Đức Lêô XIV nói với các nhà lãnh đạo Guinea Xích Đạo về công lý, phát triển và trách nhiệm

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Phát biểu trước các nhà chức trách, xã hội dân sự và các thành viên đoàn ngoại giao tại Malabo, Guinea Xích Đạo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi những người hiện diện từ chối sự loại trừ, bảo vệ phẩm giá con người và định hướng phát triển theo công ích thay vì quyền lực và lợi nhuận.

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên trong chuyến Tông du tại Guinea Xích Đạo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói chuyện với các nhà chức trách chính trị, xã hội dân sự và các thành viên đoàn ngoại giao tại Malabo, thủ đô của quốc gia này.

Đây là sự kiện công khai đầu tiên của Đức Giáo hoàng tại Guinea Xích Đạo (@Vatican Media)

Sau lời chào ngắn gọn của Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Đức Giáo hoàng Lêô đã phát biểu trước ông và các quan chức hiện diện, nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người vào năm 1982 đã mô tả nguyên thủ quốc gia như “trung tâm biểu tượng nơi các khát vọng sống động của một dân tộc quy tụ để thiết lập một bầu khí xã hội của tự do chân thật, công lý, tôn trọng và thăng tiến quyền của mỗi người”. Ngài lưu ý rằng những lời này “vẫn mang tính thời sự” và tiếp tục thách thức những người được trao trách nhiệm công quyền.

Củng cố đức tin

Đức Giáo hoàng sau đó trích dẫn Gaudium et Spes, nói rằng “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của con người thời đại chúng ta… cũng là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo âu của các môn đệ Đức Kitô”. Ngài giải thích rằng sự hiện diện của ngài tại quốc gia này nhằm “củng cố anh chị em trong đức tin và an ủi người dân đất nước này đang trải qua những biến đổi nhanh chóng.”

Sau đó, suy tư về Thánh Augustinô thành Hippo, đặc biệt là sự phân biệt giữa “thành phố của Thiên Chúa” và “thành phố trần thế”, Đức Giáo hoàng mô tả thành phố thứ nhất là “được đặc trưng bởi tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa”, còn thành phố thứ hai được đánh dấu bởi “tình yêu kiêu ngạo của bản thân… và lòng ham muốn quyền lực cùng vinh quang trần thế dẫn đến sự hủy diệt”. Khi mời gọi những người có mặt suy ngẫm về sự khác biệt này cả về mặt cá nhân và chính trị, ngài đặt câu hỏi: “họ muốn phục vụ thành phố nào”.

Thành phố Hòa bình mới

Nhắc đến dự án xây dựng thủ đô mới của Guinea Xích Đạo, Ciudad de la Paz (Thành phố Hòa bình), ngài gợi ý rằng chính tên gọi này phải khơi dậy suy tư luân lý. Ngài nhấn mạnh rằng đời sống chính trị không được thúc đẩy bởi “sự tìm kiếm của cải bất công và ảo tưởng thống trị”, nhưng phải được định hướng về những giá trị bền vững.

Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh vai trò của học thuyết xã hội của Giáo hội, mà theo ngài, mang lại “các tiêu chuẩn luân lý và những nguyên tắc đạo đức đích thực” trong khi vẫn tôn trọng “tính tự trị của các quốc gia và chính phủ của họ”. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi thế hệ đều đối diện với những thách đố mới, đòi hỏi sự phân định lại.

Loại trừ là bất công

Chuyển sang các vấn đề toàn cầu đương đại, Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng “sự loại trừ là gương mặt mới của bất công xã hội”. Ngài nhấn mạnh khoảng cách ngày càng lớn giữa một thiểu số nhỏ và đa số, đồng thời ghi nhận nghịch lý khi “sự thiếu đất đai, lương thực, nhà ở và công việc xứng đáng lại tồn tại song song với việc tiếp cận các công nghệ mới”, bao gồm điện thoại di động và trí tuệ nhân tạo.

Các thành viên đoàn ngoại giao, các nhà chức trách và xã hội dân sự đã lấp đầy Hội trường Phủ Tổng thống để lắng nghe bài diễn từ của Đức Giáo hoàng Lêô (@Vatican Media)

Đức Giáo hoàng Lêô sau đó kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị “xóa bỏ những trở ngại đối với sự phát triển toàn diện con người”, dựa trên tình liên đới và nguyên tắc phổ quát về mục đích chung của của cải. Ngài đặc biệt bày tỏ quan ngại về tác động của các tiến bộ công nghệ và kinh tế đối với tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cảnh báo rằng đầu cơ có nguy cơ làm lu mờ “việc bảo vệ công trình sáng tạo, quyền của các cộng đồng địa phương, phẩm giá lao động và việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Nói ‘không’ với nền kinh tế giết chết

Nhắc lại Đức Giáo hoàng Phanxicô, người qua đời đúng một năm trước, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Chúng ta cũng phải nói ‘ngươi chớ’ với một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Một nền kinh tế như thế là giết chết”. Đức Giáo hoàng Lêô sau đó nói thêm rằng các cuộc xung đột vũ trang ngày càng gắn liền với việc khai thác dầu mỏ và khoáng sản “mà không tôn trọng luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của cácdân tộc”.

Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo về việc lạm dụng công nghệ cho mục đích quân sự, nhấn mạnh rằng “số phận của nhân loại có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng nếu không có sự thay đổi hướng đi trong việc đảm nhận trách nhiệm chính trị”. Ngài kêu gọi tôn trọng các thể chế quốc tế và cảnh báo rằng danh Thiên Chúa “không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động gây chết chóc”.

Vì những lương tâm tự do và có trách nhiệm

Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Lêô hướng đến giới trẻ và tương lai của đất nước, mô tả Guinea Xích Đạo là “một quốc gia trẻ”, có khả năng hình thành “những lương tâm tự do và có trách nhiệm”. Ngài khuyến khích các nhà lãnh đạo hỗ trợ “một nền chính trị đi ngược dòng” đặt trọng tâm vào công ích, và cuối cùng kêu gọi “lòng can đảm của những tầm nhìn mới và một hiệp ước giáo dục trao cho người trẻ không gian và niềm tin”.

Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Lêô đã ký Sổ Danh dự, cùng với Tổng thống Guinea Xích Đạo.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top