Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số

Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số

Nguồn: Vatican News

Xuân Đại biên dịch

TGPSG -- Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Giám mục Ý vào cuối Khóa họp Toàn thể lần thứ 82, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi “tập trung vào điều cốt yếu” và luôn đặt ưu tiên nơi Tin Mừng, Đấng “đánh thức chúng ta” trong thế giới hôm nay “đầy phức tạp.”

Gặp gỡ các tham dự viên Khóa họp Toàn thể lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý tại Vatican hôm nay, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ tình cảm của ngài dành cho “tất cả các Giáo hội trên khắp nước Ý, các linh mục, phó tế, người sống đời thánh hiến, các gia đình… và cả những ai, có lẽ không nhận ra điều đó, nhưng đang mang trong tim mình cơn khát Thiên Chúa.”

Ngài nói tiếp rằng: hồng ân này là điều ngài đã có phúc được chứng kiến “ngay cả trong thời đại của chúng ta, một thời đại đầy phức tạp.” Đức Giáo hoàng cho biết ngài đã tận mắt thấy điều đó trong các chuyến đi tới Pompeii, Naples và Acerra.

Đức Giáo hoàng Lêô nói thêm rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi, chia rẽ và cô đơn trong đời sống con người. Đôi khi, trong các cộng đoàn, người ta cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và đồng hành với các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Tin Mừng đánh thức chúng ta.”

Mùa gặt thì phong phú

Tiếp tục bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Lêô suy niệm câu Tin Mừng theo Thánh Luca: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Như một người gieo giống không biết mệt mỏi, Thiên Chúa bước vào thế giới ngày này qua ngày khác và “gieo vãi” trong tâm hồn con người niềm khát khao vô biên, “một cuộc sống viên mãn và một ơn cứu độ giải thoát.” Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng chính nhờ Thiên Chúa mà mùa gặt trở nên phong phú. Ngài nói rằng nhiệm vụ của chúng ta là mang lấy cái nhìn của Chúa và biến nó thành cái nhìn của chính mình.

Đức Giáo hoàng kêu gọi tập trung vào điều “cốt yếu”, chứ không phải các con số.

Chúng ta không được chỉ “than phiền về mảnh đất chai cứng hay chỉ chăm chú vào các số liệu thống kê.” Trái lại, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, chúng ta được mời gọi “biết nhìn bằng đôi mắt của Đức Kitô Phục Sinh” để thấy mùa gặt mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta.

Nói trực tiếp với các giám mục Ý, Đức Giáo hoàng Lêô cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các ngài những tâm hồn bừng cháy “lòng nhiệt thành của Đức Kitô”, và cho nhiều thợ gặt cùng “làm việc bên cạnh chúng ta.”

Ưu tiên chính là Tin Mừng

Với xác tín đó, Đức Giáo hoàng giải thích rằng “ưu tiên chính là Tin Mừng.” Đây là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Hội Thánh, từ Thánh Phanxicô Assisi đến Thánh Giáo hoàng Phaolô VI rồi Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức tin được sinh ra từ Tin Mừng, “như một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô đã chết và sống lại, hiện diện trong Hội Thánh của Người.”

Trong thế giới hôm nay, Đức Giáo hoàng Lêô lưu ý rằng việc đưa Tin Mừng trở lại vị trí trung tâm “vừa là hồng ân mang lại nhiệt huyết cho đời sống giám mục của chúng ta, vừa là sự cấp bách thúc đẩy chúng ta tiến bước.”

Vì thế, các giám mục phải tự đặt cho mình hai câu hỏi sau:

1. Chúng ta để khuôn mặt nào của Thiên Chúa tỏa sáng qua việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống các cộng đoàn của mình?

2. Chúng ta thúc đẩy cuộc gặp gỡ với Đức Kitô như thế nào, và đối với chúng ta cũng như các Giáo hội của chúng ta hôm nay, việc dẫn đưa người khác vào đời sống Kitô hữu có ý nghĩa gì?

Đức Giáo hoàng nhắn nhủ rằng các mục tử phải luôn tự đặt cho mình những câu hỏi ấy, “không bao giờ xem các câu trả lời là điều hiển nhiên.”

Trao truyền đức tin

Đấy là nơi cần có sự quan tâm mới mẻ đến truyền thống Kitô giáo, nhưng không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích. Các Bí tích là “cung lòng” nơi cộng đoàn “sinh ra đức tin và dẫn đưa con người vào đời sống Vượt Qua, vào sự hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong Hội Thánh.”

Chính trong những cộng đoàn sống động và biết đón tiếp mà đức tin được trao truyền và lớn lên. Đó là những cộng đoàn biết lắng nghe và cầu nguyện, lấy Thánh Thể làm “nguồn mạch và chóp đỉnh”, nhìn người nghèo như anh chị em, và không bỏ rơi các gia đình.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe sâu xa Lời Chúa, Dân Chúa và những dấu chỉ của thời đại (@Vatican Media)

Vì mục đích đó, các giám mục được mời gọi trở thành những người biết lắng nghe Lời Chúa, Dân Chúa và các dấu chỉ thời đại cách sâu xa. Khi có sự lắng nghe đích thực, cộng đoàn sẽ không khép kín nơi chính mình. Trái lại, cộng đoàn sẽ lớn lên thành nơi của sứ vụ và phân định, nhờ đó biết tự đổi mới.

Đó chính là ý nghĩa của Hành trình Hiệp hành. Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: “Một Hội Thánh hiệp hành là Hội Thánh trong đó mỗi người, theo ơn gọi của mình, có thể trao ban hồng ân đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần để cùng xây dựng cộng đoàn.”

Điều đó có nghĩa là sự tham gia không phải là điều tùy chọn. Trái lại, đó là “đòi hỏi của sự hiệp thông và sứ vụ, vì thế phải trở thành phương thế, trách nhiệm và sự cam kết.”

Không dựa trên các con số

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta đo lường sự sinh hoa kết trái của Hội Thánh dựa trên các con số, mức độ hiện diện hay tầm ảnh hưởng.

Thay vào đó, ngài kêu gọi các giám mục “can đảm tập trung vào điều cốt yếu.” Trọng tâm phải là việc khai tâm và đào luyện liên tục trong đời sống Kitô hữu, xây dựng các giáo xứ hiếu khách và mang tính truyền giáo, nơi các gia đình có thể quy tụ, cũng như biết lắng nghe người trẻ mà không giới hạn những câu hỏi của họ.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô phó dâng hành trình của các giám mục Ý cho Đức Maria, Mẹ Hội Thánh. “Xin Mẹ giúp anh em ‘được bén rễ và xây dựng trên Đức Kitô, vững mạnh trong đức tin’ (Cl 2,7), biết gìn giữ điều cốt yếu, khơi dậy đức tin, đồng hành với Dân Chúa và nhận ra tiếng Chúa vẫn đang mời gọi, an ủi và sai đi.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top