Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu bị bách hại là chứng nhân của sự thật, công lý và hy vọng

Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu bị bách hại là chứng nhân của sự thật, công lý và hy vọng

Tác giả: Kielce Gussie

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong bài kinh Truyền Tin nhân dịp Năm Thánh dành cho Người Nghèo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy niệm về sự bách hại mà người Kitô hữu sẽ phải đối mặt vào thời sau cùng, và mời gọi chúng ta “làm chứng cho chân lý cứu rỗi thế giới; cho công lý cứu chuộc con người khỏi áp bức.”

Khi cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo vào ngày 16/11, Đức Giáo hoàng Lêô suy ngẫm về Tin Mừng trong ngày, mà “mời gọi chúng ta nhìn lại những gian truân của lịch sử và thời tận cùng.” Tuy nhiên, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta đừng sợ những nổi dậy và những cuộc chiến tranh sẽ xảy ra vào tận thế.

Đức Giáo hoàng chỉ ra rằng thông điệp của Chúa Giêsu rất thích hợp với ngày nay khi chúng ta, thật không may, “nhận được tin tức hằng ngày về các xung đột, thảm họa và sự bách hại đang hành hạ hàng triệu con người.”

Tuy nhiên, giữa những khó khăn này và sự thờ ơ muốn phớt lờ chúng, Chúa Giêsu đưa ra lời an ủi cho những ai tín thác nơi Ngài. Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: “Giờ càng tối, đức tin càng tỏa sáng như mặt trời”.

Hai lần trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu cảnh báo rằng nhiều người sẽ đối mặt với bạo lực và bách hại vì danh Ngài, và họ sẽ có cơ hội làm chứng cho Đức Kitô. Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng mọi người đều được mời gọi noi gương Chúa Giêsu.

Sự bách hại có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, không chỉ qua vũ khí và cái chết mà còn qua lời nói, dối trá, thao túng ý thức hệ. Đặc biệt khi chịu đựng những thử thách này, “cả về thể xác lẫn đạo đức, chúng ta được mời gọi làm chứng cho chân lý cứu rỗi thế giới; cho công lý cứu chuộc các dân tộc khỏi áp bức; cho hy vọng chỉ dẫn mọi người con đường đến hòa bình.”

40.000 người tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để dự kinh Truyền Tin (@Vatican Media)

Theo cách tiên tri, lời Chúa Giêsu tiết lộ rằng tai họa và đau buồn sẽ không kéo dài mãi, nhưng sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Lêô lưu ý rằng “niềm vui của những ai nhận Ngài là Đấng Cứu Thế sẽ tồn tại vĩnh viễn.”

Chịu đựng những thử thách và khó khăn vào thời tận cùng, chúng ta sẽ “giữ được” linh hồn mình. Đức Giáo hoàng giải thích: Lời hứa này “mang lại cho chúng ta sức mạnh để chống lại những đe dọa của lịch sử và mọi sự xúc phạm.” Trong những thời khắc bị bách hại này, Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta những lời cần nói.

Kết luận, Đức Giáo hoàng Lêô hướng đến gương các vị tử đạo, những người trong suốt lịch sử Giáo hội đã nhắc nhở rằng “ân sủng của Thiên Chúa có khả năng biến đổi, ngay cả bạo lực, thành dấu chỉ cứu chuộc.”

Cùng hiệp thông với các anh chị em đang tiếp tục chịu đau khổ và bách hại vì danh Chúa Giêsu trên toàn thế giới, Đức Giáo hoàng mời gọi tất cả chúng ta xin lời chuyển cầu của Đức Maria, Đấng Cứu Giúp Kitô hữu. “Trong mọi thử thách và khó khăn, xin Mẹ Maria an ủi và nâng đỡ chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top