Đức Lêô XIV: Người cao tuổi là phúc lành cho động lực truyền giáo của Hội Thánh

Đức Lêô XIV: Người cao tuổi là phúc lành cho động lực truyền giáo của Hội Thánh

Đức Lêô XIV: Người cao tuổi là phúc lành cho động lực truyền giáo của Hội Thánh

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gặp gỡ các tham dự viên của Đại hội Quốc tế lần thứ II về Chăm sóc Mục vụ Người Cao tuổi, và mời gọi Hội Thánh mở rộng không gian cho người cao tuổi trong sứ mạng truyền giáo của mình.

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức Đại hội Quốc tế lần thứ II về Chăm sóc Mục vụ Người Cao tuổi tại Rôma từ ngày 2 đến 4-10.

Vào thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên của sự kiện mang chủ đề: “Người cao tuổi của anh em sẽ mơ những giấc mơ!”

Trong diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại ước mong của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc xây dựng một mối liên kết giữa người cao tuổi và người trẻ, để những người đã trải qua nhiều năm tháng và kinh nghiệm có thể giúp đỡ những ai mới bắt đầu “cuộc phiêu lưu lớn của đời sống.”

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Lêô nhận định rằng thời đại chúng ta đang chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa các thế hệ, khi người cao tuổi bị cho là không nhường chỗ làm việc cho người trẻ, hoặc tiêu thụ quá nhiều nguồn lực kinh tế và xã hội lẽ ra có thể dành cho họ.

Những thái độ bi quan như thế xem tuổi thọ dài như thể “một lỗi lầm,” ngài nói, và lưu ý rằng y học hiện đại đã giúp con người ngày nay sống lâu hơn bao giờ hết.

“Người cao tuổi là một món quà, một phúc lành cần được đón nhận, và một cuộc sống lâu dài là điều tích cực,” ngài nói. “Thật vậy, đó là một trong những dấu chỉ của niềm hy vọng trong thời đại chúng ta, ở khắp nơi trên thế giới.”

Đức Giáo Hoàng cho biết sự từ chối người cao tuổi trong xã hội bắt nguồn từ việc chúng ta không muốn thừa nhận rằng “con người luôn là một thụ tạo giới hạn và cần được trợ giúp,” chứ không phải hoàn toàn tự túc.

“Sự mỏng dòn biểu lộ nơi người cao tuổi nhắc chúng ta nhớ đến chân lý phổ quát này,” ngài nói. “Vì thế, nó thường bị che giấu hoặc loại bỏ bởi những ai nuôi dưỡng ảo tưởng trần thế, để khỏi phải đối diện với hình ảnh của chính điều mà chúng ta rồi sẽ trở thành.”

Trái lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, người cao tuổi giúp người trẻ nhận ra rằng, trong chuyển động phổ quát của cuộc sống, nhân loại tìm thấy ơn cứu độ khi biết nhìn nhận nhu cầu của mình đối với Thiên Chúa và với nhau.

“Thước đo của nhân tính không được xác định bởi những gì chúng ta có thể đạt được, mà bởi khả năng để cho mình được yêu thương và, khi cần, được giúp đỡ,” ngài nói.

Tuổi già có thể đến bất ngờ, Đức Giáo Hoàng nói, và mời gọi người cao tuổi học hỏi nơi Kinh Thánh và các thánh cách sống trong tinh thần Kitô giáo, không để mình rơi vào chán nản.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sau đó hướng đến những người phục vụ mục vụ cho người cao tuổi, nói rằng họ có thể tìm được những cộng tác viên quý giá nơi “những người cao tuổi trẻ,” tức những người vừa kết thúc đời sống lao động và có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động giáo xứ và cầu nguyện.

“Điều quan trọng là tìm ra ngôn ngữ và cơ hội phù hợp cho họ,” ngài nói, “để họ không chỉ là những người thụ động trong việc đón nhận Tin Mừng, mà là những chủ thể tích cực, cùng với chúng ta – chứ không phải thay cho họ – đối diện với những câu hỏi mà cuộc sống và Tin Mừng đặt ra.”

Ngài cho biết, nhiều người cao tuổi đã rời xa đức tin khi còn trẻ, hoặc chưa từng được nghe loan báo Tin Mừng; tuy vậy, Hội Thánh vẫn có sứ mạng mang ơn cứu độ trong Đức Kitô đến với họ, bất kể tuổi tác.

“Ở nơi nào người cao tuổi bị cô lập và bỏ rơi,” ngài nói, “thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải mang đến cho họ Tin Mừng về lòng nhân hậu của Chúa, để cùng họ vượt qua bóng tối của cô đơn – kẻ thù lớn nhất trong đời sống người cao tuổi.”

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng mời gọi những người phục vụ mục vụ trong Hội Thánh giúp người cao tuổi khám phá lại ý nghĩa của đời sống, để họ tìm được mối tương quan đích thực với Thiên Chúa và chính họ trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng.

“Ước mong không ai bị bỏ rơi! Ước mong không ai cảm thấy mình vô dụng!” Đức Giáo Hoàng khẩn cầu. “Ngay cả một lời cầu nguyện đơn sơ, được đọc lên với lòng tin trong gia đình, cũng góp phần vào thiện ích của Dân Chúa và nối kết chúng ta trong hiệp thông thiêng liêng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top