Đức Lêô XIV: Năm mới là một hành trình cần được khám phá

Đức Lêô XIV: Năm mới là một hành trình cần được khám phá

Tác giả: Joseph Tulloch

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ công khai đầu tiên của năm 2026 nhân Lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và nhắn nhủ các tín hữu rằng Đức Maria đã mạc khải gương mặt “phi vũ trang và giải trừ vũ khí” của Thiên Chúa.

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em; xin Chúa tỏa ánh tôn nhan của Người trên anh chị em và tỏ lòng nhân hậu với anh chị em; xin Chúa ghé mắt nhìn anh chị em và ban bình an cho anh chị em.”

Đức Giáo hoàng Lêô mở đầu bài giảng trong Thánh lễ đầu tiên của năm 2026 bằng việc suy niệm về lời chúc phúc này từ Sách Dân Số, trích từ bài đọc thứ nhất trong ngày.

Ngài giải thích rằng lời chúc phúc này được ban cho dân Israel, những người vừa được giải thoát khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập, và đã được trao cho một “sự tái sinh”, một “con đường mở rộng hướng về tương lai”.

Theo Đức Giáo hoàng, phụng vụ trong ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng “mỗi ngày đều có thể là khởi đầu cho một đời sống mới, nhờ tình yêu rộng lượng của Thiên Chúa, lòng thương xót của Người và sự tự do đáp trả của chúng ta.”

Đức Giáo hoàng nhắn nhủ khoảng 5.500 tín hữu tham dự rằng: Do đó, chúng ta nên nhìn năm sắp tới như “một hành trình đang mở ra, cần được khám phá.”

Đức Giáo hoàng Lêô cầu nguyện trước tượng Đức Maria (@VATICAN MEDIA)

Đức Maria và Thiên Chúa “phi vũ trang”

Phụng vụ trong ngày 1 tháng 1 đồng thời cử hành Lễ trọng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Ngày Thế giới Hòa bình.

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng phân tích mối liên hệ chặt chẽ giữa hai việc cử hành này.

Ngài nói rằng, với sự cộng tác của Đức Maria, Thiên Chúa đến giữa chúng ta “trần trụi và không phòng vệ”, như một “thai nhi mới sinh trong máng cỏ.”

“Ngài làm như vậy,” Đức Giáo hoàng giải thích, “để dạy chúng ta rằng thế giới không được cứu độ nhờ bạo lực mà nhờ không ngừng nỗ lực tìm hiểu nhau, tha thứ, giải thoát và đón nhận mọi người, không toan tính và không sợ hãi.”

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, “Trong vai trò làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, hai thực tại ‘phi vũ trang’ được hội tụ nơi đây: “Thực tại của Thiên Chúa - Đấng từ bỏ mọi đặc quyền thần tính để được sinh ra trong xác phàm, và thực tại của một con người tín thác và toàn tâm đón nhận thánh ý Thiên Chúa.”

Khoảng 5.500 người tham dự Thánh lễ (@Vatican Media)

Năm Thánh 2025: “Ơn tha thứ đã được nhận và được trao”

Đức Giáo hoàng kết thúc bài giảng bằng việc suy niệm về Năm Thánh 2025, sẽ khép lại vào ngày 6 tháng 1.

Ngài thực hiện điều này bằng cách dẫn lời vị tiền nhiệm, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong dịp bế mạc Năm Thánh 2000:

“Bao nhiêu cơ hội phi thường mà Đại Năm Thánh đã đem đến cho các tín hữu! Trong trải nghiệm về ơn tha thứ đã được nhận và được trao, trong việc tưởng nhớ các vị tử đạo, trong việc lắng nghe tiếng kêu của người nghèo trên toàn thế giới…, chúng ta cũng đã thoáng nhìn thấy sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Chúng ta, như thế đó, đã cảm nhận cách hữu hình tình yêu của Người, tình yêu làm mới lại mặt đất.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top