Đức Lêô XIV mời gọi Tổng Giáo phận Madrid làm chứng cho niềm vui Tin Mừng

Tác giả:Linda Bordoni

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Tại cuộc gặp gỡ với cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid ở sân vận động Santiago Bernabéu, Đức Thánh Cha suy niệm về Bí tích Rửa tội, tính hiệp hành và công cuộc loan báo Tin Mừng, dựa trên các chứng từ từ nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn giáo phận.

Giữa khung cảnh sân vận động Santiago Bernabéu biểu tượng của Madrid, được biến thành một nơi quy tụ đức tin rộng lớn trong một buổi tối, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ cộng đoàn Tổng giáo phận Madrid vào tối thứ Hai, mời gọi các tín hữu trở thành “bản giao hưởng của niềm hy vọng” có khả năng nói lên tiếng nói chạm đến trái tim của một thành phố đang thay đổi nhanh chóng.

Cuộc gặp gỡ này đánh dấu ngày thứ ba trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha, và diễn ra như một ngày hội tôn vinh nhiều tiếng nói khác nhau đang kiến tạo nên Giáo hội địa phương.

Trước bài phát biểu của Đức Thánh Cha, các đại diện của cộng đoàn giáo phận đã chia sẻ những chứng từ cá nhân phản ánh thực tại đa dạng của Giáo hội tại Madrid: một giáo dân nhiệt thành với  đời sống giáo xứ, một thành viên của hội đồng mục vụ, một linh mục giáo phận, một gia đình di dân đã tìm thấy sự đón tiếp và nâng đỡ trong Giáo hội, và một người trẻ vừa lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Những câu chuyện của họ về đức tin, phục vụ, phân định, đón tiếp và hoán cải đã tạo nên bối cảnh sống động cho những suy tư của Đức Thánh Cha về sự hiệp thông, loan báo Tin Mừng, và ơn gọi truyền giáo của Giáo hội trong xã hội đô thị đương đại.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân vận động Bernabéu ở Madrid (@Vatican Media)

Bài thánh ca của đức tin

Phát biểu trước khoảng 80.000 tín hữu quy tụ tại sân vận động, Đức Thánh Cha Lêô XIV mô tả buổi tối hôm đó như  “một bài thánh ca đức tin vĩ đại”, và ngài cảm ơn Đức Tổng Giám mục Madrid, Đức Hồng y José Cobo Cano, vì đã mượn  hình ảnh bài ca và sự hòa hợp  như một cách để thấu hiểu về đời sống Giáo Hội.

“Chỉ riêng có con số, dữ liệu và sự kiện thì chưa  đủ để xây dựng cộng đoàn,” Đức Thánh Cha nói. “Trái tim chúng ta phải cất tiếng  hát.”

Mượn biểu tượng của âm nhạc, ngài suy tư về Giáo hội như một cộng đoàn đang học hỏi “nghệ thuật đa âm” — một sự hiệp nhất không xóa nhòa những  khác biệt, nhưng đưa chúng vào sự hòa hợp

Sức biến đổi của Bí tích Rửa tội

Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến chứng từ của người đã nói về sức biến đổi của Bí tích Rửa tội, ngài lưu ý rằng đức tin không chỉ thay đổi đời sống cá nhân mà còn thay đổi cách hiểu về các ân ban và tài năng.

“Điều từng là ân ban riêng,” ngài nói, “giờ đây được hướng đến phục vụ lợi ích chung .”

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân vận động Bernabéu ở Madrid (@Vatican Media)

Hiệp nhất trong đa dạng

Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về mối tương quan giữa đa dạng và hiệp thông. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, ngài nhắc đến nhân vật Nêhêmia trong Kinh Thánh, người đã quy tụ toàn thể cộng đoàn để tái thiết tường thành Giêrusalem.

Cũng vậy, ngài gợi ý rằng các Kitô hữu hôm nay được mời gọi biến những khác biệt thành nguồn lực thông qua việc lắng nghe, đối thoại và tính hiệp hành.

Ngài nhận định rằng thách đố này đặc biệt cấp bách tại các thành phố lớn như Madrid, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, truyền thống và trải nghiệm khác nhau

Ngài lưu ý đây là một thành phố, mang lại những cơ hội độc đáo  cho việc loan báo Tin Mừng, đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi  mới cho Giáo hội.

Vì thế, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu chống lại cám dỗ khép kín trong những vòng tròn quen thuộc, và thay vào đó hãy dấn thân hướng về “trái tim của thành phố”, nơi các câu chuyện văn hóa mới và các thực tại xã hội đang hình thành.

“Để chạm tới trái tim thành phố,” ngài nói, “chúng ta phải nuôi dưỡng ý thức rằng chân lý mang tính giao hưởng và luôn vượt quá chúng ta.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân vận động Bernabéu ở Madrid (@Vatican Media)

Lòng nhân hậu

Trong bối cảnh này, ngài nhấn mạnh lòng nhân hậu như một chiều kích thiết yếu của chứng tá Kitô hữu.

Ngài nói rằng, trong những xã hội thường bị phân mảnh, bất định và cô đơn, việc loan báo Tin Mừng có nguy cơ trở nên vô hiệu nếu nó tách rời khỏi những cuộc gặp gỡ con người đích thực.

Suy tư về sự đa dạng phong phú của Madrid, Đức Thánh Cha nhắc những người hiện diện rằng lòng thương xót của Thiên Chúa ôm trọn  mọi người không loại trừ ai.

“Lòng nhân hậu, ngay cả khi nó  chỉ đến từ một số ít người, cũng có thể vượt thắng nỗi sợ hãi của số đông,” ngài nói.

Các Hội đồng Mục vụ

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của các hội đồng mục vụ giáo xứ và giáo phận, cảnh báo không nên giản lược chúng thành các cơ cấu hành chính thuần túy

Trái lại, ngài mô tả chúng là những không gian đặc ân cho việc  phân định cộng đoàn, nơi các tín hữu cùng nhau học cách lắng nghe Chúa Thánh Thần và khám phá xem Chúa đang mời gọi Giáo hội đáp lại các thách đố đương đại  như thế nào.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại sân vận động Bernabéu ở Madrid (@Vatican Media)

 

Ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, ngài khích lệ họ đón nhận thực hành hiệp hành trong phân định như một nguồn canh tân và an ủi trong sứ vụ, giúp các cộng đoàn diễn giải những thay đổi xã hội, phát triển văn hóa và thực tại địa phương dưới ánh sáng của Tin Mừng.

Khi buổi tối dần khép lại, Đức Thánh Cha một lần nữa trở lại với những tiếng nói đã vang lên xuyên suốt buổi gặp gỡ. Ngài nói rằng những câu chuyện được chia sẻ bởi các thành viên cộng đoàn giáo phận, cho thấy một Giáo hội sống động trong đức tin và lòng quảng đại.

Để kết thúc, ngài kêu gọi những người hiện diện: “Hãy chiêm ngắm Giáo hội! Hãy chiêm ngắm bản nhạc của Tin Mừng!”

Ngài thúc giục “Hãy trở nên như một cuốn Kinh Thánh mở ra cho mọi người”.

“Ước gì Lời Chúa được tìm thấy nơi khuôn mặt và trong chính đời sống của anh chị em. Thật vậy, tình yêu là ngôn ngữ khiến mọi người cảm thấy như ở nhà.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top