Đức Lêô XIV mời gọi cộng đoàn Algeria cầu nguyện, sống bác ái và hiệp nhất

Nguồn: Vatican News

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ cộng đoàn Kitô hữu tại Algeria hãy luôn bén rễ trong “cầu nguyện, bác ái và hiệp nhất”, đồng thời ca ngợi chứng tá âm thầm của họ và kêu gọi họ trở nên dấu chỉ của hòa bình và tình huynh đệ.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của cộng đoàn tại Algeria vào thứ Hai, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Châu Phi ở Algiers, đây là hoạt động cuối cùng trong ngày đầu tiên của ngài tại quốc gia này.

Khi chào thăm những người hiện diện, Đức Giáo hoàng bày tỏ “niềm vui sâu xa và tình phụ tử” khi được ở cùng một cộng đoàn mà ngài mô tả là có sự hiện diện “khiêm tốn nhưng quý giá”, được ghi dấu bởi “một di sản lâu đời và những chứng nhân đức tin rạng ngời.”

Ngài đặc biệt nhắc đến mười 9 tu sĩ nam nữ đã bị sát hại tại Algeria trong thập niên 1990, và nhấn mạnh rằng họ đã chọn “đứng bên cạnh dân tộc này trong niềm vui cũng như nỗi đau.”

Ngài nói rằng chứng tá của họ vẫn sống động cho đến hôm nay, và “máu của họ là hạt giống sống động không ngừng sinh hoa kết trái.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cội rễ lịch sử sâu xa của Kitô giáo tại vùng đất này, gợi lại rằng nơi đây “đã vang lên tiếng nói nhiệt thành của Thánh Augustinô thành Hippo”, cùng với gương sáng của Thánh Monica và nhiều vị thánh khác.

Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ cộng đoàn tại Algeria (@Vatican Media)

“Tất cả chúng ta đều cần cầu nguyện”

Suy tư về đời sống của Giáo hội tại Algeria, Đức Giáo hoàng Lêô XIV trước hết nhấn mạnh đến cầu nguyện, coi đó là điều thiết yếu. Ngài nói: “Tất cả chúng ta đều cần cầu nguyện”, đồng thời nhắc lại lời của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II rằng “con người không thể sống mà không cầu nguyện, cũng như không thể sống mà không hít thở.”

Ngài nhắc đến kinh nghiệm được một thành viên trong cộng đoàn địa phương chia sẻ, cho biết nhiều người đến Vương cung Thánh đường để tìm kiếm sự thinh lặng, để “bày tỏ những lo lắng của mình, cầu nguyện cho những người thân yêu,” và tìm một người sẵn sàng lắng nghe.

Đức Giáo hoàng nói: “Cầu nguyện tạo sự hiệp nhất, nhân bản hóa, củng cố và thanh luyện tâm hồn”, đồng thời thêm rằng nhờ cầu nguyện, “Giáo hội tại Algeria gieo vãi tình người, sự hiệp nhất, sức mạnh và sự trong sạch, vươn tới những nơi chỉ một mình Chúa biết.”

Bác ái vượt trên sự trợ giúp vật chất

Khi nói về bác ái, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh công việc của những người phục vụ những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em khuyết tật và gia đình của các em. Ngài nhấn mạnh rằng việc phục vụ này vượt xa việc đáp ứng các nhu cầu vật chất.

Ngài nói: “Lòng thương xót và sự phục vụ không chỉ đơn thuần là cung cấp trợ giúp vật chất”, nhưng còn trở thành “cơ hội của ân sủng, giúp tất cả những ai tham gia được lớn lên và được làm phong phú.”

Ngài nhận định rằng những hành động đơn sơ như thăm viếng bệnh nhân có thể phát triển thành những hình thức hỗ trợ rộng lớn hơn và đời sống cộng đoàn. Trong bối cảnh này, ngài một lần nữa chỉ ra chứng tá của các vị tử đạo, những người vẫn trung thành “trước hận thù và bạo lực.”

Nhắc lại lời của tu huynh Luc ở Tibhirine, người đã chọn không rời đi dù có nhiều nguy hiểm, Đức Giáo hoàng cho biết câu trả lời của thầy rất đơn giản: “Tôi muốn ở lại với họ.”

Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ cộng đoàn tại Algeria (@Vatican Media)

“Bình an cho anh em”

Đức Giáo hoàng tiếp tục nói về sự hiệp nhất và hòa bình, nhắc lại rằng khẩu hiệu chuyến viếng thăm của ngài được trích từ Tin Mừng: “Bình an cho anh em!”

Ngài cũng trích dẫn một bản khắc Kitô giáo thời sơ khai tại Tipasa: “Trong Thiên Chúa, xin cho bình an và hòa hợp ngự trị trong đời sống chung của chúng ta.” Ngài lưu ý rằng ngay từ những ngày đầu của Giáo hội, bình an và sự hòa hợp đã là trung tâm của đời sống cộng đoàn Kitô hữu.

Mô tả Vương cung Thánh đường như một dấu chỉ của ơn gọi này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết nơi đây biểu trưng cho “một Giáo hội bằng những viên đá sống động, nơi sự hiệp thông giữa Kitô hữu và người Hồi giáo được hình thành dưới tà áo chở che của Đức Mẹ Châu Phi.”

Ngài nhấn mạnh rằng đức tin phải thúc đẩy sự cởi mở và tình huynh đệ: “Đức tin không cô lập, nhưng mở ra; hiệp nhất nhưng không làm xáo trộn; đưa chúng ta đến gần nhau mà không làm mất đi sự khác biệt.”

Ngài nói rằng trong một thế giới bị chia rẽ và xung đột, kinh nghiệm cùng chung sống tại Algeria mang lại một chứng tá ý nghĩa về sự hiệp nhất và hòa bình, và gọi đó là “một dấu chỉ mạnh mẽ.”

“Trong sa mạc, không ai có thể sống một mình”

Khi kết thúc bài huấn từ, Đức Giáo hoàng dùng một hình ảnh lấy từ chính cảnh quan của đất nước này, khi lưu ý rằng phần lớn Algeria là sa mạc.

Ngài nói: “Trong sa mạc, không ai có thể sống một mình”, đồng thời cho biết môi trường như vậy nhắc nhở con người về nhu cầu cần đến nhau và cần đến Thiên Chúa.

Ngài nói thêm: “Khi chúng ta nhìn nhận sự mong manh của mình, tâm hồn chúng ta sẽ mở ra để nâng đỡ nhau”, đồng thời tìm kiếm “sự hòa giải sâu xa trong tâm hồn và, cùng với đó, là nền hòa bình đích thực.”

Khích lệ các tín hữu tiếp tục sứ mạng của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi họ luôn là “một cộng đoàn đức tin hiệp nhất và cởi mở”, đồng thời cảm ơn chứng tá của họ.

Ngài nói: “Tôi bảo đảm sẽ nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi”, và phó dâng họ cho Đức Maria, Đức Mẹ Châu Phi, trước khi ban phép lành.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top