Đức Lêô XIV khuyên các tù nhân nhớ đến Thiên Chúa không ngừng yêu thương

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến viếng thăm “Trung tâm Cải huấn Brians 1”, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhở các tù nhân rằng những sai lầm trong cuộc sống không quyết định căn tính của một con người, đồng thời nhấn mạnh rằng Chúa sẽ không bao giờ ngừng bày tỏ tình yêu của Ngài cho họ, một tình yêu vượt trên mọi điều tốt hay xấu mà chúng ta đã làm.

“Tôi muốn nói với từng người anh chị em rằng: Thiên Chúa yêu thương anh chị em đúng như con người anh chị em là, nhưng Ngài còn mơ ước anh chị em trở nên tốt đẹp hơn nữa! Chúa cho phép tất cả chúng ta bắt đầu lại, vì làm người và làm Kitô hữu không có nghĩa là không bao giờ phạm sai lầm, nhưng là ngày càng lớn lên trong khả năng hoán cải, ăn năn, sửa chữa lỗi lầm và trên hết là hòa giải và tha thứ.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời nhắc nhở mạnh mẽ này vào sáng thứ Tư tại Trung tâm Cải huấn Brians 1 trong chuyến Tông du Tây Ban Nha, và khẳng định rằng đây là một chân lý đem lại niềm an ủi, luôn đồng hành với chúng ta mọi lúc.

Hơn nữa, ngài nhấn mạnh rằng điều này nhắc nhở chúng ta về tình yêu đầy lòng thương xót của Thiên Chúa luôn lớn lao hơn mọi điều chúng ta đã làm, dù tốt hay xấu.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Mỗi con người đều ‘đáng quý’ vì họ được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Vì thế, không hoàn cảnh nào có thể khiến Chúa ngoảnh mặt khỏi chúng ta.”

Khoảnh khắc trong buổi gặp gỡ (@Vatican Media)

Hãy ngước mắt nhìn lên Đấng luôn yêu thương bạn

Đức Thánh Cha nói rằng điều này đặc biệt đúng với những người đang phải mang gánh nặng vì xa cách những người thân yêu và đang đau khổ bởi hoàn cảnh hiện tại của mình.

Đức Thánh Cha Lêô nói: “Khi bạn bị cám dỗ cảm thấy mình thấp kém và nghĩ rằng không đáng để tiếp tục bước đi, hãy ngước mắt nhìn lên Đấng không ngừng cho bạn thấy tình yêu và sự gần gũi của Ngài, qua sự hiện diện của biết bao người.”

Đừng để lo âu và buồn phiền quật ngã bạn

Ngài thừa nhận rằng dù lo âu và buồn phiền có thể phủ bóng trên hành trình cuộc đời của mỗi người, nhưng hãy nhớ rằng những sai lầm trong cuộc sống không quyết định căn tính của một con người.

Ngài nhắc lại rằng Thánh Augustinô, trong tác phẩm Tự Thuật, đã nói về điều này khi diễn tả việc Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc đời.

“Nếu chúng ta tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và để cho ân sủng ấy hướng dẫn, biến đổi mình, chúng ta sẽ khám phá ra rằng quá khứ không kết án tương lai, nhưng đúng hơn, như vị đại thánh đã nói, quá khứ mở ra cho chúng ta khả năng thay đổi các quyết định và lựa chọn của mình.”

Vì thế, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi họ dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn và tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Ngài nói: “Chúng ta hãy để cho tình yêu của Ngài hướng dẫn chúng ta. Hãy gắn bó với Ngài, Đấng không ngừng mời gọi chúng ta hy vọng.”

Đức Thánh Cha Lêô trình bày diễn từ của ngài (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha trấn an rằng Chúa mở ra cho chúng ta một chân trời kỳ diệu mà không một rào cản vật chất nào có thể ngăn chúng ta đạt tới.

Ngài lưu ý rằng hôm nay Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta trong sâu thẳm lương tâm, giúp chúng ta khám phá ra rằng Ngài đang hiện diện giữa chúng ta.

Ngài đang chờ chúng ta mở lòng đón nhận Ngài

Ngài nói rằng Chúa chỉ đang chờ chúng ta trao cho Ngài một cơ hội.

Vì thế, Đức Thánh Cha Lêô khuyến khích: “Tôi mời gọi anh chị em tiếp tục mơ giấc mơ của Thiên Chúa và để Ngài khởi đầu lại cuộc đời chúng ta.”

Với những lời đầy an ủi ấy, Đức Thánh Cha Lêô kết thúc bài nói chuyện bằng việc đặc biệt phó thác các tù nhân cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Xót Thương và ban Phép lành Tòa Thánh cho họ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top