Đức Lêô XIV: Khủng hoảng sinh thái & cái nhìn chiêm niệm
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ đầu tiên cầu cho việc chăm sóc Thụ tạo tại Làng Laudato Si’ ở Castel Gandolfo, và kêu gọi các Kitô hữu đón nhận sứ mạng mang lại hòa bình và hòa giải cho thế giới cũng như toàn thể thụ tạo.
Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ đầu tiên “cầu cho việc chăm sóc Thụ tạo”, một nghi thức mới trong Sách Lễ Rôma.
Thánh lễ được cử hành tại Làng Laudato Si’, một trung tâm giáo dục nằm trong khu nghỉ hè của Giáo hoàng gần Rôma, với sự tham dự của các nhân viên tại trung tâm.
Trong những lời chia sẻ ứng khẩu đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh lễ đang được cử hành giữa vẻ đẹp bao quanh, như thể trong một “nhà thờ tự nhiên.”
Ngài lưu ý rằng bố cục của Làng Laudato Si’, với bàn thờ phía trước và bồn nước gần kề, gợi nhớ đến các nhà thờ Kitô giáo thời sơ khai - nơi đặt giếng rửa tội gần lối vào, để biểu trưng cho việc các Kitô hữu đã bước qua làn nước để được thanh tẩy khỏi tội lỗi và yếu đuối.
Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ đau buồn trước nhiều thiên tai đang tàn phá nhân loại trên toàn thế giới, vốn “thường do - ít nhất là một phần - sự thái quá của con người và lối sống hiện đại gây ra.”
“Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều người - cả trong và ngoài Giáo hội - là những người vẫn chưa nhận ra tính cấp bách của việc chăm sóc ngôi nhà chung,” ngài nói.
Đức Giáo hoàng Lêô cử hành Thánh lễ, đồng tế với Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Thánh Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện (@Vatican Media)
Quay lại với bài giảng đã soạn sẵn, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhận xét rằng khung cảnh thanh bình của Làng Laudato Si’ tương phản rõ nét với tình trạng nóng lên toàn cầu và các cuộc xung đột vũ trang đang gây đau khổ cho thế giới.
“Thế nhưng, ở trung tâm của Năm Thánh, chúng ta tuyên xưng rằng: vẫn còn hy vọng!” - ngài nói - “Chúng ta đã gặp được niềm hy vọng ấy nơi Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian. Chính Người, với quyền năng tối cao, vẫn đang làm cho bão tố yên lặng.”
Suy niệm về việc Chúa Giêsu dẹp yên bão tố trên biển, Đức Giáo hoàng nói rằng các dụ ngôn của Người về Nước Thiên Chúa thường phản ánh nhịp điệu của cuộc sống và các mùa vụ vốn gắn liền với thiên nhiên.
Khi quở trách gió và biển, Chúa Giêsu “tỏ lộ quyền năng ban sự sống và ơn cứu độ của Người - quyền năng vượt trên mọi sức mạnh đã từng khiến các tạo vật phải run sợ.”
Các nhân viên của Làng Laudato Si’ đã tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng cử hành (@Vatican Media)
Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng: sứ mạng của chúng ta - với tư cách là Kitô hữu chăm sóc thụ tạo - đã được Chúa trao phó, để chúng ta có thể mang lại hòa bình và hòa giải cho một thế giới đầy rối ren.
“Chúng ta lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của người nghèo,” ngài nói, “vì tiếng kêu đó đã chạm đến trái tim Thiên Chúa. Nỗi phẫn uất của chúng ta là nỗi phẫn uất của Ngài; công việc của chúng ta là công việc của Ngài.”
Vì thế, Giáo hội được mời gọi để nói lên sự thật với các dân tộc, hầu biến sự dữ thành điều thiện, bất công thành công lý, và lòng tham thành sự hiệp thông- bởi vì Giáo hội là chứng nhân cho “giao ước bất khả hủy giữa Đấng Tạo Hóa và các thụ tạo.”
Ngài nhắc lại tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi, người luôn chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể thụ tạo - một tình yêu ban sự sống cho muôn loài.
“Chỉ một cái nhìn chiêm niệm mới có thể thay đổi mối tương quan của chúng ta với các thụ tạo, và đưa chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng sinh thái - hệ quả của sự rạn nứt trong các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với trái đất - do tội lỗi gây ra,” ngài nói.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn Làng Laudato Si’ trở thành “một phòng thí nghiệm sống” - nơi hiện thực hóa sự hòa hợp với thụ tạo và tìm ra những cách thức mới để bảo vệ thiên nhiên.
Để kết luận, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các Kitô hữu lan tỏa sự hòa hợp khắp thế giới, được khơi nguồn cảm hứng từ lời của Thánh Âutinh.
“Lạy Chúa, công trình của Ngài ca ngợi Ngài để chúng con yêu mến Ngài, và chúng con yêu mến Ngài để công trình của Ngài tiếp tục ca ngợi Ngài.”
Đức Giáo hoàng Lêô cử hành Thánh lễ tại dinh nghỉ hè của Giáo hoàng (@Vatican Media)
Tác giả: Devin Watkins
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Năm Thánh Giới trẻ: Gặp gỡ những người trẻ Công giáo can đảm đang kể câu chuyện đức tin của mình
-
Ngày Thế Giới chống nạn buôn người: Hơn 50 triệu người bị bóc lột -
Đức Lêô XIV nói với các nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số về văn hóa nhân bản -
Đức Lêô XIV: Tiếng nói các bạn trẻ sẽ vang vọng khắp nơi -
Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV -
Các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại sự kiện Năm Thánh 2025 -
Nhà nước Palestine và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế -
Giáo hội Công giáo Thái Lan lên tiếng về xung đột biên giới -
Di dân là “chứng nhân hy vọng đặc tuyển” trong thế giới tan hoang -
Giáo hội Hàn Quốc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ giữa muôn vàn thách thức
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y