Đức Lêô XIV: Không ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ khỏi sứ vụ

Đức Lêô XIV: Không ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ khỏi sứ vụ

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, Đức Giáo hoàng Lêô XIV viết rằng căn tính của Giáo hội là trở thành một cộng đoàn lên đường thi hành sứ vụ, “phục vụ tình huynh đệ giữa mọi con người và sự hài hòa với toàn thể công trình tạo dựng.”

Trong một thế giới ngày càng chìm sâu trong xung đột, việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi những tâm hồn bình an và những tinh thần đã được hòa giải, có khả năng nuôi dưỡng sự hiệp nhất.

Đó là thông điệp Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ trước Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập cách đây một thế kỷ.

Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng Mười, với chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ.”

Kitô giáo: không chỉ là những thực hành, mà là đời sống hiệp thông

Đức Giáo hoàng viết rằng trung tâm của sứ vụ là “mầu nhiệm hiệp nhất với Đức Kitô.”

Căn tính đích thực của Giáo hội là “sự hiệp thông phát xuất từ Ba Ngôi Thiên Chúa và luôn được Ba Ngôi nâng đỡ. Một sự hiệp thông phục vụ tình huynh đệ giữa mọi con người và sự hài hòa với toàn thể tạo thành.”

Đức Giáo hoàng viết rằng trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội trong sứ vụ là canh tân sự hiệp nhất thiêng liêng và huynh đệ giữa các thành viên; vì thế, ngài bày tỏ niềm hy vọng về việc gia tăng dấn thân đại kết giữa các Giáo hội Kitô giáo.

Không ai đã chịu phép Rửa được miễn trừ khỏi sứ vụ

Sự hiệp nhất này không phải là mục đích tự thân, nhưng được quy hướng về sứ vụ.

Đức Giáo hoàng khẳng định rằng chính trong sự hiệp thông mà việc loan báo Tin Mừng “đạt được sức mạnh truyền thông trọn vẹn.”

Đức Giáo hoàng viết: “Không ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ hay thờ ơ đối với sứ vụ: mỗi người, tùy theo ơn gọi và bậc sống của mình, đều tham dự vào công trình vĩ đại mà Đức Kitô đã trao phó cho Giáo hội.”

“Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta, việc loan báo Tin Mừng luôn là một hành động mang tính hài hòa, cộng đoàn và hiệp hành.”

Tình yêu - cốt lõi của việc loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng viết: “Nếu hiệp nhất là điều kiện của sứ vụ, thì tình yêu chính là bản chất của sứ vụ ấy.”

Tin Mừng cần được loan báo, theo ngài, không phải là một lý tưởng trừu tượng, nhưng là “Tin Mừng về tình yêu trung tín của Thiên Chúa, được nhập thể nơi khuôn mặt và cuộc đời của Đức Giêsu Kitô.”

Trải qua các thế kỷ, vô số Kitô hữu, các vị tử đạo, các chứng nhân và các nhà truyền giáo, đã hiến dâng mạng sống mình để làm cho tình yêu thần linh ấy được tỏ hiện cho thế giới.

Đức Giáo hoàng viết: “Thế giới hôm nay vẫn cần đến những chứng nhân can đảm của Đức Kitô, và các cộng đoàn Giáo hội vẫn cần những ơn gọi truyền giáo mới…”

“Xin Người ban cho chúng ta hồng ân có được những người trẻ và người trưởng thành sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Đức Kitô trên con đường loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất!”

Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng

“Lạy Cha Chí Thánh, xin cho chúng con nên một trong Đức Kitô, được bén rễ trong tình yêu của Người, tình yêu hiệp nhất và canh tân.

Xin cho tất cả các thành viên của Giáo Hội được hiệp nhất trong sứ vụ, ngoan ngùy với Chúa Thánh Thần, can đảm làm chứng cho Tin Mừng, loan báo và hằng ngày thể hiện tình yêu trung thành của Chúa đối với mọi thụ tạo.

Xin Cha chúc phúc cho những nhà thừa sai, nâng đỡ họ trong những cố gắng, và che chở họ trong niềm hy vọng.

“Lạy Đức Maria, Nữ Vương các Thừa sai, xin đồng hành với công cuộc loan báo Tin Mừng của chúng con nơi mọi miền trên trái đất:

Xin cho chúng con trở nên khí cụ của hòa bình, và cho toàn thế giới nhận ra nơi Đức Kitô ánh sáng cứu độ. Amen.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top