Đức Lêô XIV kêu gọi ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Sudan
Tác giả: Linda Bordoni
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người dân chịu đau khổ tại Sudan bị chiến tranh tàn phá, và xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi các vụ lở đất nghiêm trọng tại vùng Darfur của nước này.
“Những tin tức bi thảm đang đến từ Sudan, đặc biệt là vùng Darfur tại El Fasher, nơi nhiều dân thường bị mắc kẹt trong thành phố, là nạn nhân của nạn đói và bạo lực,” Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói trong Buổi Tiếp kiến Chung vào thứ Tư.
Đức Giáo Hoàng kêu gọi một phản ứng nhân đạo cho hàng trăm ngàn người đang chịu đau khổ tại đó.
Lời kêu gọi của ngài bao gồm cả cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên, khi một vụ lở đất nghiêm trọng do lũ lụt gây ra trong tuần này đã khiến hơn một nghìn người thiệt mạng ở dãy núi Marra, phía đông Sudan.
Nói bằng tiếng Ý và nhắc đến cái chết cùng việc di dời hàng loạt do cuộc nội chiến kéo dài 29 tháng ở Sudan, Đức Giáo Hoàng nói: “Tôi chân thành kêu gọi những người chịu trách nhiệm và cộng đồng quốc tế đảm bảo các hành lang nhân đạo và thực hiện một phản ứng phối hợp để chấm dứt thảm họa nhân đạo này.”
Kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột, Ngài nói: “Đã đến lúc khởi xướng một cuộc đối thoại nghiêm túc, chân thành và bao trùm giữa các bên để chấm dứt xung đột và khôi phục hy vọng, phẩm giá và hòa bình cho người dân Sudan.”
Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ lở đất, phần này được Ngài đọc bằng tiếng Anh: “Tại Tarasin, một vụ lở đất nghiêm trọng đã gây ra nhiều cái chết, để lại nỗi đau và tuyệt vọng. Và, như thể vẫn chưa đủ, dịch tả đang đe dọa hàng trăm ngàn người vốn đã kiệt sức,” Ngài nói.
“Tôi gần gũi với người dân Sudan hơn bao giờ hết, đặc biệt là các gia đình, trẻ em và những người di dời. Tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân. Tôi xin tất cả quý vị cùng cầu nguyện với tôi cho những người bị ảnh hưởng bởi các vụ lở đất gần đây ở dãy núi Marra, Sudan.”
Và khi cầu xin bình an vĩnh cửu của Chúa cho những người đã qua đời, cùng niềm an ủi và sức mạnh cho những người thân, Đức Giáo Hoàng Lêô kết luận: “Ngay cả giữa những bi kịch như vậy, chúng ta cũng đừng bao giờ mất hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.”
bài liên quan mới nhất
- Những người đoạt giải Nobel hòa bình cùng thảo luận về chiến tranh hạt nhân và trí tuệ nhân tạo tại Borgo Laudato Si’
-
Đức Lêô XIV: Đừng để cơn gió chiến tranh dập tắt hy vọng, hãy đối thoại trở lại -
Đức Lêô XIV tại bữa trưa ở Borgo Laudato si': Tôi đến với sự đói khát lòng bác ái đích thực -
Bữa trưa của Đức Lêô XIV với người nghèo: Mong manh thành nguồn sức mạnh -
Đại hội SIGNIS thế giới đã sẵn sàng diễn ra tại Rwanda từ ngày 3 đến 8/8/2026 -
Vatican công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị tháng 10 về Amoris Laetitia -
Đức Lêô XIV nhắc đến cha Trương Bửu Diệp và nạn nhân trận động đất tại Venezuela -
Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến đảo Lampedusa -
Đức Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y