Đức Lêô XIV kêu gọi Kitô hữu nói lên niềm hy vọng đang bị bạo lực bóp nghẹt

Tác giả: Linda Bordoni

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng trong một thế giới bị bóp méo bởi tin giả, xung đột và “lương tâm bị hoang mang”.

Tại buổi Kinh Regina Caeli vào Thứ Hai Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi các Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng trong bối cảnh bị chi phối bởi thông tin sai lệch, xung đột và thiếu thốn xã hội.

Suy niệm về trình thuật ngôi mộ trống trong Tin Mừng, Đức Giáo hoàng nhận xét rằng từ cùng một biến cố lại xuất hiện hai cách tường thuật khác nhau: lời chứng của các phụ nữ, những người đã gặp Chúa Giêsu Phục Sinh và loan báo Người đã sống lại, và bản tường trình của lính canh, những người cho rằng thi hài đã bị lấy đi. Ngài nói rằng từ một sự kiện duy nhất này lại phát sinh hai cách hiểu đối nghịch: một bên loan báo sự sống, bên kia phủ nhận sự sống.

Ngài nói tiếp rằng sự đối lập này vẫn còn nguyên tính thời sự, vì việc truyền đạt sự thật thường bị cản trở. “Thường khi, việc loan báo sự thật bị che khuất bởi điều mà ngày nay chúng ta gọi là ‘tin giả’, những lời dối trá, ám chỉ và những cáo buộc vô căn cứ,” ngài nói.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để chân lý Tin Mừng đến với những người “bị áp bức bởi sự dữ làm băng hoại lịch sử và làm rối loạn lương tâm”, để mầu nhiệm Phục Sinh “trong cả lời nói lẫn hành động” có thể “ban cho niềm hy vọng một tiếng nói mới”.

Đừng sợ loan báo Tin Mừng

Đức Giáo hoàng cho biết rằng, dù sự hoang mang đang lan rộng hôm nay, sự thật vẫn không biến mất. Nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Đừng sợ; hãy đi và loan báo,” ngài nói rằng lời này vẫn là kim chỉ nam quan trọng cho chứng tá Kitô hữu.

Ngài cũng nêu bật nhiều hoàn cảnh trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, nơi cá nhân và cộng đồng đang chịu hậu quả của bạo lực và thiếu thốn, đặc biệt là các dân tộc bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, và trẻ em không được tiếp cận giáo dục.

“Loan báo mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô bằng cả lời nói và hành động là trao cho niềm hy vọng một tiếng nói mới,” Đức Giáo hoàng nói, một niềm hy vọng thường “bị bóp nghẹt bởi bàn tay của bạo lực.”

Ngài nói thêm, ở đâu Tin Mừng được sống và được loan báo, ở đó ánh sáng chiếu soi bóng tối và khôi phục ý nghĩa giữa sự hỗn loạn.

Tưởng nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô

Kết thúc bài huấn từ, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu tưởng nhớ với lòng biết ơn Đức Giáo hoàng Phanxicô, người “đã về với Chúa vào Thứ Hai Phục Sinh năm ngoái.” Nhắc lại “chứng tá sâu sắc về đức tin và tình yêu” của vị tiền nhiệm, ngài phó thác Giáo hội cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Tòa Đấng Khôn Ngoan.

“Chúng ta hãy cầu nguyện,” ngài nói, “để chúng ta ngày càng trở nên những chứng nhân rạng ngời của chân lý.”

Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình

Sau khi đọc Kinh Regina Caeli, Đức Giáo hoàng dành sự quan tâm đặc biệt đến tất cả những ai đang tham gia các sáng kiến nhân dịp “Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình”, một ngày kỷ niệm thường niên do Liên Hiệp Quốc thiết lập nhằm nhấn mạnh khả năng đặc biệt của thể thao trong việc thúc đẩy kết nối, hòa nhập và hòa bình.

Qua đó, Đức Giáo hoàng lặp lại lời kêu gọi để thể thao, với ngôn ngữ phổ quát của tình huynh đệ, trở thành nơi của sự hòa nhập và hòa bình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top