Đức Lêô XIV kêu gọi Giới trẻ bước ra khỏi vùng an toàn và xây dựng hòa bình
Tác giả: Linda Bordoni
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong sứ điệp nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 40, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc nhở các bạn trẻ rằng, với tư cách là Kitô hữu, họ có trách nhiệm đồng hành cùng những người đau khổ và trở nên những người kiến tạo hòa bình thực sự.
Trong sứ điệp gửi nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 40, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các bạn trẻ: đừng “theo những người dùng lời lẽ của niềm tin để gây chia rẽ”, nhưng hãy làm việc cho sự hòa giải, trở nên “những người kiến tạo hòa bình thực sự.”
Ngày Giới Trẻ Thế Giới hằng năm, được cử hành tại các giáo phận, sẽ diễn ra vào ngày 23-11 như một phần chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ toàn cầu tại Seoul vào năm 2027.
Khi nói về chủ đề của Ngày Giới Trẻ năm nay – “Chính anh em cũng là chứng nhân của Thầy, vì từ đầu anh em vẫn ở với Thầy,” Đức Giáo Hoàng nói rằng, với tư cách là những người hành hương của niềm hy vọng và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta chuẩn bị để trở nên những chứng nhân can đảm của Đức Kitô. Ngài nhấn mạnh hai khía cạnh của việc làm chứng: “tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu – món quà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa, và cam kết trở nên những người xây dựng hòa bình trong xã hội.”
Bạn hữu, và vì thế là chứng nhân
Giải thích rằng chứng tá Kitô giáo bắt nguồn từ tình bạn với Chúa, Đấng đã chịu đóng đinh và phục sinh để cứu độ muôn người, Đức Giáo Hoàng nói: “Chứng tá này không nên bị lẫn lộn với việc tuyên truyền ý thức hệ, vì nó là nguyên tắc đích thực của sự biến đổi nội tâm và ý thức xã hội.”
Ngài nói tiếp: Chúa Giêsu biết rõ chúng ta là ai, biết rõ tâm hồn chúng ta và nỗi phẫn uất của chúng ta trước sự kỳ thị và bất công.
“Ngài không muốn chúng ta trở thành những người đầy tớ hay những ‘nhà hoạt động’ của bất kỳ đảng phái chính trị nào; nhưng Ngài mời gọi chúng ta ở với Ngài như những người bạn, để cuộc sống chúng ta được đổi mới.”
Ngài nói thêm: “Gương mẫu của Chúa nhắc chúng ta rằng những chứng nhân đích thực không tìm cách chiếm vị trí trung tâm, cũng không lôi kéo người khác về phía mình. Chứng nhân thật sự là người khiêm tốn và tự do trong tâm hồn, nhất là tự do khỏi chính mình, khỏi ảo tưởng muốn trở thành trung tâm của mọi sự. Nhờ đó, họ được tự do để lắng nghe, để cảm thông và cũng để nói lên sự thật với mọi người, kể cả trước mặt những người quyền thế.”
Vì thế, ngài nói thêm, chứng tá Kitô giáo đích thực là nhận ra và chỉ cho người khác thấy Chúa Giêsu khi Ngài tỏ mình ra, vì chỉ mình Ngài là Đấng cứu độ chúng ta.
Để đạt được điều đó, Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không vượt ra khỏi chính mình và vùng an toàn của mình, nếu chúng ta không đến với người nghèo và những ai cảm thấy bị loại trừ khỏi Nước Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không thể gặp gỡ Đức Kitô và làm chứng cho Ngài.”
Là chứng nhân, nên cũng là nhà truyền giáo
Đức Thánh Cha sau đó nhắc nhở các bạn trẻ: đừng bao giờ quên rằng nhiều người đồng trang lứa với họ “đang phải đối mặt với bạo lực, bị buộc phải cầm vũ khí, bị chia cắt khỏi người thân yêu, và buộc phải di cư hoặc chạy trốn. Nhiều người trong số họ thiếu giáo dục và các nhu cầu thiết yếu khác.”
Nhưng Đức Thánh Cha nói, “Họ đều cùng với các con tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và sự bất an đi kèm với nó, nỗi bức bối trước áp lực ngày càng tăng trong xã hội và công việc, những khó khăn khi đối diện với khủng hoảng gia đình, cảm giác đau đớn vì thiếu cơ hội, cũng như sự hối hận về những lỗi lầm đã phạm.”
“Các con có thể đứng bên cạnh những người trẻ khác, cùng bước đi với họ và cho họ thấy rằng Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu, đã đến gần từng người,” ngài khẳng định.
Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ Kitô hữu tiếp tục tìm gặp những người bạn và những chứng nhân của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh - những người đã khám phá ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống qua mối tương quan sống động của họ với Đức Kitô.
“Thật vậy,” ngài nói, “những câu hỏi sâu thẳm nhất của chúng ta không thể được lắng nghe hay trả lời bằng việc lướt điện thoại vô tận - điều thu hút sự chú ý của ta nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và trái tim trống rỗng.” Ngài thêm rằng: “Sự viên mãn của những khát vọng chân thật nơi chúng ta chỉ đạt được khi chúng ta biết vượt ra khỏi chính mình.”
Tình huynh đệ - mối dây liên kết của hòa bình
Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi các bạn trẻ vượt qua sự thờ ơ và lười biếng thiêng liêng, nỗ lực vun đắp các mối dây tình bạn và tình huynh đệ, cùng nhau xây dựng những điều kiện sống mới cho mọi người.
Ngài nói: “Đừng theo những người dùng lời đức tin để chia rẽ; thay vào đó, hãy tìm cách xóa bỏ bất bình đẳng và hòa giải những cộng đồng bị chia cắt hay bị áp bức.”
Kết thúc sứ điệp, Đức Giáo Hoàng nói: “Hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn hữu yêu quý, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình và vượt thắng tính ích kỷ, để trở nên những người thợ dệt hòa bình.”
“Bình an ấy, là hồng ân của Chúa Phục Sinh, sẽ trở nên hữu hình trong thế giới này nhờ chứng tá chung của những ai mang Thần Khí của Người trong tâm hồn.”
bài liên quan mới nhất

- ĐHY Parolin: Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ trước sự hủy diệt con người
-
Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng -
Các thư viện Công giáo dùng AI và rôbốt để số hóa các bộ sưu tập -
Diễn văn Đức Thánh cha Lêô XIV dành cho tham dự viên Đại hội Quốc tế lần thứ II về mục vụ người cao tuổi -
Đức Lêô XIV: Người cao tuổi là phúc lành cho động lực truyền giáo của Hội Thánh -
Từ ngày 22 tháng 2 năm 2026 tại Assisi: trưng bày công khai di hài Thánh Phanxicô -
Đức Giáo hoàng Lêô ký Tông huấn đầu tiên "Dilexi te" - "Ta đã yêu ngươi" -
Ủy ban Toà Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên thúc đẩy công cuộc bảo vệ trong Khóa họp Khoáng đại -
Hồng y Koch chúc mừng Tân Tổng Giám mục Canterbury Sarah Mullally -
Kỷ niệm 25 năm tuyên thánh các Thánh Tử đạo Trung Hoa
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y