Đức Lêô XIV: Hãy đến với Chúa Giêsu, nguồn hy vọng chữa lành chúng ta!

Đức Lêô XIV: Hãy đến với Chúa Giêsu, nguồn hy vọng chữa lành chúng ta!

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy niệm về hai phép lạ cho thấy Chúa luôn có thể chữa lành khi ta tín thác đến với Ngài, vì “Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta” và Ngài sẽ làm cho chúng ta được đổi mới.

“Trong cuộc sống, có những lúc thất vọng, chán nản, và có cả kinh nghiệm về sự chết. Hãy học nơi người phụ nữ ấy, nơi người cha ấy: hãy đến với Chúa Giêsu - Ngài có thể chữa lành và làm cho chúng ta sống lại. Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta!”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời mời gọi này trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư tại Vatican, khi ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề Năm Thánh: “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta,” suy niệm trong tuần này về hai phép lạ cho thấy sức mạnh chữa lành khi đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu.

Hai phép lạ phát sinh từ niềm tin trọn vẹn vào Đức Kitô

Phép lạ đầu tiên, theo Tin Mừng thánh Máccô, liên quan đến một người phụ nữ bị bệnh lâu năm và bị xã hội coi là ô uế, nhưng bà tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành mình. Vì thế, bà đã chen vào giữa đám đông để chạm đến Ngài. Nhờ lòng tin, bà được chữa lành, và Chúa nói: “Này con, đức tin của con đã cứu con. Hãy về bình an.”

Trong phép lạ thứ hai, thánh Máccô kể rằng Chúa Giêsu đã cho một bé gái sống lại, đáp lại lời van xin đầy đức tin của người cha đau khổ sau khi nhận tin con mình đã qua đời. Chúa nói với ông:

“Đừng sợ, chỉ cần tin,” rồi đến nhà ông, thấy mọi người than khóc, Ngài nói: “Con bé không chết đâu, nó đang ngủ.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết, hai sự kiện này cho thấy khi chúng ta chạy đến với Chúa bằng lòng tin và tín thác, thì không điều gì vượt quá quyền năng của Ngài.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

“Hành động của Chúa Giêsu cho thấy Ngài không chỉ chữa lành mọi bệnh tật, mà còn đánh thức kẻ chết sống lại.”

Ngài nói thêm:

“Đối với Thiên Chúa là Sự Sống Vĩnh Cửu, cái chết thể xác chỉ là một giấc ngủ. Cái chết thật chính là cái chết của linh hồn - và đó mới là điều chúng ta phải sợ!”

Biến đổi cuộc sống từ bên trong

Đức Giáo hoàng Lêô cũng nhấn mạnh rằng sau khi cho bé gái sống lại, Chúa Giêsu bảo cha mẹ cô cho cô ăn - một dấu chỉ cụ thể khác cho thấy sự gần gũi của Chúa với thân phận con người. Ngài nói rằng điều này giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn và đặt câu hỏi: “Khi con cái chúng ta khủng hoảng và cần được nuôi dưỡng thiêng liêng, liệu chúng ta có biết cách nuôi dưỡng chúng không? Và làm sao có thể, nếu chính chúng ta không được nuôi dưỡng bằng Tin Mừng?”

Đức Thánh Cha suy niệm về từng phép lạ và nhấn mạnh rằng họ đã không để điều gì cản trở niềm tin vào Thiên Chúa trong lúc nguy nan.

“Đôi khi,” Đức Thánh Cha cảm nhận, “chúng ta không nhận ra, nhưng một cách âm thầm và thật sự, ân sủng vẫn chạm đến và dần dần biến đổi cuộc sống chúng ta từ bên trong.”

Ngài sẽ đổi mới chúng ta

Đức Thánh Cha cho rằng nhiều người thường chậm hiểu và khó đón nhận. Ngài nói:

“Có lẽ ngày nay cũng vậy, nhiều người đến với Chúa Giêsu một cách hời hợt, mà không thật sự tin vào quyền năng của Ngài. Ta có thể đến nhà thờ, nhưng lòng trí thì để ở nơi khác!”

Đức Thánh Cha cảm nhận rằng hai trình thuật Tin Mừng này cho thấy không gì là quá sức đối với Chúa Giêsu: Ngài có thể chữa lành mọi sự - và chúng ta hãy đến với Ngài, vì Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta.

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top