Đức Lêô XIV: Đừng để cơn gió chiến tranh dập tắt hy vọng, hãy đối thoại trở lại
Tác giả: Daniele Piccini
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV hướng sự quan tâm đến cuộc xung đột tái diễn ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng tại Ukraina, đồng thời kêu gọi các bên trở lại với các giải pháp ngoại giao. Nhân ngày Chúa nhật Biển, ngài cũng bày tỏ sự gần gũi với tất cả các thủy thủ, ngư dân và công nhân cảng, những người có điều kiện làm việc khó khăn hơn do căng thẳng quân sự. Cuối cùng, ngài nhắc đến cuộc hành hương kính Đức Mẹ theo truyền thống của các tín hữu Ba Lan đến Đền thánh Jasna Góra.
Vào Chúa nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè tại Castel Gandolfo, sau khi đọc kinh Truyền Tin trước Dinh Tông Tòa nhìn ra Quảng trường Tự do, Đức Giáo hoàng Lêô XIV hướng sự quan tâm đến nhiều khu vực trên thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang, nơi dân thường vẫn tiếp tục là những người phải gánh chịu đau khổ nặng nề nhất.
Đức Giáo hoàng đặc biệt nhắc đến Trung Đông, nơi căng thẳng lại bùng phát sau khi những hy vọng về một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran sụp đổ, cũng như cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn tại Liban. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh Kharkiv, Dnipro, Kyiv và Odesa phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội trong những ngày gần đây.
"Đáng buồn thay, những cơn gió chiến tranh một lần nữa lại thổi qua Trung Đông, Ukraina và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, khiến biết bao người vô tội một lần nữa phải gánh chịu đau khổ."
Đức Giám mục Rôma khuyến khích mọi người đừng đánh mất niềm hy vọng và kêu gọi trở lại với đối thoại và đàm phán như con đường duy nhất có thể mang lại sự hòa giải lâu dài giữa các quốc gia.
"Chúng ta đừng để những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, ngay cả khi ngọn lửa ấy có vẻ mong manh và chập chờn. Tôi một lần nữa bày tỏ niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao. Đó là con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, trong đó các dân tộc có thể chung sống trong hòa giải, an ninh hỗ tương và tôn trọng phẩm giá của mỗi người."
Cầu nguyện cho những người làm việc trên biển
Trong ngày Giáo hội Công giáo mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người sống và làm việc trên biển — theo truyền thống được cử hành vào Chúa nhật thứ hai của tháng Bảy với tên gọi Chúa nhật Biển - đồng thời suy ngẫm về tầm quan trọng của ngành hàng hải, lĩnh vực đảm nhận khoảng 90% hoạt động thương mại toàn cầu, Đấng kế vị Thánh Phêrô đã bày tỏ quan ngại về tác động của chiến tranh đối với điều kiện làm việc vốn đã nhiều gian khó của những người đi biển.
"Hôm nay là Chúa nhật Biển. Tôi hướng lòng đến tất cả các thủy thủ, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Dù phải sống trong cảnh xa cách những người thân yêu và đôi khi phải đối diện với nỗi sợ hãi trước các cuộc xung đột trên biển, họ vẫn âm thầm và kiên trì lao động để duy trì hoạt động thương mại và góp phần bảo đảm cuộc sống của biết bao dân tộc."
Cuối cùng, Đức Lêô XIV nhắc đến cuộc hành hương kính Đức Mẹ có truyền thống hàng thế kỷ đến Częstochowa, một trong những biểu hiện đức tin nổi bật nhất tại Ba Lan và trên khắp châu Âu. Mỗi năm, hàng trăm nghìn khách hành hương đến Đền thánh tại Tu viện Jasna Góra để tôn kính bức linh ảnh nổi tiếng của Đức Mẹ Częstochowa, còn được gọi là Đức Mẹ Đen.
"Sau cùng, tôi cầu nguyện cho đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên cùng với linh ảnh Đức Mẹ Jasna Góra, để với tư cách là 'những môn đệ truyền giáo', họ trở thành những chứng nhân vui tươi của Tin Mừng."
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV tại bữa trưa ở Borgo Laudato si': Tôi đến với sự đói khát lòng bác ái đích thực
-
Bữa trưa của Đức Lêô XIV với người nghèo: Mong manh thành nguồn sức mạnh -
Đại hội SIGNIS thế giới đã sẵn sàng diễn ra tại Rwanda từ ngày 3 đến 8/8/2026 -
Vatican công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị tháng 10 về Amoris Laetitia -
Đức Lêô XIV nhắc đến cha Trương Bửu Diệp và nạn nhân trận động đất tại Venezuela -
Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến đảo Lampedusa -
Đức Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do -
Đức Lêô XIV viếng thăm Lampedusa để mang ánh sáng đến cho di dân -
Nhóm Lefebvre bị vạ tuyệt thông do tự ý truyền chức giám mục
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y