Đức Lêô XIV dùng bữa trưa với người nghèo: Chúng ta là thụ tạo đẹp nhất của Chúa

Đức Lêô XIV dùng bữa trưa với người nghèo: Chúng ta là thụ tạo đẹp nhất của Chúa

Đức Lêô XIV dùng bữa trưa với người nghèo: Chúng ta là thụ tạo đẹp nhất của Chúa

TGPSG/Vatican News -- Trước khi cùng dùng bữa trưa với những người nghèo được Caritas Albano nâng đỡ tại Vườn của các Biệt thự Giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và rằng “chúng ta có thể tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mỗi người.”

Giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và công trình tạo dựng trong khu Vườn Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, dưới mái hiên lớn được dựng lên cho bữa trưa với người nghèo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trong bài huấn từ ứng khẩu, đã mời gọi mọi người suy niệm về sự thật rằng “thụ tạo đẹp nhất của công trình tạo dựng chính là thụ tạo dựng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa - đó là mỗi người chúng ta.”

Ngài nói rằng mỗi người đều phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa. Điều cốt yếu là chúng ta luôn ghi nhớ sự thật này: chúng ta có thể gặp gỡ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi mỗi con người. Vì thế, ngay cả buổi gặp gỡ hôm nay để cùng dùng bữa trưa - do Borgo Laudato Si’ và Giáo phận Albano Laziale tổ chức - cũng là một kinh nghiệm hiệp thông, tình huynh đệ và cùng ở lại với Thiên Chúa.

Bẻ bánh và chia sẻ ân huệ của Chúa

Khi nhìn ra hơn một trăm khách mời - những người nghèo và yếu thế được Caritas giáo phận Albano nâng đỡ, bao gồm những người sống trong các mái ấm, nhà tập thể, người vô gia cư và những người được hỗ trợ tại các trung tâm lắng nghe - Đức Giáo Hoàng đã nói về ý nghĩa sâu xa của việc “cùng nhau bẻ bánh, một cử chỉ mang ý nghĩa thẳm sâu đối với tất cả chúng ta: hành động qua đó chúng ta nhận ra Đức Giêsu Kitô hiện diện giữa chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng cùng chia sẻ bữa ăn với những người đang sống trong cảnh nghèo khó thuộc Giáo phận Albano Laziale tại Vườn của các Biệt thự Giáo hoàng. (@Vatican Media)

Ngài nói tiếp : “Đây chính là Thánh lễ - nhưng đồng thời cũng là tất cả chúng ta quy tụ quanh bàn ăn, cùng nhau chia sẻ những ân huệ Chúa đã ban.”

Trước bữa ăn, Đức Giáo Hoàng Lêô đã xin Chúa chúc lành “cho những của ăn chúng con sắp lãnh nhận,” cho tất cả “những ai đã góp công chuẩn bị bữa ăn này cho chúng con,” và cho những người đã làm cho buổi cử hành này trở nên khả thi. Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện: “Xin trợ giúp chúng con, lạy Chúa, để chúng con luôn sống hiệp nhất trong tình yêu của Ngài.”

Đức Hồng Y Baggio: Borgo Laudato Si’ mở rộng cửa đón tiếp những ai thiếu thốn

Trong lời phát biểu gửi đến Đức Giáo Hoàng và cộng đoàn hiện diện, Đức Hồng Y Fabio Baggio - Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chuyên sâu Laudato Si’ và Phó Tổng Thư ký Bộ Cổ võ Phát triển Con người Toàn diện-nhấn mạnh:

“Hôm nay, chúng ta chứng kiến sự ứng nghiệm giấc mơ tiên tri của Đức Thánh Cha Phanxicô: Borgo Laudato Si’ không chỉ là một địa điểm, mà là một cách sống Tin Mừng, trước hết và trên hết mở rộng cửa đón tiếp những người túng thiếu – những người nghèo, những người bị loại trừ.”

Bàn tiệc chung dành cho bữa trưa của Đức Giáo Hoàng, được sắp xếp dưới mái hiên trong khu Borgo Laudato Si’ tại Castel Gandolfo. (@Vatican Media)

 

Ngài nói rằng trước khi có những bài diễn văn hay lễ khánh thành, điều cần đến trước tiên là sự chia sẻ huynh đệ, bởi vì “lòng hiếu khách theo Tin Mừng khởi đi từ người nghèo.”

Ngài cũng nhấn mạnh: “Không thể có một nền sinh thái đích thực nếu thiếu công bằng xã hội. Đây là giáo huấn lớn lao của Laudato Si’ và Học thuyết Xã hội của Hội Thánh. Đức ái Kitô giáo kiện toàn và vượt trên công bằng, biến công bằng thành tình yêu cụ thể.”

Đức Cha Viva: Vẻ đẹp của Tin Mừng được hiện thực hóa

Trước bữa ăn, Đức Cha Vincenzo Viva của Albano cũng có lời chào mừng, giới thiệu các vị khách với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV:

“Nơi gương mặt của những người ngồi quanh bàn hôm nay, chúng ta thấy được vẻ đẹp của Tin Mừng được hiện thực hóa - một chứng tá sống động về căn tính của chúng ta với tư cách là Giáo Hội Albano.”

Ngài nói thêm: “Không có ‘chúng tôi’ và ‘họ,’ không có người ban ơn và kẻ thụ hưởng: chỉ có những con người cùng nhau chia sẻ tấm bánh - và cùng với nó, chia sẻ câu chuyện, những gian nan và niềm hy vọng của họ.”

 

Tác giả: Alessandro Di Bussolo

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top