Đức Lêô XIV cử hành Thánh lễ ở Rimini: Ở mọi cấp độ, quyền bính là phục vụ

Tác giả: Christopher Wells

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ một ngày tại San Marino và Rimini, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở các tín hữu rằng đức tin của Thánh Phêrô là nền tảng cho lời mời gọi phục vụ của chúng ta, theo bước Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, đã nhập thể để phục vụ nhân loại.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ Chúa nhật XXI Thường niên tại thành phố cảng Rimini của Ý vào tối thứ Bảy, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ một ngày, bắt đầu tại Cộng hòa San Marino và bao gồm cuộc gặp gỡ các tham dự viên “Cuộc Gặp gỡ về Tình bằng hữu giữa các Dân tộc”.

Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng bằng việc nhắc lại lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô vào Chúa Giêsu là Đức Kitô, Đấng Mêsia, được thuật lại trong Tin Mừng của ngày hôm đó.

Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Chúng ta hiện diện nơi đây vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, Con vĩnh cửu của Chúa Cha, được thánh hiến và sai đến thế gian ‘để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người’.”

Ngài nói tiếp: “Trong lời của Phêrô, chúng ta nhận ra chân lý làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui và hy vọng, và chúng ta tìm thấy con đường dẫn đến sự sống: con đường của Thiên Chúa, Đấng tự đặt mình phục vụ nhân loại.”

Đức Giáo hoàng xông hương trước ảnh Thánh Nữ Quan Thầy của Rimini (@Vatican Media)

Đức Giáo hoàng Lêô giải thích rằng đây là cách chúng ta phải hiểu việc Chúa Giêsu trao chìa khóa Nước Trời, một cử chỉ cho chúng ta thấy rằng trong Giáo hội, quyền bính là phục vụ.

Ngài nói rằng không chỉ các giám mục và linh mục, mà mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi đón nhận, quy tụ, chào đón, giải cứu, tha thứ và giải thoát “bất cứ ai đang bị giam cầm bởi tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi”.

Chuyển sang bài đọc Cựu Ước, trong đó viên quản gia bất trung bị truất khỏi chức vụ và được thay thế bởi ông Ê-li-a-kim công chính, Đức Giáo hoàng Lêô rút ra bài học: “tất cả những gì chúng ta có và chúng ta là đều là một món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để trong tay Người, chúng ta có thể trở nên những khí cụ cứu độ cho nhau trong công lý”.

Đức Giáo hoàng Lêô tiếp tục giải thích về “sự khôn dò” trong những kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta, được Thánh Phaolô diễn tả trong Bài đọc II, và nói rằng những kế hoạch ấy không phức tạp vì lý luận đằng sau chúng, nhưng vì “sự bao la đến mức khiến chúng ta phải ngỡ ngàng của tình yêu Người, vượt quá mọi khả năng và mong đợi của chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói rằng tình yêu thần linh này, mà chúng ta được mời gọi noi theo, được phản chiếu nơi sự chân thành, quảng đại và lòng nhân hậu của người dân vùng Romagna. Ngài khuyến khích họ tiếp tục bảo đảm để vùng đất này là một nơi đón tiếp mọi người, “không chỉ để nghỉ ngơi và giải trí, mà còn phục vụ cho đời sống tâm linh”.

Khoảng 25.000 người tập trung tại Cảng Rimini tham dự Thánh lễ (@Vatican Media)

Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè đang dần kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô cảnh báo các tín hữu đừng để thời gian nghỉ ngơi dẫn đến “phân tán và lụi tàn”, nhưng hãy tận dụng cơ hội này để tìm được sự nghỉ ngơi trong cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa và tha nhân nơi chiều sâu tâm hồn.

Ngài nói rằng cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi vun đắp kinh nghiệm này, cả với tư cách cá nhân lẫn tổ chức, qua lòng hiếu khách, sự hồi tâm và thiện chí “giúp đỡ và thực thi bác ái”.

Điều này không chỉ áp dụng trong việc chúng ta đón tiếp những người tìm kiếm sự nghỉ ngơi và thư giãn, mà còn đối với những người “bị tổn thương về thể xác và tinh thần, đang tìm kiếm nơi nương náu, lương thực và sự trợ giúp xa quê hương”.

Trích lời Đức Giám mục địa phương, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu quy tụ tham dự Thánh lễ đón nhận những thái độ cầu nguyện, hiệp nhất, lắng nghe, can đảm, đơn sơ và tri ân, trước khi cảm ơn họ về sự đón tiếp và phó thác họ cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các vị Thánh Quan Thầy của họ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top