Đức Lêô XIV cử hành Chúa nhật Mình và Máu Thánh Chúa tại Madrid

Nguồn: Vatican News

Cao Trí biên dịch

TGPSG -- Tại trung tâm Madrid, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự các cử hành Chúa nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô với sự tham dự của hơn 1,2 triệu người, đồng thời khuyến khích người Tây Ban Nha “bảo đảm rằng đời sống tôn giáo đã hình thành và định nghĩa đất nước này qua nhiều thế kỷ không trở thành một bảo tàng của quá khứ để tham quan, nhưng là một trường học đức tin mà từ đó con người hôm nay vẫn có thể kín múc.”

Vào đầu ngày thứ hai của chuyến viếng thăm mục vụ tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ mừng trọng thể Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Với hơn 1,2 triệu người quy tụ tại Quảng trường Plaza de Cibeles ở Madrid và các đại lộ xung quanh, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được hiện diện với họ, “quy tụ quanh Thánh Thể, hồng ân là sự hiện diện sống động của Đức Kitô giữa chúng ta.”

Đông đảo tín hữu quy tụ tham dự Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha nói rằng trong ngày này, chúng ta tưởng nhớ cách đặc biệt việc Chúa đã tự nguyện hiến ban sự sống của Người “để chúng ta được bước vào sự hiệp thông với Chúa Cha và trở nên con cái của Người”, và Người “hiện diện như Bánh hằng sống từ trời xuống, để nuôi dưỡng chúng ta bằng chính sự sống của Thiên Chúa, bằng một tình yêu mạnh hơn sự chết.”

Đọc toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV

Đức tin sống động của truyền thống lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Đức Thánh Cha bày tỏ sự trân trọng đối với lịch sử phong phú của việc cử hành sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, ở Madrid và nhiều vùng khác trong nước Tây Ban Nha, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa được cử hành cách đặc biệt nhằm trở về “trái tim của đức tin để canh tân tình yêu và lòng trung tín của chúng ta đối với Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha Lêô chủ sự cuộc rước kiệu Thánh Thể trong lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (@Vatican Media)

Ngài ghi nhận rằng những truyền thống kéo dài qua nhiều thế kỷ, được đánh dấu bằng các cuộc rước kiệu long trọng, đã tạo nên những biểu hiện độc đáo và sáng tạo của lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha. Và những điều này không chỉ đơn thuần là văn hóa dân gian hay nghệ thuật, nhưng là “một lời tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, Đấng hằng sống và tiếp tục đồng hành giữa chúng ta, Đấng trở nên Bánh để thỏa mãn cơn đói sự sống của chúng ta, và viếng thăm tận sâu thẳm trái tim và lịch sử, ngay cả những nơi bị che phủ bởi bóng tối.”

Nuôi dưỡng và đồng hành với chúng ta

Các cuộc rước Thánh Thể nhắc nhớ rằng Đức Giêsu Kitô không chỉ nuôi dưỡng chúng ta, mà còn “đi ra để gặp gỡ chúng ta” và đồng hành với chúng ta trong đời sống hằng ngày và mọi hoạt động, Đức Thánh Cha giải thích.

“Ngài là một Thiên Chúa ở gần chúng ta, Đấng đồng hành với dân Người, là Chúa của lịch sử. Ngài là niềm an ủi cho người yếu đuối, ánh sáng cho các gia đình, niềm hy vọng cho người bệnh và bình an cho những ai đau khổ. Đức Kitô được rước qua các đường phố trong mặt nhật cũng chính là Đấng đồng hóa với người nghèo, người bị áp bức, những người cô đơn và bị bỏ rơi.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng lễ Mình và Máu Thánh Chúa mời gọi chúng ta “bước ra khỏi ích kỷ và dửng dưng, khỏi một đức tin an nhàn và khép kín, để đáp lại lời mời gọi hoán cải của Người, thay đổi cái nhìn, và đón nhận sự hiện diện của Người, Đấng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng một thế giới mới.”

Một khoảnh khắc trong phụng vụ Chúa nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (@Vatican Media)

Và việc cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay với các cuộc rước kiệu đặc biệt là một lời mời gọi luôn mang tính thời sự “trong đời sống hằng ngày, trong các mối tương quan, trong xã hội và trong việc xây dựng tương lai”, để “nhớ lại”, như được nghe trong các bài đọc phụng vụ, rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, đồng hành và cứu độ chúng ta.

Đức tin sống động

Đức Thánh Cha Lêô sau đó đã nêu lên “sứ mạng của Tây Ban Nha hôm nay và trong tương lai”, đó là “bảo đảm rằng đời sống tôn giáo đã hình thành và định nghĩa đất nước này qua nhiều thế kỷ không trở thành một bảo tàng của quá khứ để tham quan, nhưng là một trường học đức tin mà từ đó con người hôm nay vẫn có thể kín múc.”

Trường học ấy mời gọi chúng ta “quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân”, để “tính nhưng không của tình yêu, khi trở thành quà tặng… có thể tuôn chảy giữa chúng ta và phá vỡ mọi xiềng xích của ích kỷ.”

Và như Thiên Chúa là “một sự hiện diện có thật”, chúng ta cũng “được mời gọi hiện diện trong các thực tại và thách đố của xã hội… dấn thân cách cá vị vào việc xây dựng công ích.”

Một góc nhìn Quảng trường Plaza de Cibeles, Madrid (@Vatican Media)

Kín múc từ nguồn mạch Thánh Thể

Kết thúc, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy trở về với Chúa “với lòng yêu mến chân thành”, mở lòng gặp gỡ Người và “để Người làm dịu cơn khát của tâm hồn chúng ta, để rồi chúng ta có thể ra đi trên những nẻo đường đời sống và lịch sử, mang đến cho mọi người dòng nước mát lành ấy, dòng chảy của tình yêu, bình an, công lý và niềm vui.”

Ngài cầu nguyện để tất cả chúng ta “được uống lại từ nguồn mạch Thánh Thể” vốn “sai chúng ta đi để làm tươi mới anh chị em, gia đình, người nghèo, người đau khổ và những ai đã mất hy vọng.”

“Ân sủng Thánh Thể biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người chủ động trong việc biến đổi lịch sử, một dấu chỉ hy vọng cho những ai chúng ta gặp gỡ. Xin Chúa Giêsu, hiện diện trong Thánh Thể, biến đổi anh chị em thành tấm bánh được bẻ ra, được trao ban và dâng hiến, để sự sống viên mãn có thể nảy sinh cho anh chị em, cho gia đình anh chị em và cho đất nước của anh chị em.”

Thánh lễ kết thúc với cuộc rước Thánh Thể và Phép lành trọng thể do Đức Thánh Cha Lêô chủ sự, ngài mang mặt nhật chứa Mình Thánh Chúa đi dọc các lối đi được trang trí bằng 16 thảm hoa khác nhau, kết từ hơn 30.000 bông hoa.

Những bức khảm được tạo nên từ cánh hoa trang trí dọc lối đi của cuộc rước Thánh Thể (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top