Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ trọng thể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã suy niệm về cách Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta. Ngài nói rằng, bằng việc soi sáng tâm trí và khơi dậy sức sống mới trong tâm hồn, Đấng Bảo Trợ “biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra cho ơn cứu độ, là quà tặng mà Chúa trao ban cho mọi người.”

“Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta tràn đầy niềm vui và hy vọng, vì chúng ta - đúng vậy, chính chúng ta - là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và là muối cho đời...”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời nhắc nhở đầy an ủi này trong Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào sáng Chúa nhật tại Đền thờ Thánh Phêrô, đồng thời nhấn mạnh rằng mùa Phục Sinh đạt đến sự viên mãn trong đại lễ này.

Đọc toàn văn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn Tin Mừng trong ngày, khi các Tông đồ đóng kín cửa trong Nhà Tiệc Ly vì bị nỗi sợ hãi bao trùm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đến và đứng giữa các ông dù cửa vẫn đóng kín, làm cho các ông tràn đầy niềm vui. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Kitô đi kèm hành động ấy bằng lời: “Bình an cho anh em”, và ngay sau đó thổi hơi ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách Chúa Thánh Thần đã thực hiện những điều phi thường trong cuộc đời các Tông đồ, và lưu ý rằng Ngài vẫn tiếp tục hoạt động trong thời đại hôm nay.

Ngài nhấn mạnh rằng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống “là một đại lễ Vượt Qua” và “là lễ của Thân Thể Đức Kitô, mà nhờ ân sủng, tất cả chúng ta đều thuộc về.”

Khi cử hành mầu nhiệm này, Đức Giáo hoàng tập trung vào ba khía cạnh của Chúa Thánh Thần: trước hết là “Thần Khí bình an”, thứ hai là “Thần Khí sứ vụ”, và thứ ba là “Thần Khí sự thật.”

Đổ tràn bình an vào tâm hồn chúng ta

Khi suy tư về Thần Khí bình an, Đức Giáo hoàng Lêô trước hết lưu ý rằng chính Chúa Thánh Thần, qua mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, đã tái lập bình an giữa Thiên Chúa và nhân loại, đổ tràn bình an ấy vào tâm hồn chúng ta và lan tỏa nó khắp thế giới.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bình an này phát xuất từ sự tha thứ và dẫn chúng ta đến sự tha thứ. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa “tuôn đổ Thần Khí bình an của Người từ đầu này đến đầu kia của lịch sử, vì Đấng đã cứu chuộc mọi người khỏi sự chết thì không loại trừ một ai.”

Đức Giáo hoàng Lêô chủ sự Thánh lễ trọng thể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tất cả chúng ta được mời gọi làm chứng

Khi chuyển sang khía cạnh truyền giáo của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng Chúa Thánh Thần là “tình yêu sống động của Đức Kitô, Đấng làm cho chúng ta được tràn đầy, thôi thúc chúng ta tiến bước và nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ.”

Nhắc lại rằng chính trong ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ đã bắt đầu loan báo Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo hoàng nói rằng: công trình đầu tiên của Thần Khí nơi chúng ta là ban cho chúng ta đức tin để tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Chúa.

Trước điều kỳ diệu là đức tin ấy sống động và được thể hiện qua mọi việc lành, mọi hành động bác ái và mọi nhân đức, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng: “Công trình của Thiên Chúa, vì thế, chính là mỗi người chúng ta,” những người “được mời đến bàn tiệc của Chúa, được quy tụ để lắng nghe Lời Người và được mời gọi làm chứng cho Lời ấy ở khắp mọi nơi.”

Những người cộng tác vào công cuộc Tin Mừng

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng mọi tín hữu thực sự là “những người cộng tác vào công cuộc Tin Mừng”, và thêm rằng: “Toàn thể Giáo hội là chủ thể của sứ mạng ấy, chứ không chỉ đơn thuần là người gìn giữ.”

Ngài lưu ý rằng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Ngài nhấn mạnh rằng chính chúng ta “là sự mới mẻ của thế giới” và “là ánh sáng và muối cho đời”, không phải vì công trạng hay đặc quyền riêng của mình, nhưng nhờ Lời của Chúa, “Đấng thánh hóa người tội lỗi, chữa lành người phong cùi và biến đổi người đã chối bỏ Người thành một Tông đồ.”

Đức Giáo hoàng nhìn nhận rằng “có những đổi thay không mang lại sức sống mới cho thế giới, nhưng khiến thế giới già cỗi đi bởi sai lầm và bạo lực.” Tuy nhiên, ngài nói: “Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và khơi dậy sức sống mới trong tâm hồn chúng ta.”

Thúc đẩy sự hiệp nhất trong chân lý

Theo cách ấy, ngài nói, Chúa Thánh Thần “biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra cho ơn cứu độ, là quà tặng mà Chúa trao ban cho mọi người.” Ngài nói thêm rằng sứ mạng của Giáo hội là làm chứng cho hồng ân ấy, nhờ đó biến sự hỗn độn của thế giới thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.

Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Thánh Thần, Đấng đã phán dạy qua các ngôn sứ, luôn thúc đẩy sự hiệp nhất trong chân lý bằng cách ban cho chúng ta sự thấu hiểu, hòa hợp và sự nhất quán trong đời sống.

Thánh lễ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Vatican (@Vatican Media)

Đấng Bảo Trợ bảo vệ chúng ta và là nguồn mạch sự thánh thiện

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng: Đấng Bảo Trợ gìn giữ chúng ta khỏi mọi điều cản trở sự hiểu biết này, bao gồm tinh thần phe phái, sự giả hình và những trào lưu nhất thời làm lu mờ ánh sáng Tin Mừng.

Vì thế, ngài nói: “Chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là lời giải thoát cho mọi dân tộc, một sứ điệp có sức biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần không chỉ được tuôn đổ một lần là xong, nhưng luôn hiện diện và hoạt động không ngừng.

Ngài nói: “Cũng như Bí tích Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng không ngừng nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi ấn tín của Ngài trên chúng ta trong Bí tích Rửa Tội, bí tích làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu.”

Tương tự như vậy, ngài nói, Chúa Thánh Thần hoạt động trong Bí tích Thêm Sức, làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân, và trong Bí tích Truyền Chức Thánh, thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Trong mọi bí tích, Ngài là dator munerum (Đấng ban phát ân huệ), nguồn mạch sự thánh thiện, Đấng làm gia tăng các ân ban và đặc sủng qua cầu nguyện, các việc bác ái và việc học hỏi Lời Thiên Chúa.”

Đức Giáo hoàng Lêô chủ sự Thánh lễ trọng thể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhắc lại lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô rằng: “Mỗi người được ban cho sự biểu lộ của Thánh Thần là vì ích chung,” Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng chính vì lý do đó mà chúng ta là Hội Thánh, một Thân Thể duy nhất sống trong Thiên Chúa và phục vụ thế giới.

Đức Giáo hoàng mời gọi: “Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người nền hòa bình đích thực, chân lý cứu độ, chính là Đức Kitô, Chúa chúng ta.”

Xin cứu chúng con khỏi sự dữ của chiến tranh

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng cách mời gọi tất cả các tín hữu hiệp cùng ngài cầu xin Chúa Thánh Thần: “xin cứu chúng con khỏi sự dữ của chiến tranh, thứ chỉ có thể được vượt thắng không phải bởi quyền lực siêu cường, nhưng bởi quyền năng toàn năng của tình yêu”; “giải thoát nhân loại khỏi khốn khổ”; và “chữa lành chúng ta khỏi tai họa của tội lỗi nhờ ơn cứu độ được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giêsu.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc bằng lời cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng đã từng trao sức mạnh và lòng can đảm cho các Tông đồ, hôm nay cũng như mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top