Đức Lêô XIV: Bình an của Đức Kitô làm dịu những cơn bão cuộc đời
. Nguồn: Vatican News
Cao Trí biên dịch
TGPSGVatican News -- Khi chủ sự Thánh lễ tại Yaoundé kết thúc chuyến thăm Cameroon, Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích mọi người kiên vững trong bình an của Đức Kitô, Đấng luôn ở cùng họ để giúp họ vượt qua những xáo trộn và thử hách của cuộc sống.
Khi chủ sự Thánh lễ bế mạc tại Cameroon, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự đón tiếp và những khoảnh khắc vui tươi cùng đức tin đã được chia sẻ với nhau.
Khoảng hai trăm nghìn người đã quy tụ cho cử hành trọng thể này, nhiều người đã qua đêm tại chỗ, và hàng trăm nghìn người khác theo dõi tại các khu vực xung quanh địa điểm. Cử hành này đánh dấu điểm kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày của Đức Giáo hoàng tại Cameroon trước khi ngài lên đường đến Angola, điểm đến tiếp theo trong hành trình mục vụ của ngài tại châu Phi.
.png)
Thánh lễ bế mạc tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon (@Vatican Media)
Trong bài giảng bằng tiếng Pháp, Đức Giáo hoàng suy niệm về bài Tin Mừng kể lại việc các môn đệ của Đức Giêsu vượt qua những cơn gió mạnh khi băng qua hồ Tiberias trong tâm trạng sợ hãi và nghi ngờ.
Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng Giáo hội qua các thời đại đã “vượt qua nhiều cơn bão và ‘gió mạnh’”, cũng như chính chúng ta phải đối diện trong cuộc sống của mình. Ngài thừa nhận rằng đôi khi những thử thách của cuộc sống có thể khiến chúng ta cảm thấy bị các thế lực bất lợi lấn át. Tuy nhiên, ngài nói, chúng ta phải luôn nhớ rằng “Đức Giêsu luôn ở với chúng ta, mạnh mẽ hơn mọi quyền lực của sự dữ” và “Đức Giêsu không bỏ rơi chúng ta, cũng như Ngài đã không bỏ rơi các môn đệ trên Biển hồ Galilê.”
Nhấn vào đây để đọc bài giảng của Đức Giáo hoàng
Tiến bước với lòng can đảm và tín thác
Đức Giáo hoàng nói rằng việc biết Đức Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta giúp chúng ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và không để những cơn bão của cuộc đời ngăn cản mình. “Chúng ta luôn tiến bước với lòng can đảm và tín thác.”
Dù “đức tin không miễn trừ chúng ta khỏi những xáo trộn và thử thách”, chúng ta có thể xác tín rằng Đức Giêsu ở cùng chúng ta. “Ngài không lập tức làm dịu cơn bão, nhưng đến với chúng ta giữa lúc hiểm nguy, và mời gọi chúng ta, trong niềm vui cũng như nỗi buồn, ở lại với Ngài, như các môn đệ, trên cùng một con thuyền.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô đến cử hành Thánh lễ tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon (@Vatican Media)
Tất cả cùng trên một con thuyền
Vì Đức Giêsu ở với chúng ta, nên chúng ta cũng phải gần gũi với những người đang sợ hãi và đau khổ, Đức Giáo hoàng nói, nhấn mạnh rằng chúng ta cần “đến gần họ” và “ôm lấy họ” vì “không ai được bị bỏ lại một mình để đối diện với những nghịch cảnh của cuộc sống.”
Chính vì thế, mọi cộng đoàn cần xây dựng và nâng đỡ nhau bằng sự trợ giúp lẫn nhau, đặc biệt “khi đối diện với các cuộc khủng hoảng – dù là xã hội, chính trị, y tế hay kinh tế – mọi người đều có thể trao ban và đón nhận sự trợ giúp tùy theo khả năng và nhu cầu của mình.”
.png)
Các tín hữu tham dự Thánh lễ tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon (@Vatican Media)
“Đừng sợ hãi”
Đức Giáo hoàng giải thích rằng lời khích lệ của Đức Giêsu “đừng sợ hãi” được nói với từng người chúng ta cách riêng và cả như một cộng đoàn, và lời ấy mang lại cho chúng ta sự khích lệ để cùng nhau đối diện với các vấn đề và thách đố, đặc biệt liên quan đến nghèo đói và công lý, với ý thức trách nhiệm chung.
“Đức tin không tách rời đời sống thiêng liêng khỏi đời sống xã hội. Trái lại, đức tin ban cho các Kitô hữu sức mạnh để dấn thân vào thế giới, đáp ứng các nhu cầu của tha nhân, đặc biệt là những người yếu thế nhất.
Những nỗ lực riêng lẻ của từng cá nhân là không đủ cho phần rỗi của một cộng đoàn: thay vào đó, điều cần thiết là một sự dấn thân chung, biết kết hợp các chiều kích thiêng liêng và luân lý của Tin Mừng vào trung tâm của các thể chế và cơ cấu địa phương, biến chúng thành những công cụ phục vụ công ích, chứ không phải là nơi của xung đột, tư lợi hay những cuộc tranh chấp vô ích.”
.png)
Các tín hữu tham dự Thánh lễ tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon (@Vatican Media)
Lắng nghe Chúa Thánh Thần, trợ giúp những người đang cần
Đức Giáo hoàng nhắc lại cách các môn đệ tiên khởi đã đối diện với những thách đố trong việc chia sẻ đức tin và sống đời cộng đoàn, bị choáng ngợp bởi những khó khăn to lớn phát sinh. Nhưng họ đã quy tụ lại với nhau, thảo luận các vấn đề, rồi hiệp nhất trong cầu nguyện để phân định cách tốt nhất nhằm loan báo Tin Mừng và quan tâm đến những người đang đau khổ giữa họ, trợ giúp các bà góa và trẻ mồ côi.
.png)
Các tín hữu tham dự Thánh lễ tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon (@Vatican Media)
“Khi lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần và chú ý đến tiếng kêu của những người đau khổ, họ không chỉ tránh được sự chia rẽ trong cộng đoàn, mà còn trang bị cho cộng đoàn những phương thế mới phù hợp với sự phát triển của mình, biến một thời khắc khủng hoảng thành cơ hội làm phong phú và phát triển cho tất cả mọi người.”
Ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp
Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô chào tạm biệt cộng đoàn, nhắc rằng mọi người sẽ trở về với cuộc sống thường ngày và “Giáo hội tiếp tục tiến bước hướng tới mục tiêu sau cùng, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và sự dấn thân của mỗi người.”
Ngài khuyến khích mọi người trân trọng và ghi nhớ “những khoảnh khắc đẹp mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm, luôn sống động trong tâm hồn,” và khi đối diện với những khó khăn của cuộc sống, hãy luôn “dành chỗ cho Đức Giêsu, để Ngài soi sáng và đổi mới chúng ta mỗi ngày bằng sự hiện diện của Ngài.”
“Giáo hội tại Cameroon đang sống động, trẻ trung, được chúc phúc với nhiều ân ban và nhiệt huyết, mạnh mẽ trong sự đa dạng và rực rỡ trong sự hài hòa.
Với sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, ước gì sự hiện diện đầy niềm vui của anh chị em tiếp tục nở hoa. Và ước gì những cơn gió mạnh, vốn không bao giờ thiếu trong cuộc sống, trở thành cơ hội để tăng trưởng trong việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình cách vui tươi, qua việc chia sẻ, lắng nghe, cầu nguyện và ước muốn cùng nhau lớn lên.”
.png)
Thánh lễ bế mạc tại Sân bay Yaoundé-Ville, Cameroon (@Vatican Media)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV rời Cameroon và lên đường đến Angola
-
Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên Cameroon phục vụ những người bị lãng quên -
Ngày thứ năm tại châu Phi: Đức Lêô XIV kêu gọi góp phần giải quyết nạn đói -
Đức Lêô XIV thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô tại Cameroon -
Đức Lêô XIV tại Douala: Giới trẻ châu Phi cần phải từ bỏ bạo lực và tệ đoan -
Giáo huấn của các Đức Giáo hoàng về vũ khí hạt nhân -
Ngày tông du thứ tư: Đức Lêô XIV nói đến ‘khủng hoảng vùng nói tiếng Anh’ tại Cameroon -
Đức Lêô XIV tại Bamenda: Khốn thay những ai lợi dụng tôn giáo cho mục đích quân sự hay chính trị -
Ngày tông du thứ ba tại châu Phi: Từ Algeria đến Cameroon -
Các sáng kiến tưởng nhớ nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đức Bênêđictô XV
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y