Đức Lêô XIV ăn trưa với người nghèo và nhớ đến những người đang đau khổ
Tác giả: Antonella Palermo
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ chín, Đức Giáo hoàng Lêô XIV dùng bữa trưa với khoảng 1.300 người từ khắp nơi trên thế giới và tưởng nhớ vô số người đang chịu đau khổ vì bạo lực, chiến tranh và nạn đói.
Tại Hội trường Phaolô VI, âm điệu Napoli hòa cùng tiếng cười của 1.300 khách mời - những người nghèo, người di cư, người bị lãng quên - đến để chia sẻ bữa trưa với Đức Giáo hoàng Lêô trong Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ chín.
Các món ăn được phục vụ rất giản dị: rau củ lasagna, thịt cốt-lết, trái cây Napoli và bánh bông lan babà tráng miệng.
Ở một bàn khác, một nữ tu Thừa sai Bác ái trẻ đang bón sữa cho một em bé bằng bình, trong khi đĩa rau củ lasagna của chị vẫn còn nguội dần trên bàn.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Hội trường để dùng bữa trưa với mọi người.
“Với niềm vui lớn lao, chúng ta sum họp trưa nay để dùng bữa trong Ngày được vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, hết lòng mong muốn,” ngài nói. “Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ngài.”
Đức Giáo hoàng cảm ơn các tu sĩ Dòng Vincent đã phục vụ bữa ăn. Ngài nói thêm: “Chúng ta thật sự tràn đầy tinh thần tạ ơn và lòng biết ơn trong ngày hôm nay.”
Khi làm phép thức ăn, Đức Giáo hoàng hướng lòng mình đến những người vẫn còn đang đau khổ khắp nơi trên thế giới.
“Chúng ta cũng xin Chúa chúc lành cho bao nhiêu người đang chịu đau khổ vì bạo lực, chiến tranh và đói khát,” ngài nói. “Ước gì hôm nay chúng ta dùng bữa ăn này trong tinh thần huynh đệ.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô bắt tay một người tham dự bữa trưa tại Hội trường Phaolô VI (@Vatican Media)
Một hội trường chan hòa tình người
Khắp hội trường, các thiện nguyện viên Dòng Vincent - kỷ niệm 400 năm thành lập Dòng - nhanh nhẹn phục vụ từng bàn ăn với nụ cười tươi. Tại tiền sảnh, họ chuẩn bị một túi chăm sóc cá nhân cho mỗi khách, kèm theo một chiếc bánh panettone nhỏ - món bánh Giáng sinh truyền thống của Ý.
Khách mời đến từ nhiều nơi gần xa: khu ngoại ô Primavalle của Roma, Nigeria, Ukraine, Cuba và Barcelona.
Các nữ tu Thừa sai Bác ái đưa đến vài người mẹ từ nhà tạm trú của họ ở ngoại ô Rôma, nơi những phụ nữ gặp khủng hoảng tìm được nơi nương náu tạm thời. Ở một bàn, một người mẹ đang cho con bú, gương mặt vừa dịu dàng vừa mệt mỏi.
Tôi mất việc, nhưng không đánh mất phẩm giá
Ở một bàn khác là một phụ nữ miền Nam nước Ý, người đã mất việc sau khi được chẩn đoán mắc một dạng khuyết tật. Bà chia sẻ: “Tôi làm việc trong một quán ăn. Họ nói tôi không kham nổi, và thế là hết. Giờ tôi đã 60 tuổi. Tôi vẫn cố gắng xoay sở. Không dễ dàng, nhưng tôi coi trọng sự tử tế, dù sao cũng phải luôn mỉm cười.”
Câu chuyện của bà phản ánh biết bao hoàn cảnh khác, những người mất việc khi nhà máy đóng cửa, hay mất nguồn thu nhập sau khi cha mẹ mà họ chăm sóc qua đời.
Thế nhưng, hy vọng vẫn hiện diện trong gần như mọi câu chuyện. Một nhân viên hỗ trợ tại mái ấm Phanxicô ở Assisi chia sẻ về công việc của chị: “Ý nghĩa của cuộc sống là giúp đỡ người khác - người nghèo chính là Tin Mừng được thể hiện qua xác phàm.”
Đức tin giúp chúng tôi tiếp tục bước tới
Ở phía đối diện bàn ăn, một phụ nữ Somalia với giọng Ý đậm chất Roma kể lại hành trình đức tin dài của mình.
Bà đến Roma khi mới 12 tuổi, được các nữ tu cưu mang, và được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI rửa tội năm 2010. Giờ đây, dù đang chiến đấu với một căn bệnh nặng, bà vẫn không từ bỏ tính hài hước và khát khao lao động.
Gần đó, một phụ nữ đến từ Lviv cho biết các anh em họ của chị đang chiến đấu nơi tiền tuyến ở Ukraine. Chị nói: “Chúng tôi vẫn tiếp tục sống, chứ còn biết làm gì hơn? Tôi không biết liệu mình có bao giờ được trở về nhà nữa hay không.”
Francesco Cardillo, một họa sĩ có nghệ danh Vardel, đến từ Gaeta, lật giở cuốn sổ ký họa đầy những bức vẽ bằng mực đen. Anh chia sẻ: “Nhà tôi bị chiếm mất; tôi bị lừa. Tôi muốn vẽ tặng Đức Giáo hoàng điều gì đó. Tôi từng đến đây với Đức Phanxicô, bây giờ đã có vị Giáo hoàng mới.”
Tìm thấy sự nâng đỡ nơi cộng đoàn
Hướng đạo sinh, thiện nguyện viên Caritas, tu sĩ và giáo dân đầy kín hội trường, mang đến sự đồng hành cho những người sống bên lề xã hội.
Ở bàn của Đức Giáo hoàng, một phụ nữ cầm trên tay cuốn truyện tranh Pinocchio mà bà dự định tặng Đức Giáo hoàng Lêô.
Gần đó là một thanh niên đến từ Bờ Biển Ngà, người không phải là Công giáo. Anh nói: “Điều đó không quan trọng. Ở đây thật đẹp - anh cảm thấy như đang ở nhà.”
Cách đó vài ghế, các phụ nữ đến từ Chiclayo (Peru) chia sẻ những khó khăn của họ. Một người nói: “Tôi là góa phụ. Tôi sống với mẹ và con gái, người đang điều trị bệnh. Chúng tôi đã nhiều năm chờ đợi có nhà ở công cộng – bây giờ đã gần đến lúc được xét duyệt rồi. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Đức tin nâng đỡ chúng tôi. Tôi còn sống là nhờ Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa vì vẫn còn những người tốt, những con người thiện chí.”
Khi bữa ăn kết thúc, Đức Giáo hoàng đứng lên và hướng tay về những giỏ trái cây Napoli, mời mọi người mang về và nhận một giỏ quà ở cửa ra về.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: ‘Thiên Chúa mong muốn hòa bình nơi tất cả con cái Ngài!’
-
Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu bị bách hại là chứng nhân của sự thật, công lý và hy vọng -
Đức Lêô XIV: Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo để có hòa bình từ công lý -
“Biến nợ thành hy vọng” nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo -
Các bệnh viện nổi tiếp nối di sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Amazon -
Đức Lêô XIV: “Chúng ta không thể tiếp tục dung thứ những bất công mang tính cơ cấu” -
Các giám mục Hoa Kỳ công bố “Sứ điệp đặc biệt” về vấn đề di dân -
Đức Giáo hoàng viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ là dịp để “khơi dậy” tinh thần Công đồng Vatican II -
Đức Lêô XIV: Không có tình huynh đệ, chúng ta không thể tồn tại -
Gặp gỡ tu sĩ Dòng Tên người Mỹ trên con đường nên thánh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y