Đại diện Thượng phụ Latinh tại Jordan nói về Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Đại diện Thượng phụ Latinh tại Jordan nói về Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Đại diện Thượng phụ Latinh tại Jordan nói về Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Tác giả: Claudia Torres – Jordan

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đại diện Thượng phụ Latinh tại Jordan đã trả lời Vatican News tại Nhà thờ “Phép Rửa của Chúa” ở Bêtania bên kia sông Jordan, nhân dịp cuộc hành hương và Thánh lễ mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, vào thứ Sáu ngày 9-1-2026. Đức Giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các khác biệt tôn giáo và văn hóa nhằm thúc đẩy hòa bình và công lý tại Trung Đông.

Đức cha Iyad Twal, Đại diện Thượng phụ Latinh tại Jordan, đã trả lời Vatican News tại Nhà thờ “Phép Rửa của Chúa” ở Bêtania bên kia sông Jordan, nhân dịp cuộc hành hương và Thánh lễ mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, vào thứ Sáu ngày 9-1-2026.

Đức Giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các khác biệt tôn giáo và văn hóa nhằm thúc đẩy hòa bình và công lý tại Trung Đông

Vị Giám mục này nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các khác biệt tôn giáo và văn hóa nhằm thúc đẩy hòa bình và công lý tại Trung Đông, đồng thời nêu Vương quốc Hashemite Jordan, một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo nhưng với một cộng đồng Kitô hữu tuy nhỏ bé song năng động, như một mẫu gương của sự chung sống hòa hợp.

Sau đây là bản ghi cuộc phỏng vấn, đã được biên tập nhẹ để bảo đảm sự rõ ràng.

Xin Đức cha cho biết ý nghĩa của buổi cử hành hôm nay tại nơi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa ở Jordan?

Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi là người Jordan, là Kitô hữu, là người Công giáo; và hôm nay, lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa mang một ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi ở bình diện quốc gia, địa phương cũng như đối với các Giáo hội của chúng tôi.

Chúng tôi đã quy tụ về đây từ tất cả các giáo xứ, từ miền Bắc đến miền Nam, để cùng nhau cầu nguyện. Việc cầu nguyện chung là một dấu chỉ cho thấy chúng tôi thuộc về mảnh đất này, về Thánh Địa này, đồng thời cũng là một phần của cộng đồng, của dân tộc và của quốc gia Jordan.

Phép Rửa của Chúa chúng ta là dấu chỉ của việc các tầng trời mở ra, của bầu trời rộng mở, của phúc lành Thiên Chúa tuôn đổ trên tất cả chúng ta. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng, với tư cách là những Kitô hữu, những người Công giáo, những công dân Jordan, chúng tôi có thể góp phần xây dựng hòa bình và công lý qua chứng tá mà chúng tôi thực hiện tại Jordan cũng như trên toàn Trung Đông.

Trước tình hình hiện nay của khu vực, theo Đức cha, con đường dẫn tới hòa bình tại Thánh Địa nằm ở đâu?

Tôi nghĩ con đường ấy rất khó khăn, nhưng cũng rất rõ ràng. Vấn đề là chúng ta đều biết rằng mình mong muốn hòa bình, mình cần hòa bình; thế nhưng để đạt được điều đó thì không hề dễ dàng.

Tuy vậy, chúng ta có thể làm được, nếu có thiện chí, nếu chúng ta gạt bỏ việc đề cao các căn tính tôn giáo và loại trừ mọi khác biệt. Ý tôi muốn nói là ở bất cứ nơi đâu, trong mọi quốc gia, luôn luôn tồn tại những khác biệt. Nhưng nếu chúng ta chỉ nghĩ và chỉ tập trung vào những điều khác biệt, hoặc vào những gì làm cho người khác khác với tôi, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ đạt được nền hòa bình mà mình mong muốn.

Chúng ta cần đi đến một cách nghĩ, một thái độ, một lập trường rằng có thể chúng ta khác nhau về tôn giáo, khác nhau về văn hóa, khác nhau về di sản, nhưng chúng ta phải tôn trọng nhau. Chúng ta tôn trọng con người và phẩm giá của họ, với niềm tin rằng Thiên Chúa là tình yêu dành cho mọi người, và rằng chúng ta có thể chung sống với nhau.

Nhà thờ “Phép Rửa của Chúa” tại Bethany Beyond the Jordan

Tại Jordan, tôi cũng nhận thấy có một thái độ cởi mở như vậy…

Vâng, tại Jordan, chúng tôi thực sự có một nền văn hóa như thế: văn hóa hiếu khách, văn hóa biết đón nhận lẫn nhau, ý thức thuộc về quốc gia, về đất nước và về Hoàng gia Hashemite; và nhờ Nhà Vua cùng gia đình của ngài,  các ngài thực sự là một dấu chỉ của sự hiệp nhất.

Chúng tôi đang cố gắng cùng với giới trẻ, thông qua giáo dục,  chẳng hạn như trong các trường học, các giáo xứ, để duy trì và nuôi dưỡng con đường này, mẫu gương chung sống hòa hợp và làm chứng ấy, cho chính chúng tôi và cho tất cả những người xung quanh.

Theo Đức cha, Giáo hội Công giáo tại Jordan có thể đóng góp điều gì cho Giáo hội hoàn vũ?

Giáo hội Công giáo tại Jordan rất phong phú, bởi vì nơi đây có các tín hữu Công giáo nghi lễ Latinh, nhưng đồng thời cũng có các tín hữu Maronite. Chúng tôi có Giáo hội Công giáo Melkite, có các tín hữu Công giáo Syriac, và có cả Công giáo Armenia. Điều đó là một dấu chỉ cho tính hoàn vũ của Giáo hội tại Jordan, và chúng tôi đang chung sống với nhau.

Chúng tôi có hệ thống trường học lớn nhất trong Vương quốc, phục vụ người dân của chúng tôi, cả người giàu lẫn người nghèo. Chúng tôi cũng có trường đại học. Vì thế, chúng tôi có một vai trò.

Có lần, tôi đã trò chuyện với Đức Giáo hoàng Lêô về cách thức chúng tôi đang cố gắng xây dựng những nhịp cầu với mọi người. Đó chính là sứ mạng của chúng tôi với tư cách là Giáo hội Công giáo. Thực tế là về số lượng, chúng tôi nhỏ bé tại Jordan, nhưng lại rất lớn trong chiều kích của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.

Vì thế, chúng tôi mời gọi anh chị em của mình cùng hiệp thông với chúng tôi, đến Jordan, thăm Jordan, để chúng ta, cùng với anh chị em, có thể trở thành một mẫu gương cho thấy Giáo hội Công giáo là gì, tại Jordan cũng như ở khắp mọi nơi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top