Chàng trai được tuyên chân phước vì lương thiện đến hy sinh mạng sống

Chàng trai được tuyên chân phước vì lương thiện đến hy sinh mạng sống

Chàng trai được tuyên chân phước vì lương thiện đến hy sinh mạng sống

TGPSG/Aleteia -- Chân phước Floribert đã bị sát hại vì từ chối hành vi tham nhũng. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có thể trò chuyện với thân mẫu của ngài vào ngày hôm sau lễ tuyên chân phước.

Vào đầu những năm 2000, hối lộ là chuyện thường tình đối với các viên chức công quyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là cách người ta làm việc, và thường khiến cuộc sống của người nghèo càng thêm khốn khổ.

Floribert Bwana Chui Bin Kositi lúc ấy đang làm việc tại văn phòng kiểm soát chất lượng hải quan thuộc chính phủ Congo.

Năm 2007, Floribert được yêu cầu phê duyệt một lô gạo đã hư hỏng để chuyển phát cho người nghèo. Anh thậm chí còn được đề nghị hối lộ để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng.

Tuy nhiên, Floribert đã kiên quyết từ chối mọi khoản hối lộ và muốn sống trung thực trong mọi sự. Anh không muốn phân phát thực phẩm ô nhiễm cho người nghèo, và cũng không chấp nhận bất kỳ khoản tiền nào để làm ngơ trước sai phạm.

Chính sự lương thiện ấy đã khiến anh phải trả giá bằng mạng sống, khi bị bắt cóc và sát hại vào ngày 8-7-2008 vì từ chối nhận hối lộ.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công nhận anh là vị tử đạo vì “lòng thù ghét đức tin”. Chính sự dấn thân cho sự thật đã khiến anh phải hy sinh mạng sống.

Floribert đã chính thức được tuyên chân phước tại Rôma vào ngày 15-6-2025, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành.

Người Công giáo trung tín và là thành viên của cộng đoàn Sant’Egidio

Floribert là một người Công giáo trung tín và là thành viên tích cực của cộng đoàn giáo dân Công giáo Sant’Egidio, hoạt động tại Goma. Anh là thành viên đầu tiên của cộng đoàn này được tuyên chân phước.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chia sẻ về cách Floribert sống đặc sủng của Sant’Egidio trong bài diễn từ sau lễ tuyên chân phước:

Anh đã sống linh đạo của Cộng đoàn Sant’Egidio, mà Đức     Giáo hoàng Phanxicô tóm gọn trong ba chữ P: “prayer, poor, peace - cầu nguyện, người nghèo, và hòa bình”. Người nghèo giữ vai trò then chốt trong đời anh.

Chân phước Floribert sống gần gũi và tận tâm với những trẻ em đường phố, bị chiến tranh xua đuổi đến Goma, bị khinh rẻ và mồ côi. Anh yêu thương các em bằng tình bác ái của Đức Kitô: quan tâm đến các em và lo lắng cho sự phát triển nhân bản cũng như đời sống Kitô hữu của các em. Sức mạnh của Floribert lớn lên nhờ sự trung tín với việc cầu nguyện và với người nghèo.

Một người bạn nhớ lại: “Anh tin chắc rằng chúng ta được sinh ra để làm những điều vĩ đại, để tạo ảnh hưởng cho lịch sử, để biến đổi thực tại.”

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã nhắc đến đời sống nhân đức của anh khi viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2023:

Cha nghĩ đến chứng tá của một người trẻ giống như các con, Floribert Bwana Chui, người đã bị sát hại tại Goma cách đây 15 năm, khi chỉ mới 26 tuổi, vì đã ngăn chặn việc lưu hành thực phẩm hư hỏng có thể gây hại cho sức khỏe người dân.

Anh hoàn toàn có thể làm ngơ; chẳng ai biết cả, và thậm chí anh có thể được thăng tiến nhờ đó.

Nhưng vì là một Kitô hữu, anh đã cầu nguyện. Anh nghĩ đến người khác và chọn sống lương thiện, nói không với sự nhơ nhớp của tham nhũng.

Đó chính là giữ đôi tay sạch, vì những bàn tay vấy vào tiền bất chính sẽ đẫm máu.

Nếu ai đó đề nghị hối lộ, hay hứa hẹn đặc quyền và nhiều tiền bạc, thì đừng sa vào cạm bẫy ấy.

Tấm gương của ngài nhắc chúng ta luôn vững vàng trong đức tin, dù có bao nhiêu tiền bạc hay cám dỗ đặt trước mặt, mời gọi ta làm ngơ trước sai trái.

Chân phước Floribert được coi là vị tử đạo của “sự lương thiện”, vì ngài vẫn kiên vững trong đức tin, ngay cả khi biết rằng sống lương thiện có thể khiến ngài phải hy sinh mạng sống.”

Tác giả: Philip Kosloski

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top