Ban loan báo Tin Mừng: Tuần 11 - Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng

Ban loan báo Tin Mừng:  Tuần 11 - Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng

TGPSG -- Buổi học tuần 11 của Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng tiếp tục diễn ra trong bầu khí hăng say học hỏi, nhiệt thành dấn thân và hiệp hành cùng Giáo hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Buổi học được tổ chức vào lúc 18g30, thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì.

Hiện diện trong buổi học có:

• Linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận, Phó xứ Thánh Phaolô (Bình Tân).

• Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường (SSP) - Hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại.

• Lm Giuse Đỗ Trọng Luân - Phó xứ Phanxicô Xaviê, hạt Tân Sơn Nhì.

Cùng khoảng 250 học viên tham dự xuyên suốt khóa học.

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (1)

Đặc biệt, trong phần Alpha hôm nay có sự hiện diện và chia sẻ của nhóm Alpha Phaolô 7 thuộc Giáo xứ Thánh Phaolô.

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (2)

PHẦN I: ALPHA CÔNG GIÁO - NÓI VỀ CHÚA CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Trong phần đầu của buổi học, các học viên tiếp tục tìm hiểu đề tài Alpha Công giáo với chủ đề: “Nói về Chúa cho những người khác”.

Theo Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường, việc Loan Báo Tin Mừng không nhất thiết chỉ được thực hiện trong những nhóm có linh mục hay tu sĩ hướng dẫn. Chính mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa ngay trong môi trường sống hằng ngày của mình. Qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe và chia sẻ chân thành, chúng ta có thể đưa Tin Mừng của Chúa đến gần hơn với nhiều người.

Mỗi người được Thiên Chúa ban cho những khả năng và ân sủng khác nhau. Khi biết cộng tác, tôn trọng và đón nhận sự khác biệt của nhau, các nhóm Alpha sẽ trở nên phong phú, sinh động và phát triển bền vững. Từ những nhóm nhỏ có thể hình thành nhiều nhóm mới; từ những cuộc gặp gỡ đơn sơ, Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa đến nhiều tâm hồn.

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (3)

Thầy cũng khuyến khích các học viên mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm, thao thức và những cảm nhận của mình để cùng nhau học hỏi. Tinh thần niềm nở, hiếu khách và sự đón tiếp chân thành, đặc biệt đối với những người chưa biết Chúa, sẽ giúp họ cảm nhận được tình yêu thương, sự gần gũi và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu.

Đó cũng chính là thao thức của thánh Phaolô khi ngài xác tín: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16).

Lời mời gọi ấy vẫn tiếp tục vang vọng nơi mỗi người Kitô hữu hôm nay, thôi thúc chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo, đem tình yêu và niềm hy vọng của Đức Kitô đến với mọi người bằng chính đời sống, lời nói và việc làm của mình.

Mở đầu chương trình Alpha, các học viên cùng chia sẻ với nhau qua câu hỏi: “Dạo gần đây bạn có nhận được tin vui nào không?

Từ những niềm vui bình dị trong cuộc sống thường ngày, mọi người được mời gọi nhận ra rằng Tin Mừng trước hết là Tin Vui đến từ Thiên Chúa, và người Kitô hữu được sai đi để chia sẻ Tin Vui ấy cho tha nhân.

Tiếp nối chương trình, các học viên bước vào phần thảo luận với câu hỏi: “Giả sử bạn chưa từng được nghe về Kitô giáo, bạn muốn người ta giới thiệu với bạn về Kitô giáo như thế nào?

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (4)

Tại các nhóm nhỏ, đặc biệt là nhóm Alpha Phaolô 7, bầu khí thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến, câu hỏi và những tình huống thực tế được đưa ra. Các học viên đã cùng nhau đặt mình vào vị trí của một người chưa biết Chúa để suy nghĩ về cách thức giới thiệu đức tin sao cho gần gũi, chân thực và dễ đón nhận.

Nhiều câu hỏi thường gặp đã được chia sẻ như:

- “Tại sao ngày nào bạn cũng đi lễ vậy?”

- “Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại thường xuyên đến nhà thờ?”

- “Tại sao lúc nào cũng nói ‘Tạ ơn Chúa’? Bạn không thấy mệt sao?”

- “Nếu muốn giới thiệu về Kitô giáo, tôi cần nhìn thấy điều gì nơi đời sống của người Kitô hữu?”

Một học viên chia sẻ rằng, nếu có ai muốn giới thiệu Kitô giáo cho mình, điều quan trọng nhất không phải là những lời giải thích dài dòng, nhưng là được trực tiếp chứng kiến những điều tốt đẹp và chân thật nơi đời sống của người Kitô hữu. Chính đời sống yêu thương, phục vụ, khiêm nhường và niềm vui nội tâm sẽ là lời chứng thuyết phục nhất về Thiên Chúa.

Qua phần trao đổi, các học viên nhận ra rằng việc Loan Báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở lời nói nhưng trước hết phải được thể hiện bằng chính đời sống thường ngày. Một người Kitô hữu sống đức tin cách chân thành, biết yêu thương, tha thứ và phục vụ sẽ trở thành một “Tin Mừng sống động”, giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Khép lại chủ đề “Nói về Chúa cho những người khác”, Thầy Đaminh nhấn mạnh rằng việc Loan Báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng chính đời sống chứng tá của mỗi Kitô hữu.

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (5)

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu nhắc nhở: Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,16)

Thánh Phêrô cũng khuyên dạy: Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em; nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng.” (1 Pr 3,15)

Trong hành trình Loan Báo Tin Mừng, không phải ai cũng có thể giải đáp mọi thắc mắc về giáo lý hay giáo huấn của Hội Thánh. Tuy nhiên, điều không ai có thể phủ nhận chính là những trải nghiệm cá nhân và cuộc gặp gỡ thực sự của mỗi người với Thiên Chúa. Chính đời sống được biến đổi, niềm vui đức tin, sự bình an và tình yêu thương mà chúng ta cảm nghiệm nơi Chúa là lời chứng sống động và thuyết phục nhất.

Khi chia sẻ Tin Mừng, chúng ta không đơn độc nhưng luôn có quyền năng Thiên Chúa đồng hành. Như thánh Phaolô đã viết:

Tin Mừng chúng tôi loan báo cho anh em không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng quyền năng, bằng Thánh Thần và với một niềm xác tín sâu xa nữa.” (1 Tx 1,5)

Trên hành trình ấy, người môn đệ Đức Kitô có thể gặp nhiều khó khăn, bị từ chối, hiểu lầm hoặc chế giễu vì niềm tin của mình. Có những lúc chúng ta cảm thấy nản lòng và nghĩ rằng những cố gắng của mình không mang lại kết quả. Thế nhưng, người Kitô hữu luôn được mời gọi kiên trì cầu nguyện, tín thác vào Chúa và không ngừng bước tiếp.

Bởi chỉ cần hạt giống Tin Mừng được gieo xuống, chỉ cần chúng ta can đảm giới thiệu Đức Giêsu Kitô bằng lời nói và đời sống của mình, thì Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại. Kết quả có thể chưa đến ngay hôm nay, nhưng hạt giống ấy chắc chắn sẽ nảy mầm theo thời gian, vì Tin Mừng chính là quyền năng cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai tin.

PHẦN II: MƯỜI NÉT NƠI KHUÔN MẶT CỦA NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG HÔM NAY

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (6)

Tiếp nối chương trình, các học viên được lắng nghe Lm Giuse Đỗ Trọng Luân chia sẻ chuyên đề “Mười nét nơi khuôn mặt của người Loan Báo Tin Mừng hôm nay”.

1. Một con người biết lắng nghe

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (7)

Theo Lm Giuse, trong đời sống cũng như trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, người Kitô hữu không chỉ cần biết nói mà còn phải biết lắng nghe. Lắng nghe không đơn thuần là nghe bằng đôi tai nhưng là nghệ thuật mở lòng để đón nhận, thấu hiểu và đến gần với người khác.

Khi biết lắng nghe, chúng ta không còn là những người khách qua đường trong cuộc đời của nhau nhưng trở thành những người đồng hành thực sự. Nhiều khi không cần những lời nói dài dòng, chỉ một ánh mắt cảm thông, một thái độ chân thành hay một sự hiện diện đầy yêu thương cũng đủ giúp người khác cảm nhận rằng họ được đón nhận, được tôn trọng và được chữa lành.

Ngài nhấn mạnh: “Lắng nghe là hình thức đầu tiên của tình yêu.”

Thật vậy, Chúa Giêsu luôn bắt đầu bằng việc lắng nghe con người. Người lắng nghe những thao thức, đau khổ và khát vọng sâu xa của họ trước khi hướng dẫn và chữa lành. Khi chúng ta biết lắng nghe bằng trái tim, chúng ta đang tạo cơ hội để Thiên Chúa lên tiếng qua người đối diện.

Lm Giuse cũng nhắc lại lời Chúa: Thầy đã nói với anh em những điều ấy để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15,11)

Trong tiến trình hiệp hành của Giáo hội, lắng nghe không chỉ là một kỹ năng nhưng còn là con đường dẫn đến sự hiệp thông, bởi: “Lắng nghe là điều kiện tiên quyết của hiệp thông.

Từ sự lắng nghe chân thành, con người được mời gọi bước vào hành trình giao hòa:

• Giao hòa với chính mình: Khi tâm trí đầy tiếng ồn của áp lực, mạng xã hội và những lo lắng, chúng ta khó có thể lắng nghe người khác cũng như tiếng Chúa. Chỉ khi biết thinh lặng và an tĩnh, ta mới nghe được tiếng thì thầm của Chúa Thánh Thần.

• Giao hòa với tha nhân: Biết lắng nghe mà không phán xét. Nhiều khi điều người khác cần không phải là lời khuyên nhưng là một người sẵn sàng lắng nghe họ bằng cả tấm lòng.

• Giao hòa với Thiên Chúa: Cầu nguyện không chỉ là nói mà còn là thinh lặng để lắng nghe. Thiên Chúa nói với chúng ta qua Lời Chúa, qua lương tâm và cả qua những biến cố bất ngờ trong cuộc sống.

Lm Giuse mời gọi các học viên dành những khoảng lặng mỗi ngày để tự vấn:

-Tôi có để Chúa nói với mình hay chỉ muốn Chúa nghe mình nói?

- Lần cuối cùng tôi thực sự lắng nghe một người cô đơn là khi nào?

Khép lại phần này, ngài nhấn mạnh rằng người biết lắng nghe là người biết chậm lại để yêu thương, biết thinh lặng để cảm nhận và biết lặng lòng để thấu hiểu. Giữa một thế giới đầy tiếng ồn và vội vã, khuôn mặt biết lắng nghe chính là khuôn mặt của lòng thương xót, của bình an và của sự hiện diện chân thành.

2. Một con người biết đối thoại

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (8)

Tiếp nối nội dung trên, Lm Giuse Đỗ Trọng Luân chia sẻ về nét thứ hai nơi người Loan Báo Tin Mừng hôm nay: biết đối thoại.

Sứ điệp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu năm 2012 về Canh tân Sứ giả Tin Mừng nhấn mạnh: “Công cuộc Tân Phúc âm hóa kêu gọi lấy tinh thần đối thoại thúc đẩy cuộc sống hằng ngày và chọn tương quan hòa hợp chứ không đối đầu. Đối thoại phải là tiêu chí cho mọi hình thức thực thi sứ vụ và phục vụ tại châu Á.

Theo ngài, đối thoại không bắt đầu từ cái miệng nhưng bắt đầu từ đôi tai và trái tim. Đó là khả năng lắng nghe để hiểu, để cảm thông và để cùng nhau tìm kiếm chân lý.

Lời Chúa trong thư thánh Giacôbê nhắc nhở: Hãy mau nghe, nhưng chậm nói và chậm giận.” (Gc 1,19)

Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời của nghệ thuật đối thoại. Người không áp đặt hay khinh chê nhưng luôn khơi gợi bằng những câu hỏi giúp người khác tự khám phá sự thật. Người lắng nghe những nỗi sợ hãi, mặc cảm và lầm lạc của con người để kiên nhẫn dẫn họ đến với ánh sáng chân lý.

Đối thoại là con đường của Chúa Thánh Thần, bởi chỉ trong sự khiêm nhường và bình an, con người mới có thể thực sự gặp gỡ, cảm thông và hiệp thông với nhau. Từ giáo huấn của Hội Thánh, Lm Giuse giúp các học viên hiểu rõ hơn giá trị của đối thoại trong đời sống Kitô hữu hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Đối thoại là phương thế căn bản của hòa bình; không có đối thoại, không thể có sự hiệp thông.” (Fratelli Tutti, số 198)

Để trở thành người biết đối thoại, mỗi Kitô hữu cần:

• Giao hòa với chính mình, biết làm chủ cảm xúc để không phản ứng vội vàng nhưng biết lắng nghe bằng trái tim bình an.

• Giao hòa với tha nhân, tập lắng nghe đến cùng, không định kiến, không cắt ngang, đồng thời can đảm nói lên sự thật trong yêu thương và tôn trọng.

• Giao hòa với Thiên Chúa, đặt Chúa làm trung tâm mọi cuộc trò chuyện để lời nói luôn mang hơi thở của bình an và sự thật.

Người biết đối thoại là người không để ý kiến che khuất tình người, không để cái tôi lấn át tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Giữa một xã hội còn nhiều chia rẽ, nóng nảy và đối đầu, người sống tinh thần đối thoại sẽ trở nên dấu chỉ của sự hiền lành, bình an và khôn ngoan trong Thần Khí.

Phần chia sẻ về chuyên đề “Mười nét nơi khuôn mặt của người Loan Báo Tin Mừng hôm nay” sẽ còn tiếp tục trong những buổi học kế tiếp. Tuy nhiên, những nội dung đã được trình bày đã giúp các học viên mở rộng tầm nhìn, đào sâu đời sống đức tin và nhận ra những nét đẹp cần được vun đắp nơi chính mình để trở thành những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Loan-bao-Tin-Mưng-tuan11 (9)

Buổi học kết thúc lúc 20g45 trong bầu khí vui tươi, thân tình và đầy tâm tình cầu nguyện. Mỗi học viên ra về với những suy tư và quyết tâm mới, mang theo hành trang là những giá trị Tin Mừng để tiếp tục sống, phục vụ và loan báo tình yêu của Chúa trong môi trường sống hằng ngày của mình.

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
nh: Tiến Hương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top