Ban Loan báo Tin Mừng: Thường huấn Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026
TGPSG -- Trong tâm tình hướng về Khánh nhật Thế giới Truyền giáo năm 2026, đồng thời kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo (1926 - 2026), chiều Chúa nhật ngày 23/08/2026, tại Nhà Nguyện Cổ Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi thường huấn với chủ đề “Nên một trong Đức Kitô – Hiệp nhất trong sứ vụ”, dựa trên Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Đây là một cuộc gặp gỡ không chỉ nhằm cung cấp thêm kiến thức về truyền giáo, mà còn mở ra một hành trình để mỗi người nhìn lại chính mình: Tôi đang hiệp thông với Đức Kitô như thế nào? Tôi đang sống sự hiệp nhất với anh chị em ra sao? Và từ sự hiệp thông ấy, tôi đang làm gì để góp phần loan báo Tin Mừng?
1. Khởi đầu bằng gặp gỡ và chia sẻ
Mở đầu buổi thường huấn là phần giao lưu giữa Sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Bình và các học viên tham dự.
Trong bầu khí gần gũi, Sơ Thanh Bình cùng các học viên hướng về chủ đề Sứ điệp Truyền giáo năm 2026, giúp mọi người có một điểm khởi đầu chung trước khi bước vào những nội dung sâu hơn của buổi thường huấn.

Từ đây, câu chuyện truyền giáo được đặt trở lại trong chính đời sống của mỗi người. Loan báo Tin Mừng không phải là một nhiệm vụ chỉ dành cho những người chuyên trách, còn là lời mời gọi dành cho toàn thể Giáo hội. Mỗi Kitô hữu, bằng đời sống và những việc làm cụ thể của mình, đều được mời gọi trở thành một chứng nhân của Đức Kitô.
Sau phần giao lưu, các học viên hân hoan chào đón Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng - Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng và Đức Cha Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đến tham dự và đồng hành cùng chương trình.

Sự hiện diện của Đức Cha, Cha Trưởng Ban cùng các học viên đã tạo nên một bầu khí vừa trang trọng vừa thân tình, thể hiện chính tinh thần mà chủ đề thường huấn muốn hướng đến: cùng hiện diện, cùng lắng nghe và cùng bước đi trong một sứ vụ chung.
2. “Nên một trong Đức Kitô” nguồn mạch của sứ vụ.
Trọng tâm của buổi thường huấn là phần chia sẻ của Đức Cha Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Sứ điệp năm nay mang một dấu ấn đặc biệt khi Giáo hội kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, được thiết lập từ năm 1926 dưới thời Đức Giáo hoàng Piô XI. Trong dấu mốc lịch sử ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi toàn thể Giáo hội canh tân ngọn lửa truyền giáo, không phải bằng những nỗ lực riêng lẻ, nhưng bằng một sự hiệp thông sâu xa trong Đức Kitô và tình huynh đệ giữa các tín hữu.
Hình ảnh Tin Mừng được đặt ở trung tâm của sứ điệp là hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4)
Cành nho chỉ có thể sống và sinh hoa trái khi gắn liền với cây nho. Cũng vậy, người Kitô hữu chỉ có thể thực sự sinh hoa trái trong sứ vụ khi biết ở lại trong Đức Kitô và nên một với Người.
Từ đó, truyền giáo trước hết không phải là một hoạt động bên ngoài, nhưng bắt nguồn từ chính đời sống nội tâm. Người môn đệ không thể trao ban điều mình không sống. Muốn loan báo Đức Kitô, trước hết phải thuộc về Đức Kitô, muốn đem tình yêu của Chúa đến cho người khác, trước hết phải để cho tình yêu ấy biến đổi chính mình.
Đây chính là chiều sâu của lời mời gọi “Nên một trong Đức Kitô”.
3. Hiệp nhất không chỉ là cùng làm việc
Từ sự hiệp thông với Đức Kitô, Sứ điệp đưa người Kitô hữu đến một đòi hỏi rất cụ thể: hiệp nhất với nhau.
Giáo hội được mời gọi nhìn thẳng vào những chia rẽ, những hiểu lầm, những xung đột và những vết thương vẫn có thể tồn tại ngay trong chính cộng đoàn của mình. Bởi một cộng đoàn thiếu hiệp nhất sẽ khó có thể trở thành chứng tá thuyết phục cho Tin Mừng.
Những bất đồng trong khi cộng tác, những lời nói làm tổn thương nhau, sự ích kỷ, cái tôi quá lớn hay thái độ khép kín đều có thể trở thành những rào cản đối với sứ vụ. Vì thế, hòa giải và xây dựng hiệp nhất không phải là việc bên lề của công cuộc truyền giáo. Đó chính là một phần của sứ vụ.
Khi người Kitô hữu biết tha thứ, biết lắng nghe, biết tìm kiếm sự đồng thuận và đặt lợi ích của sứ vụ chung lên trên những khác biệt cá nhân, lúc ấy Tin Mừng được loan báo không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống.
Sứ điệp cũng mở ra lời mời gọi thúc đẩy những nỗ lực đại kết, để các Kitô hữu cùng hướng về sự hiệp nhất sâu xa hơn trong Đức Kitô, đặc biệt trong bối cảnh Giáo hội tiếp tục sống hoa trái của tinh thần Công đồng Nicêa và dấu mốc 1700 năm Công đồng Nicêa.
4. Một kỷ nguyên truyền giáo mới
Một điểm quan trọng khác được nhấn mạnh là lời mời gọi bước vào “một kỷ nguyên truyền giáo mới”.

Truyền giáo hôm nay không còn chỉ được hình dung qua những hành trình đến những vùng đất xa xôi. Cánh đồng truyền giáo đang ở ngay trước mắt mỗi người: trong gia đình, nơi làm việc, trường học, giảng đường, những mối tương quan hằng ngày. Đặc biệt với người trẻ, mạng xã hội cũng trở thành một không gian cần được thắp sáng bằng Tin Mừng.
Một lời nói tử tế, một nội dung tích cực, một chứng từ đức tin chân thành hay một hành động bác ái được chia sẻ đúng lúc cũng có thể trở thành một cách gieo hạt giống Tin Mừng.
Và với các giáo lý viên, sứ vụ ấy càng trở nên cụ thể hơn. Không chỉ truyền đạt kiến thức giáo lý, người giáo lý viên được mời gọi truyền lại cho các em ngọn lửa của tình yêu Đức Kitô, bằng chính đời sống cầu nguyện, sự gắn bó với Chúa và tình yêu dành cho các em.
5. Lời cảm ơn và đào sâu ý nghĩa “hiệp thông”
Sau phần chia sẻ của Đức Cha, Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng - Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng đã gửi lời cảm ơn Đức Cha vì những chia sẻ sâu sắc và thiết thực, giúp các học viên có thêm những hiểu biết quan trọng về Sứ điệp Truyền giáo năm 2026 cũng như căn tính của người môn đệ thừa sai.
Tiếp nối chương trình, Lm Giuse chia sẻ thêm với các học viên về một từ khóa rất quan trọng và cũng là nền tảng của chủ đề: “Hiệp thông”.

Theo Lm Giuse, hiệp thông không đơn giản chỉ là cùng hiện diện trong một nơi, cùng tham gia một sinh hoạt hay cùng thực hiện một công việc. Một cộng đoàn có thể cùng nhau làm rất nhiều việc, nhưng nếu mỗi người chỉ làm theo cách riêng, thiếu sự liên kết, thiếu lắng nghe và không có cùng một hướng đi, thì sự hiện diện ấy chưa thực sự diễn tả được tinh thần hiệp thông.
Hiệp thông trước hết bắt đầu từ việc cùng thuộc về Đức Kitô. Khi cùng đặt Đức Kitô ở trung tâm, mỗi người nhận ra mình không phục vụ cho một cá nhân, một nhóm hay một công việc riêng, nhưng đang cùng tham dự vào một sứ mạng duy nhất của Giáo Hội. Chính Đức Kitô là điểm quy tụ, là nguồn mạch và cũng là đích đến của mọi hoạt động phục vụ.
Từ sự hiệp thông với Chúa mới có thể phát sinh sự hiệp thông đích thực giữa người với người. Khi gắn bó với Chúa, chúng ta học được cách nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, biết lắng nghe thay vì phán xét, biết nhường nhịn thay vì tranh phần hơn, biết nâng đỡ thay vì loại trừ. Hiệp thông vì thế không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, nhưng là dù khác nhau về khả năng, tính cách hay vai trò, tất cả vẫn biết đón nhận nhau và cùng hướng về một mục tiêu chung.
Lm Giuse cũng nhấn mạnh rằng, trong đời sống phục vụ, điều dễ làm tổn thương sự hiệp thông đôi khi không phải là những khác biệt lớn lao, mà là những điều rất nhỏ: một lời nói thiếu tế nhị, một sự thiếu lắng nghe, một thái độ muốn làm theo ý mình, hay việc chưa biết trân trọng đóng góp của người khác. Nếu không được nhận ra và điều chỉnh, những điều nhỏ ấy có thể dần tạo nên khoảng cách và làm suy yếu tình huynh đệ trong cộng đoàn.
Ngược lại, khi những người cùng phục vụ biết sống tinh thần hiệp thông, sứ vụ sẽ không còn là những nỗ lực riêng lẻ hay những công việc được phân chia một cách máy móc, nhưng trở thành một hành trình chung. Người này bổ túc cho người kia, người có khả năng nâng đỡ người còn hạn chế, người đi trước đồng hành với người đi sau. Mỗi người đóng góp phần riêng của mình, nhưng tất cả cùng hướng về một điều duy nhất: làm cho Đức Kitô được nhận biết và Tin Mừng được loan báo.
Đặc biệt trong công việc loan báo Tin Mừng, Lm Giuse gợi mở để các học viên hiểu rằng không ai có thể truyền giáo một mình. Sứ vụ luôn cần đến sự cộng tác, liên đới và nâng đỡ của cả cộng đoàn. Một người có thể khởi xướng, một người có thể tổ chức, một người âm thầm phục vụ phía sau, nhưng tất cả đều có giá trị khi được đặt trong sự hiệp thông và cùng chung một sứ mạng.
Vì thế, sống hiệp thông cũng chính là biết bước ra khỏi cái “tôi” để hướng đến cái “chúng ta”, từ việc “tôi làm” chuyển sang ý thức “chúng ta cùng làm”, từ việc tìm kiếm thành công của cá nhân đến việc cùng nhau xây dựng ích chung của cộng đoàn.
Qua những chia sẻ ấy, Lm Giuse mời gọi mỗi học viên không chỉ hiểu “hiệp thông” như một khái niệm, nhưng phải biến hiệp thông thành một cách sống và một phương thế truyền giáo. Bởi khi cộng đoàn thực sự hiệp nhất trong Đức Kitô, chính đời sống hiệp nhất ấy đã trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
6. Học hỏi để biến nhận thức thành hành động
Sau những chia sẻ phong phú và sâu sắc của Đức Cha cùng Cha Trưởng Ban, chương trình tiếp tục với phần thảo luận và ôn lại những nội dung vừa được học hỏi, dưới sự dẫn dắt của Sơ Maria Thanh Bình. Đây cũng là dịp để các học viên không chỉ củng cố kiến thức, mà còn cùng nhau suy tư về cách đưa Sứ điệp vào đời sống và sứ vụ cụ thể.

Hai câu hỏi trọng tâm được đặt ra:
- Mầu nhiệm hiệp nhất (hiệp thông) được triển khai trong Sứ điệp như thế nào và nói đến những mối hiệp nhất (hiệp thông) nào?
- Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi toàn thể Giáo Hội cùng đồng hành với các nhà truyền giáo trong sứ mạng loan báo Tin Mừng qua những yếu tố nào?
Từ những câu hỏi ấy, các học viên được mời gọi cùng nhau đi qua ba bước: Nhìn - Suy nghĩ - Hành động.
Nhìn: nhìn thẳng vào thực tế đời sống cộng đoàn để nhận ra những nguyên nhân dễ dẫn đến rạn nứt, chia rẽ và mất đoàn kết. Khi một thành viên trong nhóm dần trở nên xa cách, chán nản hoặc không còn tham gia sinh hoạt, chúng ta có thực sự quan tâm, chủ động tìm kiếm và nối kết họ trở lại với cộng đoàn hay không? Qua đó, mỗi người được mời gọi nhận ra rằng hiệp thông không chỉ là cùng hiện diện, nhưng còn là biết quan tâm, lắng nghe và nâng đỡ nhau.
Suy nghĩ: suy tư sâu hơn về lời mời gọi “ở lại và nên một trong Đức Kitô”. Giữa một thế giới bận rộn, nhiều biến động và không ít điều dễ làm con người xa rời đời sống đức tin, người trẻ, giáo lý viên và mỗi Kitô hữu được đặt trước câu hỏi: Tôi làm gì để duy trì đời sống cầu nguyện, siêng năng học hỏi Lời Chúa và luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô - nguồn mạch của sự hiệp nhất và sứ vụ?
Hành động: bởi một Sứ điệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đón nhận và cụ thể hóa trong đời sống. Các học viên cùng nhau suy nghĩ về những việc có thể thực hiện ngay trong môi trường của mình: xây dựng tình huynh đệ trong các hội đoàn, chủ động tìm kiếm và nối kết những người đang xa cách, đem Tin Mừng vào môi trường học tập và làm việc, sử dụng mạng xã hội như một không gian để lan tỏa những giá trị Tin Mừng, hay thực hiện những hoạt động bác ái để đến gần và nâng đỡ những người đang gặp khó khăn.

Đặc biệt, với người trẻ, câu hỏi được đặt ra rất cụ thể và gần gũi: “Tôi có thể làm gì để trở thành ánh sáng của Chúa ngay trong môi trường mình đang sống?”
Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao, nhưng từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày: một lời nói yêu thương, một sự quan tâm chân thành, một hành động phục vụ, một cách sống tử tế và nhất là dám làm chứng cho Đức Kitô giữa môi trường mình đang hiện diện.
Qua phần thảo luận, các học viên được nhắc nhớ rằng: “hiệp thông không dừng lại ở việc cùng nhau học hỏi, nhưng phải dẫn đến một đời sống nên một trong Đức Kitô và cùng nhau lên đường loan báo Tin Mừng”. Nhìn để nhận ra thực tế, suy nghĩ để được biến đổi và hành động để làm cho Tin Mừng trở nên sống động, đó cũng chính là cách mỗi người góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và một Giáo Hội luôn sống trong tinh thần truyền giáo.
Những câu hỏi ấy đưa các học viên trở về với định hướng mục vụ của Giáo hội tại Việt Nam trong năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5,14)
Mỗi người đều có một cánh đồng truyền giáo riêng. Không cần chờ đến khi có một chương trình lớn mới bắt đầu truyền giáo. Sứ vụ có thể bắt đầu từ một gia đình biết yêu thương nhau hơn, một hội đoàn biết hiệp nhất hơn, một giáo lý viên biết tận tâm hơn, một người trẻ dám sống đức tin cách chân thành hơn.
Và có lẽ, điều đầu tiên cần được truyền giáo chính là chính cộng đoàn của chúng ta: để nơi đó có thêm tình yêu, sự tha thứ, sự cảm thông và tinh thần phục vụ.
7. Khép lại trong niềm vui và tình huynh đệ
Buổi thường huấn kết thúc trong bầu khí vui tươi, chan hòa và thân tình của các học viên.
Mỗi người ra về không chỉ với những kiến thức được bổ sung về Sứ điệp Truyền giáo 2026, nhưng còn với một lời mời gọi sâu xa hơn: hãy để sự hiệp thông với Đức Kitô trở thành nguồn mạch cho mọi hoạt động truyền giáo; hãy xây dựng sự hiệp nhất ngay trong cộng đoàn; và hãy cùng nhau lên đường mang Tin Mừng đến với thế giới hôm nay.
Một thế kỷ Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp để Giáo hội tạ ơn vì biết bao thế hệ đã quảng đại lên đường. Nhưng cũng là lúc mỗi người tự hỏi mình: Trong thế hệ của tôi hôm nay, tôi sẽ làm gì để ngọn lửa ấy tiếp tục được trao truyền?
Câu trả lời có lẽ bắt đầu từ một điều rất đơn sơ: ở lại với Đức Kitô, nên một với anh chị em và cùng nhau lên đường.
Bởi khi chúng ta thực sự nên một trong Đức Kitô, sự hiệp nhất không còn là một lý tưởng xa vời; và khi chúng ta hiệp nhất trong sứ vụ, chính đời sống của chúng ta sẽ trở thành một lời loan báo Tin Mừng.
Cùng hiệp thông - Cùng dấn thân - Cùng lên đường loan báo Tin Mừng.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTTGX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026
-
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 17 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 16 ngày 21.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng tuần 14 ngày 07.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 13 ngày 30-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 12 ngày 23-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Thường huấn “Người Công Giáo Tự Tin” -
Ban loan báo Tin Mừng: Tuần 11 - Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 10 ngày 09-6-2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023