Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng - tuần 9 - ngày 02-6-2026
TGPSG -- Trong bầu khí hăng say của hành trình đào tạo những Kitô hữu nhiệt thành trong sứ mạng truyền giáo, vào lúc 18g30 ngày 02.06.2026 tại Giáo xứ Tân Phú, Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn tiếp tục tổ chức buổi học thứ 9 của Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng (LBTM) với sự tham dự của gần 300 học viên.
Đồng hành cùng các học viên có linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban LBTM TGPSG; Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán; và Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường, SSP.
Buổi học xoay quanh hai chuyên đề quan trọng: tìm hiểu Tông thư Maximum Illud của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV và chuyên đề Alpha Công giáo với chủ đề: “Tại sao và làm thế nào để tôi cầu nguyện?”.
CHUYÊN ĐỀ I: TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD - NGỌN LỬA ĐÁNH THỨC TINH THẦN TRUYỀN GIÁO
Mở đầu bài chia sẻ, Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Bình giúp các học viên tiếp cận với khái niệm về các văn kiện của Giáo hội, đặc biệt là Tông thư - một hình thức văn kiện do Đức Giáo hoàng ban hành nhằm hướng dẫn, khích lệ và đào sâu đời sống đức tin cho các thành phần trong Hội Thánh.

Tâm điểm của buổi học là Tông thư Maximum Illud do Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV ban hành ngày 30.11.1919, ngay sau Thế chiến thứ nhất. Đây được xem là văn kiện đặt nền móng cho tư duy truyền giáo hiện đại của Giáo hội, mở ra một cuộc đổi mới sâu rộng trong cách hiểu và thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Soeur Maria Thanh Bình nhấn mạnh rằng mục tiêu của truyền giáo không phải là mở rộng quyền lực hay ảnh hưởng của Giáo hội, nhưng là đưa con người đến gặp gỡ Đức Kitô và lãnh nhận ơn cứu độ. Truyền giáo trước hết là công việc của Thiên Chúa, còn người Kitô hữu chỉ là những cộng tác viên khiêm tốn trong cánh đồng truyền giáo của Người.
Từ đó, Tông thư mời gọi mọi Kitô hữu đổi mới tinh thần truyền giáo bằng việc ý thức rằng lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” không chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng là trách nhiệm của tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Một điểm nhấn quan trọng của Maximum Illud là lời kêu gọi tách biệt công cuộc truyền giáo khỏi bất kỳ động cơ chính trị, chủ nghĩa dân tộc hay tham vọng trần thế nào. Người truyền giáo đích thực không đại diện cho một quốc gia hay một nền văn hóa, nhưng là sứ giả của Đức Kitô, được sai đi để mang tình yêu và Tin Mừng đến cho mọi dân tộc.
Bài học cũng giúp các học viên nhìn lại lịch sử truyền giáo của Giáo hội qua biết bao thế hệ thừa sai đã hy sinh, từ các thánh tử đạo thời Giáo hội sơ khai đến các vị thừa sai đã đặt chân đến Việt Nam với lòng nhiệt thành phi thường. Chính nhờ máu đào của các chứng nhân đức tin mà hạt giống Tin Mừng đã bén rễ và sinh hoa trái trên khắp thế giới.

Soeur Maria Thanh Bình đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Giáo hội địa phương. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV mong muốn mỗi dân tộc có hàng giáo sĩ bản địa được đào tạo chu đáo, đủ khả năng lãnh đạo và phục vụ chính dân tộc mình. Đây là một bước ngoặt lớn giúp Giáo hội tại các quốc gia truyền giáo trưởng thành và phát triển bền vững.
Qua những câu chuyện mục vụ thực tế đầy cảm động, Soeur Maria giúp các học viên nhận ra rằng truyền giáo không phải là lôi kéo người khác về phía mình, nhưng là đưa họ đến với Đức Kitô. Người truyền giáo không giữ các linh hồn cho riêng mình nhưng trở thành cây cầu dẫn họ đến với Đấng Cứu Độ.
Muốn làm được điều đó, người môn đệ thừa sai cần có đời sống thánh thiện, lòng kiên nhẫn, tinh thần phục vụ và đặc biệt là một trái tim biết yêu thương. Nơi người truyền giáo phải luôn hiện diện ánh nhìn đầy hy vọng của Thiên Chúa đối với mọi người, kể cả những người tội lỗi, lầm lạc hay xa cách đức tin.
Khép lại phần học hỏi, Soeur mời gọi mỗi học viên can đảm sống căn tính người môn đệ thừa sai trong môi trường sống hằng ngày, để bằng đời sống chứng tá, sự tử tế và lòng bác ái, mọi người có thể nhận ra khuôn mặt yêu thương của Đức Kitô.
CHUYÊN ĐỀ II: ALPHA CÔNG GIÁO - TẬP 2: “TẠI SAO VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CẦU NGUYỆN?”
Tiếp nối chương trình, Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường hướng dẫn các học viên bước vào chuyên đề Alpha Công giáo với chủ đề “Tại sao và làm thế nào để tôi cầu nguyện?”

Khởi đi từ nội dung của chương trình Alpha, Thầy giúp các học viên nhận ra rằng mỗi con người đều mang trong mình khát vọng hạnh phúc, bình an và ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, những khát vọng sâu xa ấy chỉ có thể được lấp đầy khi con người thiết lập tương quan sống động với Thiên Chúa.
Theo Thầy Đaminh Cường, cầu nguyện chính là con đường giúp xây dựng và nuôi dưỡng mối tương quan ấy. Cầu nguyện không chỉ là đọc kinh hay thực hiện một bổn phận đạo đức, nhưng trước hết là cuộc trò chuyện thân tình giữa con người với Thiên Chúa. Đó là nơi người tín hữu có thể chia sẻ với Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức, lo âu, thất bại cũng như những ước mơ trong cuộc sống.
Qua câu chuyện cảm động về trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008, các học viên được mời gọi suy nghĩ về những giây phút con người đối diện với sự bất lực và giới hạn của chính mình. Trong những hoàn cảnh ấy, nhiều người bản năng hướng lòng về một Đấng cao cả hơn để tìm kiếm hy vọng và sức mạnh. Điều đó cho thấy khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa luôn hiện diện sâu thẳm trong trái tim con người.

Thầy Cường cũng nhấn mạnh rằng muốn giới thiệu Chúa cho người khác, trước hết bản thân người Kitô hữu phải có tương quan mật thiết với Chúa. Không thể nói về một Đấng mà mình không quen biết, cũng không thể dẫn người khác đến với Chúa nếu chính mình không thường xuyên gặp gỡ Người trong cầu nguyện.
Cầu nguyện còn là nguồn sức mạnh cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu đã dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa Cha trước mỗi biến cố quan trọng trong sứ vụ của Người. Noi gương Chúa Giêsu, người môn đệ hôm nay cũng được mời gọi dành thời gian cho cầu nguyện để kín múc sức mạnh thiêng liêng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

21g00 buổi học khép lại trong bầu khí vui tươi, sốt sắng và đầy thao thức truyền giáo. Qua hai chuyên đề, các học viên được nhắc nhớ rằng mọi hoạt động loan báo Tin Mừng chỉ thực sự sinh hoa trái khi được đặt nền trên đời sống cầu nguyện và sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô.
Ước mong mỗi học viên Khóa A3 sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa truyền giáo trong tâm hồn, trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành, biết sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường và không ngừng dẫn đưa mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu – nguồn hy vọng và ơn cứu độ của nhân loại.
Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)
Ảnh: Giuse Minh Trung
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 8 ngày 26-5-2026
-
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng Tuần 7 ngày 19-5-2026 -
Hạt Tân Sơn Nhì: Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - buổi học thứ 6 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 – Tuần 5 (05.05.2026) -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 hành hương và trải nghiệm loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Rạch Vọp -
Ban Loan báo Tin Mừng: Khóa A3 Tuần 4 ngày 28-4-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng ngày 21-04-2026 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Truyền giáo thực hành -
Tài liệu mục vụ cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa” năm 2026 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 01.2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023