Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026

Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026

TGPSG -- Trong chương trình đào tạo Ban Loan Báo Tin Mừng - Khóa A3, buổi học tuần thứ 15 diễn ra vào tối 14.7.2026 tại Giáo xứ Tân Phú trong bầu khí sốt sắng và đầy tinh thần hiệp thông. Đây là buổi học tổng kết những nội dung quan trọng của khóa đào tạo, đồng thời giúp các học viên nhìn lại hành trình đã qua và xác định hướng dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

LBTM-tuan-15 (1)

Buổi học gồm hai chuyên đề:

Tiết học đầu tiên, Thầy Phêrô Nguyễn Trọng Huy chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc thăm viếng lương dân.
Tiết học thứ hai, Cha giáo Phêrô Hoàng Vương Huynh hệ thống toàn bộ nội dung Cẩm nang Loan Báo Tin Mừng, giúp các học viên củng cố nền tảng thần học và mục vụ trước khi kết thúc khóa học.

I. CHIA SẺ KINH NGHIỆM THĂM VIẾNG LƯƠNG DÂN

Chia sẻ của Thầy Phêrô Nguyễn Trọng Huy - thành viên Hiệp hội Thánh Phaolô tông đồ trở lại

Mở đầu buổi học, Thầy Phêrô Nguyễn Trọng Huy đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế sau bốn năm dấn thân trong công tác truyền giáo tại giáo xứ Ninh Phát và hiện nay là giáo xứ Phaolô. Thầy khiêm tốn cho biết mình vẫn đang học hỏi mỗi ngày, vì thế những điều chia sẻ không phải là một phương pháp mẫu mực, nhưng là những trải nghiệm được đúc kết từ hành trình đồng hành với anh chị em lương dân.

Truyền giáo là sứ mạng của cả cộng đoàn

Theo Thầy, không ai có thể truyền giáo một mình. Muốn đến với nhiều người hơn cần có những cộng sự cùng chung thao thức. Đó cũng là lý do Ban Loan Báo Tin Mừng tổ chức các khóa đào tạo, để mỗi học viên sau khi hoàn thành có thể trở thành một người truyền giáo ngay trong gia đình, khu xóm và môi trường sống của mình.

Trong thời gian phục vụ tại giáo xứ Ninh Phát, Thầy nhận được sự cộng tác của các đội Legio Mariae và nhóm truyền giáo giáo xứ. Khi chuyển về giáo xứ Phaolô, Thầy tiếp tục đồng hành với 13 đội Legio cùng nhóm truyền giáo Phaolô 5. Chính sự cộng tác của nhiều thành phần trong giáo xứ đã giúp các hoạt động truyền giáo được duy trì và lan tỏa.

Mở ra nhiều cánh cửa để gặp gỡ lương dân

Theo kinh nghiệm của Thầy, muốn Loan Báo Tin Mừng trước hết phải có cơ hội gặp gỡ con người. Vì thế, người truyền giáo cần biết tìm những "cánh cửa" phù hợp để tiếp cận lương dân một cách tự nhiên.

Một trong những cánh cửa hiệu quả là phòng khám từ thiện của giáo xứ Phaolô. Mỗi Chúa nhật, các bác sĩ tình nguyện khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho rất nhiều người, phần lớn là lương dân. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, các thành viên truyền giáo chủ động thăm hỏi, lắng nghe và xây dựng mối tương quan. Từ những cuộc gặp gỡ giản dị ấy, nhiều người đã bắt đầu đến nhà thờ, tìm hiểu giáo lý và xin gia nhập Hội Thánh.

Qua kinh nghiệm đó, Thầy nhấn mạnh rằng bác ái chỉ thực sự trở thành bác ái truyền giáo khi giúp người ta đến gần Chúa hơn. Nếu chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ vật chất thì đó là một việc làm rất tốt, nhưng chưa đạt tới mục tiêu của sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.

Đồng hành bằng những việc bác ái bình dị

Ngoài phòng khám, nhóm truyền giáo còn phối hợp với nhóm Bảo vệ sự sống thực hiện nhiều hoạt động bác ái như chăm lo an táng các thai nhi bị bỏ rơi và phát cháo đêm cho người vô gia cư.

Những phần cháo được trao đi trong đêm không chỉ giúp người nghèo có thêm một bữa ăn, mà còn là sự hiện diện âm thầm của người Kitô hữu giữa những con người đang bị bỏ quên. Chính từ sự quan tâm chân thành ấy, nhiều mối tương quan được hình thành, mở ra cơ hội để tiếp tục đồng hành và giới thiệu Chúa cho họ.

Thăm viếng tang gia - cơ hội gieo hạt giống Tin Mừng

Một môi trường rất thuận lợi để truyền giáo, theo Thầy, là các gia đình có tang.

LBTM-tuan-15 (2)

Nhiều lần cùng các thành viên Legio đến cầu nguyện tại những gia đình Phật tử hoặc chưa theo đạo, Thầy đã dành thời gian ngồi lại trò chuyện với người thân và hàng xóm. Chính từ những cuộc gặp gỡ ấy, nhóm truyền giáo phát hiện nhiều hoàn cảnh cần được đồng hành: có người Công giáo nhưng chưa được cử hành Bí tích Hôn phối, có gia đình sống chung nhiều năm nhưng chưa lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cũng có những người vốn thiện cảm với đạo nhưng chưa từng có ai hướng dẫn.

Chỉ bằng những lời mời gọi rất nhẹ nhàng như: "Anh chị có muốn tìm hiểu đạo không?", "Có muốn hợp thức hóa hôn phối không?", nhiều người đã sẵn sàng mở lòng đón nhận. Với sự đồng ý của cha sở, nhóm truyền giáo còn tổ chức lớp giáo lý ngay tại nhà cho những trường hợp không thể đến giáo xứ. Sau một thời gian học hỏi, nhiều người lần lượt lãnh nhận các Bí tích và gia nhập Hội Thánh.

Qua đó, Thầy xác tín rằng nhiều cánh cửa truyền giáo được mở ra từ những cuộc gặp gỡ rất bình thường, miễn là người môn đệ biết tận dụng những cơ hội Chúa gửi đến.

Kiên trì đồng hành với từng người

Không phải trường hợp nào cũng mang lại kết quả ngay. Có người đồng ý học giáo lý rồi lại bị gia đình ngăn cản; có người hứa sẽ đến nhà thờ nhưng sau đó mất liên lạc; cũng có những người phải nhiều lần thăm viếng mới tạo được sự tin tưởng.

Thầy kể lại trường hợp một người Công giáo sống trong hoàn cảnh hôn nhân chưa hợp thức và hai con chưa được rửa tội. Dù nhiều lần chủ động tìm gặp và mời gọi, đến nay trường hợp ấy vẫn chưa có chuyển biến. Chính điều đó giúp Thầy hiểu rằng người truyền giáo không phải lúc nào cũng thấy kết quả ngay trước mắt. Có những hạt giống cần rất nhiều thời gian mới có thể nảy mầm.

Chính Chúa mới biến đổi tâm hồn con người

Sau nhiều năm truyền giáo, điều Thầy xác tín nhất là người truyền giáo không có khả năng làm cho ai theo đạo. Điều chúng ta có thể làm là gặp gỡ, lắng nghe, yêu thương, cầu nguyện và giới thiệu Chúa cho họ. Còn việc biến đổi tâm hồn là công việc của Chúa Thánh Thần.

Vì thế, người truyền giáo không nên nản lòng khi chưa thấy thành quả, cũng không tự hào khi có nhiều người theo đạo, bởi tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa.

Một vài kinh nghiệm mục vụ

Khép lại phần chia sẻ, Thầy đúc kết một số kinh nghiệm: hãy tìm cơ hội gặp gỡ thật tự nhiên qua các hoạt động bác ái, thăm bệnh, thăm tang gia; xây dựng mối tương quan bằng sự chân thành trước khi nói về giáo lý; mạnh dạn mời gọi khi có cơ hội; và trên hết, luôn lấy đời sống cầu nguyện làm nền tảng cho mọi hoạt động truyền giáo.

Thầy nhắn nhủ rằng Loan Báo Tin Mừng không chỉ là công việc của linh mục hay tu sĩ, nhưng là sứ mạng của mọi Kitô hữu. Điều Chúa cần nơi người môn đệ không phải là những khả năng đặc biệt, nhưng là một trái tim biết yêu thương, biết bước đến với tha nhân và quảng đại để Chúa sử dụng như khí cụ của Người. Khi chúng ta can đảm lên đường, chính Chúa sẽ làm cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết trái theo thời điểm Người muốn.

TIẾT 2: TỔNG HỢP CẨM NANG LOAN BÁO TIN MỪNG

Chia sẻ của Cha giáo Phêrô Hoàng Vương Huynh

Khép lại hành trình học tập của khóa A3, Cha giáo Phêrô Hoàng Vương Huynh đã giúp các học viên nhìn lại toàn bộ nội dung Cẩm nang Loan Báo Tin Mừng qua mười chuyên đề đã học. Đây không chỉ là phần ôn tập kiến thức, nhưng còn là lời nhắc nhở để mỗi học viên xác tín hơn về sứ mạng mà Đức Kitô trao phó cho mọi Kitô hữu.

LBTM-tuan-15 (3)

Loan Báo Tin Mừng - Sứ mạng của mọi Kitô hữu

Mở đầu bài chia sẻ, Lm Phêrô nhấn mạnh rằng Loan Báo Tin Mừng luôn là sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh. Đây không chỉ là trách nhiệm của các linh mục hay tu sĩ, nhưng là bổn phận và cũng là quyền của tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Loan Báo Tin Mừng không phải là tìm cách ép buộc hay chiêu dụ người khác theo đạo, nhưng là chia sẻ niềm vui mình đã gặp nơi Đức Kitô, giới thiệu cho mọi người con đường cứu độ bằng sự tôn trọng và tự do. Người Kitô hữu không chinh phục người khác bằng tranh luận, nhưng bằng đời sống chứng tá, tình yêu và sự hấp dẫn của Tin Mừng.

Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của Hội Thánh: dù những người chưa lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo tiếng lương tâm ngay chính vẫn có thể được cứu độ, Hội Thánh vẫn luôn phải Loan Báo Tin Mừng vì đó là ý muốn của Chúa Cha, là lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi lên trời và là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Đức Kitô chính là con đường chắc chắn nhất dẫn con người đến ơn cứu độ.

Đức Giêsu - Mẫu gương lý tưởng của người Loan Báo Tin Mừng

Lm Phêrô mời gọi các học viên chiêm ngắm chính Đức Giêsu như mẫu gương hoàn hảo của người truyền giáo.

Trước mỗi hoạt động sứ vụ, Đức Giêsu luôn dành thời gian cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa Cha và sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Người ý thức rõ mình được sai đến để thi hành thánh ý Chúa Cha và sẵn sàng hiến mạng sống vì đoàn chiên.

Từ hai trình thuật Tin Mừng - cuộc gặp gỡ người phụ nữ Samari (Ga 4,5-42) và hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-35), ngài chỉ ra phương pháp truyền giáo của Đức Giêsu: chủ động gặp gỡ, đồng hành, lắng nghe, khơi mở tâm hồn, dùng Lời Chúa để soi sáng và dẫn người khác đến gặp chính Thiên Chúa.

Mười nét của người Loan Báo Tin Mừng hôm nay

Từ mẫu gương của Đức Giêsu, Lm Phêrô nhắc lại mười phẩm chất cần có nơi người truyền giáo:

  • Gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu.
  • Luôn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
  • Không ngừng nên thánh và trưởng thành về nhân bản.
  • Tuyệt đối tín thác vào Thiên Chúa.
  • Gần gũi mọi người, đặc biệt là người nghèo và những người bị bỏ quên.
  • Yêu thương, tôn trọng mọi người.
  • Luôn giữ niềm vui Kitô hữu.
  • Biết lắng nghe nhiều hơn nói.
  • Biết đối thoại với sự chân thành và khiêm tốn.
  • Sẵn sàng từ bỏ mình, đón nhận hy sinh để theo Đức Kitô.

Theo ngài, đây không chỉ là những đức tính cần có của người truyền giáo mà còn là hành trình mỗi Kitô hữu phải không ngừng rèn luyện trong đời sống hằng ngày.

Phương pháp Loan Báo Tin Mừng của người Kitô hữu

Từ cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari, Lm Phêrô tóm lược những bước căn bản trong việc truyền giáo:

Trước hết là chủ động thiết lập tình bạn và xây dựng lòng tin. Khi đã có tương quan, người truyền giáo biết lắng nghe, chia sẻ và từng bước đối thoại về đức tin.

Ngài lưu ý rằng người truyền giáo cần tìm hiểu niềm tin, hoàn cảnh và những giá trị tốt đẹp nơi người mình gặp gỡ trước khi giới thiệu Tin Mừng. Việc mời gọi lãnh nhận các Bí tích phải diễn ra cách tự nhiên sau một quá trình đồng hành, chứ không tạo cảm giác ép buộc hay nóng vội.

Loan Báo Tin Mừng là hành trình kiên nhẫn gieo hạt giống chứ không phải tìm kiếm kết quả tức thời.

Đối thoại với các tôn giáo và tín ngưỡng

Một nội dung quan trọng khác được Lm Phêrô nhấn mạnh là thái độ đối thoại với các tôn giáo và tín ngưỡng.

LBTM-tuan-15 (6)

Theo giáo huấn của Hội Thánh, nơi các tôn giáo khác vẫn có những giá trị chân thật và tốt đẹp, là những "hạt giống của Tin Mừng". Người Kitô hữu cần biết trân trọng, học hỏi và đối thoại trong tinh thần khiêm tốn, thay vì phê phán hay phủ nhận ngay từ đầu.

Lm Phêrô cũng dành thời gian nói về truyền thống kính nhớ tổ tiên của người Việt Nam. Đây là một nét đẹp văn hóa phù hợp với Điều răn thứ tư nếu được thực hiện với tâm tình biết ơn và cầu nguyện, chứ không mang màu sắc mê tín. Người Công giáo được mời gọi gìn giữ truyền thống hiếu kính ông bà cha mẹ, đồng thời quy hướng mọi lời cầu nguyện về Thiên Chúa.

Tinh thần Tân Phúc Âm hóa

Khép lại bài chia sẻ, Lm Phêrô giới thiệu tinh thần Tân Phúc Âm hóa - nghĩa là tiếp tục Loan Báo Tin Mừng bằng những phương pháp mới, phù hợp với con người và xã hội hôm nay.

Điều đó đòi hỏi mỗi Kitô hữu biết dấn thân trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống; đồng thời tận dụng các phương tiện truyền thông để giới thiệu Tin Mừng cách gần gũi và hiệu quả hơn.

Lm Phêrô cũng tha thiết mời gọi các học viên đừng để ngọn lửa truyền giáo chỉ dừng lại sau khi kết thúc khóa học. Mỗi người cần tiếp tục đồng hành, nâng đỡ nhau và kiên trì sống chứng tá giữa đời thường. Khi mỗi Kitô hữu thực sự trở thành "một Đức Kitô khác" trong môi trường mình đang sống, việc Loan Báo Tin Mừng sẽ không còn là một khẩu hiệu, nhưng trở thành chính lối sống của Hội Thánh.

LBTM-tuan-15 (7)

Kết thúc buổi học

Kết thúc tuần học, Ban tổ chức cũng thông báo một số nội dung chuẩn bị cho việc tổng kết khóa A3, gồm hoàn thành dự án truyền giáo cá nhân đối với những học viên chưa tham gia dự án nhóm, ôn tập 25 câu hỏi và chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối khóa vào ngày 28.07.2026.

Khóa học khép lại nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Những kiến thức được học sẽ chỉ thực sự sinh hoa trái khi mỗi học viên can đảm bước ra khỏi chính mình, đem Tin Mừng đến với gia đình, khu xóm và những người chưa biết Chúa bằng đời sống yêu thương, khiêm tốn và phục vụ. Như Cha giáo nhắn nhủ "ngọn lửa truyền giáo chỉ tiếp tục cháy khi người môn đệ không ngừng lên đường và đồng hành cùng nhau trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng."

Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)
Ảnh: Giuse Minh Trung

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top