Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 12 ngày 23-6-2026
TGPSG -- Buổi học tuần 12 của Khóa A3 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng (LBTM) được tiếp tục trong tinh thần đầy nhiệt huyết, kiên trì hiệp hành cùng Giáo hội trong sứ mạng LBTM; được tổ chức vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 23-6-2026, tại giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì.
Hiện diện gồm có:
- Linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư Ký Ban LBTM, phó xứ Phaolô - Bình Tân; đồng hành hướng dẫn cho khoảng 250 học viên xuyên suốt khóa học.
- Lm Giuse Đỗ Trọng Luân, phó xứ Phanxicô Xaviê, hạt Tân Sơn Nhì.
Lịch học hôm nay có hai đề tài,
I. Đề tài 1: Cách Thức LBTM của Kitô Hữu - Chia sẻ bởi Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh

Đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan 4, 5-42, trình bày cách thức Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, cụ thể là cho người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp. Đây là một đoạn Tin Mừng diễn tả phương pháp truyền giáo của Chúa Giêsu, mẫu gương cho chúng ta noi theo cách thức truyền giáo cho dân ngoại, những người chưa biết Chúa.
5 bước trong tiến trình loan báo Tin Mừng gồm:
- Thiết lập tình bạn
- Xây dựng lòng tin qua việc chia sẻ cuộc sống
- Đối thoại đức tin
- Mời gọi cùng nhau cầu nguyện và tìm hiểu đức tin
- Chào mừng gia nhập Hội Thánh qua các bí tích khai tâm Kitô giáo.
Tùy theo đối tượng để chúng ta chọn bắt đầu bằng bước nào trước để LBTM.

Bước thứ nhất: Thiết lập tình bạn qua cuộc gặp gỡ
Trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách bắt chuyện, làm quen và xây dựng mối tương quan giữa người với người. Ngài đã chủ động bắt chuyện bằng một lời xin rất đơn giản: “Chị cho tôi xin chút nước uống.” Người phụ nữ ngạc nhiên đáp lại: “Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một người phụ nữ Samari, cho nước uống sao?”
Qua hành động này, Chúa Giêsu cho thấy sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo hay hoàn cảnh xã hội có thể trở thành một rào cản trong tương giao giữa con người với nhau. Tuy nhiên, Ngài cũng dạy chúng ta đừng ngại bước tới những vùng ngoại biên mới, nơi có những người khác biệt với chúng ta về văn hóa và niềm tin. Với thái độ hiền hòa, cung cách tế nhị, sự đối thoại cởi mở và chân thành, Chúa Giêsu đã vượt qua mọi ranh giới ấy.
Ngài giúp người phụ nữ Samari nhận ra rằng những khác biệt bên ngoài không thể ngăn cản con người đón nhận sự sống đời đời. Ngài nói: “Nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.”
Qua đó, Chúa Giêsu không vội vàng nói về giáo lý, nhưng trước hết Ngài xây dựng một mối tương quan, làm cho tình bạn được sâu sắc hơn, để từ đó dẫn đưa người phụ nữ đến với chân lý.
Thực vậy, có một ngôn ngữ mà mọi người trên thế giới đều có thể hiểu và cảm thông với nhau, đó là ngôn ngữ của tình yêu. Khi một người có tình yêu chân thành, thái độ hiếu hòa, vui tươi và cởi mở, họ dễ dàng xây dựng được những mối tương quan tốt đẹp. Vì thế, người truyền giáo cũng cần khôn ngoan thiết lập tình bạn với những người đang cần được nghe biết Tin Mừng. Điều đầu tiên không phải là nói ngay về Chúa, nhưng là tạo dựng một mối quan hệ tin tưởng, bởi nếu chưa có sự gắn kết, người nghe có thể khép lòng và khó đón nhận sứ điệp Tin Mừng.
Một cách cụ thể để xây dựng tình bạn là biết hiện diện với người khác trong những hoàn cảnh của đời sống, chẳng hạn như đến thăm viếng, viếng tang, bệnh tật hay khó khăn. Chính sự cảm thông và hiện diện ấy giúp mối tương quan giữa con người trở nên gần gũi và sâu đậm hơn.
Để có thể làm chứng cho Chúa Kitô cách hữu hiệu, người Kitô hữu cần biết lấy lòng kính trọng và tình bác ái mà liên kết với những người mình đang sống chung. Cần tham gia vào đời sống văn hóa, xã hội qua những giao tiếp và hoạt động thường ngày; đồng thời tìm hiểu các truyền thống dân tộc, tôn giáo của họ, với thái độ trân trọng và vui mừng khám phá những “hạt giống Lời Chúa” đang âm thầm hiện diện nơi họ.
Lưu ý: không truyền giáo bằng dẫn dụ vật chất.
Bước thứ hai: Xây dựng lòng tin qua việc chia sẻ cuộc sống.
Trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu đã từng bước xây dựng lòng tin nơi chị bằng sự quan tâm, thấu hiểu và cảm thông. Ngài không phán xét quá khứ của chị, nhưng giúp chị đối diện với sự thật trong cuộc đời mình. Chúa nói với chị: “Chị nói đúng: chị không có chồng, vì chị đã có năm đời chồng, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị.”
Qua cách hành xử ấy, Chúa Giêsu cho thấy Ngài không đến để kết án, nhưng để chữa lành và cứu độ. Ngài chạm đến nỗi khát vọng sâu xa nhất của con người, giúp người phụ nữ nhận ra rằng điều chị thực sự cần không chỉ là nước giếng Giacóp, nhưng là “nước hằng sống” mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng.
Khi có một mối tương quan tốt đẹp, người loan báo Tin Mừng tiếp tục đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những kinh nghiệm trong cuộc sống. Chính sự gần gũi và chứng tá đời sống sẽ giúp người khác cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.
Bước thứ ba: đối thoại đức tin
Sau khi người phụ nữ Samari đặt niềm tin vào Đức Giêsu, chị cởi mở hơn. Lúc này Đức Giêsu khai mở niềm tin cho chị, Đức Giêsu giúp chị tìm gặp chân lý, và nhận biết đâu là Đấng mà chị nên tôn thờ vị thần đích thật. Đức Giêsu nói: “Đấng đó chính là tôi, người đang nói với chị đây.”
Bất cứ khi nào Thiên Chúa mở rộng cửa cho việc rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô thì người ta phải tin tưởng và bền chí loan báo tin mừng cho hết mọi người biết tin Chúa hàng sống và biết Đấng Thiên Chúa sai đến cứu chuộc mọi người là Chúa Kitô để những người ngoại Kitô giáo được Chúa Thánh Thần mở lòng tin vào Chúa mà tự do trở lại cùng Người và trung thành gắn bó với Người vì Người là đường là sự thật và là sự sống nên Người cho họ thỏa mãn mọi nguyện vọng thiêng liêng và còn ban cho dư đầy vô tận (Sắc lệnh Ad Gentes số 13)

Bước thứ tư: mời gọi cùng nhau cầu nguyện và tìm hiểu đức tin
Khi việc đối thoại đức tin diễn ra thuận lợi, hoa trái của việc truyền giáo sẽ dần xuất hiện. Trong câu chuyện bên bờ giếng Giacóp, hoa trái ấy là người phụ nữ Samari đã tin vào Đức Giêsu. Chị để lại vò nước, trở về loan báo cho mọi người về Đấng Kitô mà chị đã gặp. Một sức sống mới đã tràn đầy tâm hồn chị. Nếu trước đây chiếc vò cũ chỉ có thể chứa nước uống tạm thời khiến con người còn khát, thì giờ đây chị đã đón nhận chiếc vò mới là đức tin vào Đức Kitô, Đấng là chân lý, sự sống sung mãn và là nguồn nước đem lại sự sống đời đời.
Bài học truyền giáo rút ra là sau khi đối thoại đức tin, người truyền giáo có thể mời gọi người bạn của mình tham dự giờ cầu nguyện, thánh lễ, hoặc những sinh hoạt của cộng đoàn Kitô hữu. Khi ấy, việc giới thiệu Chúa không còn là công việc riêng của một cá nhân, nhưng trở thành sứ mạng của cả cộng đoàn và Hội Thánh. Người truyền giáo cần cầu xin Chúa Thánh Thần hoạt động nơi tâm hồn người được gặp gỡ, giúp họ mở lòng tìm hiểu và chia sẻ đức tin. Nếu họ chưa thuộc về một tôn giáo nào, có thể tiếp tục đồng hành, mời gọi họ tham dự các buổi cầu nguyện, gặp gỡ cộng đoàn và từng bước tiến đến giai đoạn gia nhập Hội Thánh qua các bí tích khai tâm Kitô giáo.
Sau khi nghe người phụ nữ Samari làm chứng về Đức Giêsu, dân chúng đã đến gặp Ngài và xin Ngài ở lại với họ. Điều đó cho thấy đời sống đức tin cần được nuôi dưỡng bằng sự cầu nguyện và gặp gỡ Chúa. Càng ở lại với Chúa, người tín hữu càng trưởng thành trong đức tin và có kinh nghiệm sâu xa hơn về Ngài: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin; quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng Cứu độ trần gian” (Ga 4,42). Nhờ đời sống cầu nguyện, học hỏi và gặp gỡ Chúa, người mới tin trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô.
Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Giacóp tuy ngắn ngủi nhưng là một tiến trình đối thoại đức tin từng bước. Đó cũng là một hành trình truyền giáo đòi hỏi sự kiên trì, thời gian, tình bạn và đời sống chứng tá của người môn đệ. Đức Giêsu đã thực hiện phương thức ấy và đã đem lại nhiều hoa trái.
Bước thứ năm: chào mừng gia nhập Hội Thánh qua các bí tích khai tâm Kitô giáo
Bước cuối cùng của sứ mạng truyền giáo là giúp người bạn tiến đến việc gia nhập cộng đoàn những người tin theo Chúa. Người truyền giáo cần có những cộng tác viên, đặc biệt trong việc hướng dẫn giáo lý, để tiếp tục đồng hành với những người mới biết Chúa. Đồng thời, người truyền giáo cũng tiếp tục lên đường gặp gỡ những người khác, như lời Đức Giêsu nói: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38).
Việc khai tâm Kitô giáo không chỉ là trách nhiệm của các linh mục hay giáo lý viên, nhưng là trách nhiệm của cả cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là những người đỡ đầu. Nhờ đó, các dự tòng cảm nhận được mình thuộc về dân Chúa và học biết cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, xây dựng Hội Thánh bằng đời sống chứng tá và việc tuyên xưng đức tin (x. Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 14).
Tóm lại, truyền giáo không phải là điều quá dễ dàng nhưng cũng không phải là điều không thể thực hiện. Thành công của việc truyền giáo tùy thuộc vào sự chuẩn bị và lòng nhiệt thành của mỗi người. Người môn đệ truyền giáo cần có những hành trang cần thiết để lên đường, biết noi gương Đức Maria: luôn lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mau mắn thi hành ý Chúa, sống đơn sơ khiêm tốn và đem Chúa đến cho mọi người.
Chính Đức Kitô đã làm gương cho sứ mạng này qua mầu nhiệm Nhập Thể: Người đã đến, sống giữa con người, chia sẻ hoàn cảnh xã hội và văn hóa của họ. Vì thế, đối tượng cần được nghe Tin Mừng rất đa dạng: có những người chưa từng biết Chúa, có những người xa rời đức tin, và có những người đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống.
Do sự phong phú và khác biệt của từng con người, sứ mạng loan báo Tin Mừng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn, nhưng đòi hỏi sự kiên trì, lòng nhiệt huyết, sự nhẫn nại và một phương pháp cụ thể. Năm bước trên chính là con đường giúp người Kitô hữu thực hiện sứ mạng truyền giáo cách hiệu quả, bằng tình yêu, sự đồng hành và chứng tá đời sống. T
II. Đề tài 2: 10 nét nơi khuôn mặt của người LBTM hiện nay - Phần 3 - Chia sẻ bởi Lm Giuse Đỗ Trọng Luân.
1. Khuôn mặt của người loan báo Tin Mừng trong thời đại số (10 +), người được sai đi trong Thần khí.
Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, con người đang sống trong một môi trường kết nối chưa từng có. Công nghệ không còn là một thế giới ảo tách biệt, nhưng đã trở thành một phần của thực tại hằng ngày. Chúng ta có thể kết nối với rất nhiều người, tiếp nhận rất nhiều thông tin chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là chúng ta kết nối được bao nhiêu người, mà là chúng ta kết nối để làm gì, và những mối tương quan ấy có thực sự giúp chúng ta trở nên tốt hơn hay không.
Con người ngày nay có nguy cơ bị cuốn vào những điều quen thuộc, những điều dễ dàng và tiện lợi. Chúng ta có thể trò chuyện với rất nhiều người trên mạng nhưng lại xa cách với chính những người thân bên cạnh mình. Có khi chúng ta biết rất nhiều chuyện của thế giới nhưng lại không hiểu chính tâm hồn mình. Công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn, nhưng nếu thiếu sự tỉnh thức, nó có thể làm cho các mối tương quan trở nên hời hợt, thiếu chiều sâu.
Vì thế, chúng ta cần biết dừng lại để chọn điều tốt nhất. Biết chọn cũng có nghĩa là biết từ bỏ những điều không cần thiết. Trong đời sống, chúng ta cần tự hỏi: Người tôi đang kết nối có giúp tôi sống tốt hơn không? Những điều tôi đang theo dõi có làm tôi trưởng thành hơn không? Tôi đang sử dụng công nghệ hay đang bị công nghệ điều khiển?
Công nghệ tự nó không làm con người tốt hơn hay xấu hơn, nhưng nó làm cho những gì đang có trong trái tim con người được bộc lộ nhanh hơn và rộng hơn. Nếu trong lòng có điều tốt, công nghệ có thể giúp lan tỏa điều tốt. Nhưng nếu trong lòng có sự ích kỷ, giả dối hay tìm kiếm sự công nhận, công nghệ cũng có thể làm những điều đó phát triển mạnh hơn.
Ngày nay, nhiều người dễ bị chi phối bởi lượt thích, bình luận và ánh nhìn của người khác. Một hình ảnh được nhiều người yêu thích có thể làm chúng ta vui, nhưng một lời chê bai cũng có thể khiến chúng ta mất bình an. Khi đó, chúng ta không còn sống theo giá trị thật của mình, mà sống theo sự đánh giá của người khác. Chúng ta cần nhớ rằng hạnh phúc thật không đến từ việc được người khác công nhận, nhưng đến từ việc biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa.

Đặc biệt, người Kitô hữu hôm nay được mời gọi hiện diện trong không gian số bằng chính đức tin của mình. Đức tin không phải là điều chỉ giữ riêng trong nhà thờ hay trong đời sống cá nhân, nhưng cần được đem vào những nơi con người đang sống, trong đó có môi trường kỹ thuật số. Chúng ta có dám nói về Chúa không? Chúng ta có dám làm chứng cho niềm tin của mình không?
Nhiều khi chúng ta ngại nói về Chúa vì sợ bị chất vấn, sợ người khác đánh giá. Nhưng chính điều đó cho thấy chúng ta cần đào sâu hơn đời sống đức tin của mình. Khi hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn và có sự xác tín hơn, chúng ta sẽ có khả năng trả lời những câu hỏi của con người hôm nay bằng sự bình an và lòng can đảm.
Để sống tốt trong thời đại số, con người cần tạo ra những khoảng lặng. Giữa một thế giới quá nhiều tiếng động, chúng ta cần học cách dừng lại và tự hỏi: Tôi đang sống vì điều gì? Điều gì thật sự đem lại hạnh phúc cho tôi? Tôi có đang bị người khác, mạng xã hội hay những giá trị bên ngoài điều khiển không?
Khoảng lặng giúp chúng ta trở về với chính mình, với những người bên cạnh và với Thiên Chúa. Vì thế, cần tập những thực hành cụ thể: dành thời gian cho Lời Chúa trước khi mở mạng xã hội, dành những phút thinh lặng mỗi ngày, có những bữa cơm không điện thoại để thật sự gặp gỡ nhau bằng ánh mắt và trái tim.
Người loan báo Tin Mừng hôm nay cần mang khuôn mặt của một người biết lắng nghe, biết phân định và biết lên đường. Không dựng lều mãi trong sự an toàn, nhưng dám bước ra với lòng can đảm. Không bỏ công nghệ, nhưng biến công nghệ thành phương tiện phục vụ con người, xây dựng những tương quan tốt đẹp và loan báo tình yêu của Thiên Chúa.
Cuối cùng, vấn đề không phải là chúng ta đang sử dụng chiếc điện thoại nào, mà là trái tim nào đang sử dụng chiếc điện thoại ấy. Nếu trái tim thuộc về Chúa, công nghệ sẽ trở thành một công cụ để gieo điều tốt, lan tỏa sự thật và đưa con người đến gần nhau hơn.
Người loan báo Tin Mừng hôm nay được mời gọi biết dừng lại như Maria để chọn phần tốt nhất, biết bước ra khỏi vùng an toàn và biết lên đường như Chúa Giêsu để đem Tin Mừng đến cho mọi người.

Điều quan trọng không phải là chúng ta đang dùng chiếc điện thoại nào, mà là trái tim nào đang sử dụng chiếc điện thoại ấy. Người loan báo Tin Mừng hôm nay được mời gọi mang tinh thần của Maria: biết dừng lại, chọn phần tốt nhất là ở lại với Chúa, rồi đem sự hiện diện, tình yêu và sự thật của Chúa đến cho thế giới kỹ thuật số.
Trước thực trạng đó, con đường cần thiết là con đường giao hòa:
- Giao hòa với chính mình: biết lắng nghe tâm hồn, sống chân thật và tỉnh thức.
- Giao hòa với người khác: xây dựng những tương quan thật, biết yêu thương và thấu hiểu.
- Giao hòa với Thiên Chúa: biết lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và thực hành đức tin mỗi ngày.
Hình ảnh hai chị em Marta và Maria nhắc nhở rằng giữa những bận rộn của cuộc sống, con người cần biết chọn điều tốt nhất là ở lại với Chúa và lắng nghe Ngài. Dù biết Chúa là điều quan trọng nhất, nhiều khi con người vẫn chạy theo những điều làm mình thỏa mãn trước mắt mà quên mất chiều sâu tâm hồn.
Vì thế, người loan báo Tin Mừng hôm nay cần mang khuôn mặt của Thần Khí: biết lắng nghe, biết phân định, biết kết nối thật sự và giúp con người tìm lại sự hiệp thông với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa trong thời đại số.
Những câu hỏi tự chất vấn:
- Tôi có đang sống theo cái tôi hay theo ý Chúa?
- Thập giá nào trong đời tôi hôm nay Chúa đang mời tôi đón nhận?
- Tôi có dám tin rằng tình yêu có thể lớn lên qua khổ đau không?

1. Khuôn mặt để cho Thần khí sai đi
Đừng dựng lều ở Caphácnaum - Đừng ở mãi trong vùng an toàn
Con người thường thích những điều quen thuộc: gia đình, cộng đoàn, môi trường sống, thói quen hằng ngày. Sự quen thuộc đem lại cảm giác an toàn nhưng cũng khiến con người ngại thay đổi, ngại bước ra khỏi giới hạn của mình. Nhiều khi chúng ta không sợ thất bại bằng sợ phải thay đổi.
Câu chuyện trận động đất ở Mianma, cho thấy một nghịch lý: khi những bức tường vật chất bị phá đổ, con người lại có cơ hội khám phá và kết nối với nhau. Những người hàng xóm sống gần nhau nhiều năm nhưng không biết nhau, chỉ khi mất đi sự tiện nghi họ mới nhận ra mình cần nhau. Điều đó cho thấy đôi khi những “bức tường” an toàn lại làm con người xa cách.

Trong đời sống đức tin cũng có nguy cơ tương tự. Người Kitô hữu có thể chỉ muốn giữ những điều quen thuộc: đi lễ, đọc kinh, sinh hoạt trong cộng đoàn… nhưng lại thiếu bước ra để loan báo Tin Mừng. Khi đó, cộng đoàn có nguy cơ trở thành một “câu lạc bộ của những người đạo đức”, chỉ chăm lo cho mình, dễ tự cho mình tốt hơn người khác, thay vì đi đến với những người chưa biết Chúa.
Tin Mừng về Chúa Giêsu tại Caphácnaum cho thấy điều này. Sau một ngày rất thành công: giảng dạy, chữa lành, trừ quỷ, được dân chúng tìm kiếm và tung hô, Chúa Giêsu hoàn toàn có thể ở lại đó để xây dựng một nơi phục vụ, trở thành trung tâm của thành phố. Nhưng Ngài không chọn ở lại. Ngài lui vào cầu nguyện để lắng nghe Chúa Cha và nhận ra sứ mạng của mình: phải đi đến những nơi khác để loan báo Tin Mừng.
Chúa Giêsu cho thấy thành công không phải là điểm dừng, nhưng là lúc cần tiếp tục lên đường. Người môn đệ cũng vậy: không được để lời khen, sự công nhận hay thành quả làm mình quên mất căn tính và sứ mạng. Hôm nay người ta có thể tung hô, ngày mai cũng có thể quay lưng; vì thế không thể sống dựa vào lời khen của con người.
Gương của Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhở điều đó: dù được nhiều người kính trọng, ông vẫn biết mình chỉ là người dọn đường cho Chúa, không chiếm lấy vị trí của Chúa.
Vì vậy, người loan báo Tin Mừng hôm nay cần biết:
- Không dựng lều ở nơi an toàn, quen thuộc.
- Không chỉ giữ đạo cho riêng mình nhưng phải lên đường.
- Không để thành công làm mất phương hướng.
- Luôn trở về với cầu nguyện để nhận ra sứ mạng Chúa trao.
Điểm quan trọng: Thành công không phải là đích đến, mà là cơ hội để tiếp tục bước đi trong sứ mạng được Chúa sai đi làm cho người khác biết Chúa.
Kết thúc 10 khuôn mặt loan báo Tin Mừng, mặt cần xác định rằng mình là môn đệ của Chúa, là người được sai đi chính là người biết phân định, lắng nghe, và làm theo ý Chúa muốn.
2. Những thực hành cụ thể
Để sống quân bình trong thời đại số, chúng ta có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ:
- Đọc một đoạn Tin Mừng trước khi mở điện thoại mỗi sáng, để Thiên Chúa là tiếng nói đầu tiên định hướng ngày sống.
- Dành ít phút cầu nguyện hoặc thinh lặng mỗi ngày để nuôi dưỡng đời sống nội tâm.
- Có những khoảng thời gian không sử dụng mạng xã hội để tập làm chủ công nghệ thay vì lệ thuộc vào công nghệ.
- Dành những bữa cơm gia đình không điện thoại để xây dựng tương quan thật.
- Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ để tôn trọng sự thật.
- Không vội vàng đưa mọi cảm xúc lên mạng xã hội.
- Sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ như phương tiện học hỏi, phục vụ và loan báo Tin Mừng.
- Cuối ngày biết xét mình: hôm nay tôi đã sử dụng thời gian trên môi trường số như thế nào?
Đúc kết:
Người môn đệ Đức Kitô trong thời đại số không được gọi để rời bỏ công nghệ, nhưng để biến công nghệ thành phương tiện phục vụ con người, gặp gỡ Thiên Chúa và xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Bởi điều quyết định không phải là chúng ta đang cầm chiếc điện thoại nào, mà là trái tim nào đang cầm chiếc điện thoại ấy.
Cuối giờ lớp đã chúc mừng bổn mạng Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng: Thường huấn “Người Công Giáo Tự Tin”
-
Ban loan báo Tin Mừng: Tuần 11 - Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 10 ngày 09-6-2026 -
Thông báo tham dự chương trình thường huấn: “Người Công Giáo Tự Tin” -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng - tuần 9 - ngày 02-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 8 ngày 26-5-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng Tuần 7 ngày 19-5-2026 -
Hạt Tân Sơn Nhì: Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - buổi học thứ 6 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 – Tuần 5 (05.05.2026) -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 hành hương và trải nghiệm loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Rạch Vọp
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023
