Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 10 ngày 09-6-2026
TGPSG -- Buổi học tuần 10 của Khóa A3 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng (LBTM) được tiếp tục trong tinh thần đầy nhiệt huyết, kiên trì hiệp hành cùng Giáo hội trong sứ mạng LBTM; được tổ chức vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 09-6-2026, tại giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì.

Hiện diện gồm có:
- Linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư Ký Ban LBTM, phó xứ Phaolô-Bình Tân; đồng hành hướng dẫn cho khoảng 250 học viên xuyên suốt khóa học.
- Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường, SSP (Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại).
- Lm Giuse Đỗ Trọng Luân, phó xứ Phanxicô Xaviê, hạt Tân Sôn Nhì.
Lịch học hôm nay có hai đề tài, và cuối giờ có phần kiểm tra Học Kỳ I
I. Đề tài I: Alpha Công giáo - Tập 8: Chúa Thánh Thần là ai?
https://www.youtube.com/watch?v=2Xvf25GOxgo
Do Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường (SSP), trình bày.

Thầy Đaminh khởi đầu với câu hỏi “Nhu cầu sâu thẳm nhất của con người là gì?”
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta khám phá dần sau đây:
- Cuộc đời Kitô hữu gắn kết với Chúa Thánh Thần, qua các bí tích Ngài hoạt động trong chúng ta. Nhu cầu sâu thẳm nhất của con người đó là tình yêu thương, vì đó là nền tảng của con người, của niềm tin Kitô giáo.
- Điều răn quan trọng nhất là yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình. Chúa Giêsu nói: “Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy đó là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15, 35)
- Để có tình yêu, chúng ta cần có Chúa Thánh Thần. Alpha Công giáo - Tập 8 giới thiệu cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần là ai?
1. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật, cùng một bản tính với Chúa Cha và Chúa Con.
Chúa Thánh Thần là một Ngôi Vị - Đấng hướng dẫn, dạy dỗ, an ủi; là Đấng sống động và có tương quan với con người.
2. Những hình ảnh Kinh Thánh diễn tả Chúa Thánh Thần
Vì Chúa Thánh Thần vô hình nên Kinh Thánh dùng những biểu tượng để giúp con người có thể hiểu về Ngài:
- Gió: Không nhìn thấy nhưng cảm nhận được, gió thổi đến đâu thì tạo sự sống đến đó, gió diễn tả quyền năng và sự tự do của Chúa Thánh Thần.
- Lửa: Sưởi ấm, thanh luyện, biến đổi con người.
- Nước: Ban sự sống, tẩy sạch tội lỗi, làm cho tâm hồn được đổi mới.
- Chim bồ câu: Biểu tượng của bình an, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa.
Các biểu tượng này không diễn tả bản chất của Chúa Thánh Thần, nhưng diễn tả những gì Ngài thực hiện nơi con người.
3. Công việc của Chúa Thánh Thần trong lịch sử cứu độ
Trong Cựu Ước: Chúa Thánh Thần đã hoạt động từ thuở tạo thành: Hiện diện trong công trình sáng tạo, hướng dẫn các ngôn sứ, và chuẩn bị dân Chúa đón nhận Đấng Cứu Thế.
Trong cuộc đời Chúa Giêsu: Chúa Thánh Thần: Hiện diện trong biến cố Truyền Tin, ngự xuống trên Chúa Giêsu khi chịu phép rửa, và đồng hành với Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng.
Điều này cho thấy mọi công trình cứu độ đều gắn liền với hoạt động của Chúa Thánh Thần.
4. Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần
Đây là một trong những điểm nhấn lớn nhất của bài học.
Sau khi Chúa Giêsu lên trời: Các môn đệ còn sợ hãi, họ đóng kín cửa, và chưa dám loan báo Tin Mừng. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống họ được biến đổi hoàn toàn, từ sợ hãi trở nên can đảm; từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, và từ khép kín trở nên những nhà truyền giáo.
Đây là bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần có khả năng biến đổi tận gốc con người.
5. Chúa Thánh Thần làm gì trong đời sống người Kitô hữu?
Đây là phần mang tính thực hành nhất, Ngài:
- Soi sáng giúp hiểu Lời Chúa, nhận ra điều đúng sai, biết ý Chúa trong cuộc sống.
- Ban sức mạnh giúp: Vượt qua cám dỗ, trung thành với đức tin, can đảm làm chứng cho Chúa.
- Ban bình an: Giữa khó khăn và thử thách, Chúa Thánh Thần mang lại sự an ủi. niềm hy vọng, niềm vui nội tâm.
- Thánh hóa: Ngài dần dần biến đổi người tín hữu trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.
6. Làm thế nào để đón nhận Chúa Thánh Thần?
Để đón nhận được Chúa Thánh Thần chúng ta được mời gọi:
- Cầu nguyện: xin Chúa Thánh Thần: Đến với chúng ta - Hướng dẫn - Canh tân đời sống chúng ta.
- Mở lòng: Chúa Thánh Thần không ép buộc ai.
- Ngài chờ đợi: sự tự do, sự tín thác và sự cộng tác của con người.
- Sống theo sự hướng dẫn của Ngài không chỉ cầu xin mà còn lắng nghe, vâng phục, thực hành những điều Chúa thúc đẩy.
7. Tóm tắt
Chúng ta xác tín rằng, Chúa Thánh Thần không phải là một ý niệm xa vời, nhưng là Thiên Chúa đang sống và hoạt động hôm nay, Ngài hiện diện trong Hội Thánh, trong các bí tích, trong việc cầu nguyện, và trong tâm hồn mỗi tín hữu.
Chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi các Tông đồ ngày xưa, hôm nay vẫn còn biến đổi cuộc đời mỗi người nếu họ mở lòng đón nhận Ngài.
Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng hiện diện trong Hội Thánh và trong lòng người tín hữu để soi sáng trí khôn, hướng dẫn bước chân, biến đổi chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.

II. Đề tài 2: Mười khuôn mặt của người môn đệ Đức Kitô
Do Lm Giuse Đỗ Trọng Luân trình bày

Hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm “khuôn mặt” người môn đệ Đức Kitô. Đó không phải là khuôn mặt được tạo nên bởi nét đẹp bên ngoài, bởi son phấn hay những gì người đời thường ca tụng. Khuôn mặt mà chúng ta nói đến là khuôn mặt được hình thành từ đời sống nội tâm, từ những gì đang chất chứa trong tâm hồn mỗi người.
Người ta vẫn thường nói: “Lòng đầy thì miệng mới nói ra.” Thật vậy, điều gì ngự trị trong tâm hồn sẽ dần dần hiện lên trên ánh mắt, nụ cười, cách sống và cách cư xử của chúng ta. Nhan sắc bên ngoài rồi cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Tuổi trẻ sẽ qua đi, mái tóc sẽ bạc màu, làn da sẽ nhăn nheo. Nhưng vẻ đẹp của tâm hồn thì có thể ngày một rạng ngời hơn.
Điều quan trọng là khi gặp tôi, họ có nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô hay không. Người môn đệ đích thực là người để cho Chúa Giêsu hiện diện trong chính cuộc đời mình. Qua từng lời nói, hành động và cách ứng xử, người khác có thể cảm nhận được sự hiền lành của Chúa, lòng thương xót của Chúa, sự bình an của Chúa.

Trong hành trình đào tạo người Kitô hữu trưởng thành, chúng ta cùng hướng đến mười khuôn mặt đẹp của người môn đệ:
- Người gắn bó với Chúa Giêsu.
- Người được tràn đầy Chúa Thánh Thần.
- Người thánh thiện và nhân bản.
- Người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
- Người gần gũi với mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ.
- Người biết yêu thương và tôn trọng tha nhân.
- Người đầy tràn niềm vui.
- Người biết lắng nghe.
- Người biết đối thoại.
- Người biết từ bỏ chính mình và vác thập giá.
Mỗi khuôn mặt ấy là một hoa trái của Thánh Thần, là một nét đẹp mà Thiên Chúa muốn khắc họa nơi cuộc đời chúng ta.

1. Khuôn mặt người gắn bó với Chúa Giêsu

Nhìn vào thực trạng hôm nay, nhiều người vẫn giữ đạo như một danh nghĩa, nhưng việc tham dự Thánh lễ, cầu nguyện hay sống Tin Mừng lại trở nên thứ yếu. Họ bị cuốn vào công việc, thành công, tiền bạc, mạng xã hội và vô số áp lực của cuộc sống hiện đại.
Người ta chạy theo những chuẩn mực của thế gian với hy vọng tìm được hạnh phúc. Thế nhưng sau tất cả, nhiều người vẫn cảm thấy trống rỗng. Có những đêm mất ngủ, những ngày mệt mỏi và những câu hỏi day dứt vang lên trong lòng: “Tôi sống để làm gì?”
Nhưng đối với người Kitô hữu, sự rực rỡ thật sự không đến từ thành công hay danh vọng. Sự rực rỡ ấy đến từ việc thuộc về Đức Kitô.
Người gắn bó với Chúa không phải là người trốn khỏi thế giới. Họ vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn học tập, làm việc và đối diện với những thử thách như bao người khác. Nhưng họ biết giữ cho tâm hồn mình không bị cuốn trôi theo dòng chảy của thế gian. Giữa một thế giới thay đổi từng ngày, người Kitô hữu vẫn giữ được trái tim thuộc về Chúa.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái.”
Điều Chúa mong muốn không phải là những việc phi thường, nhưng là sự hiện diện trung thành của chúng ta với Chúa.
Khi một người thật sự gắn bó với Chúa Giêsu, họ không cần phải liên tục nói về đạo đức hay chứng minh mình đạo hạnh. Từ nơi họ tự nhiên tỏa ra một nguồn năng lượng bình an. Họ hiền lành hơn, biết tha thứ nhanh hơn, bớt nóng giận hơn, sống vui tươi và bao dung hơn, và chính điều đó trở thành lời chứng mạnh mẽ nhất về Thiên Chúa.
Người ta đến gần họ và cảm thấy được bình an, người ta gặp họ và cảm thấy được nâng đỡ, nhìn thấy nơi họ một điều gì đó rất khác biệt. Đó chính là khuôn mặt của Đức Kitô đang hiện diện giữa cuộc đời hôm nay.
Sống gắn bó với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho (Gioan 15, 1-8)
Đức tin không chỉ là tin bằng lời nói mà phải được sống trong thực tế. Chỉ nói mình tin Chúa là chưa đủ. Qua những khó khăn, vấp ngã và giới hạn của bản thân, con người nhận ra chỉ có Chúa mới là điểm tựa đích thực.
- "Ở lại trong Chúa" là dành thời gian cho Chúa. Chỉ cần vài phút thinh lặng, suy niệm một câu Lời Chúa và để Chúa nói với lòng mình. Điều quan trọng là lắng nghe hơn là chỉ nói với Chúa.
- Người gắn bó với Chúa sẽ tỏa ra sự bình an, qua cách sống hiền lành, vui tươi, tha thứ, người khác sẽ cảm nhận được Chúa nơi mình. "Thuận ngôn, thuận xạ tự nhiên hương": đời sống nội tâm sẽ tự nhiên biểu lộ ra bên ngoài.
Sống tốt đôi khi vẫn bị hiểu lầm hoặc chống đối, điều này cũng đã xảy ra với các ngôn sứ và chính Chúa Giêsu. vì vậy gần kiên trì giữ lòng trung thành với điều thiện.
Cầu nguyện là hơi thở của đời sống thiêng liêng. Lm Giuse so sánh cầu nguyện với hơi thở: Con người không thể sống thiếu hơi thở. Người Kitô hữu cũng không thể sống khỏe mạnh về đời sống đức tin nếu thiếu cầu nguyện. Khi cảm thấy một ngày không cầu nguyện là thiếu điều gì đó quan trọng, lúc ấy cầu nguyện đã trở thành nhu cầu thật sự.
- Ba bước để gắn bó với Chúa
- Nhìn lại chính mình: Nhận ra những tổn thương, yếu đuối và giới hạn của bản thân, và thành thật với chính mình.
- Mang những điều đó đến với Chúa: Không che giấu. Xin Chúa chữa lành và nâng đỡ.
- Hòa giải với tha nhân: Chữa lành những mối quan hệ đổ vỡ, bỏ ghen tị, hiểu lầm, tránh né, và học cách mỉm cười và mở lòng với người khác.
- Những thực hành cụ thể được đề nghị:
- Dành 1 phút thinh lặng đầu ngày cho Chúa.
- Mỗi tối: Tạ ơn một điều, xin lỗi về một điều, nghĩ đến một việc hòa giải hoặc yêu thương.
- Thực hiện một cử chỉ yêu thương cụ thể mỗi ngày.
- Thường xuyên đọc lại câu: "Anh em hãy ở lại trong Thầy.
Siêng năng lãnh nhận các bí tích.

2. Khuôn mặt người tràn đầy Chúa Thánh Thần
- Thực trạng của con người hôm nay
Nhiều người, nhất là người trẻ: Biết nhiều, hiểu nhanh, nhưng khó sống sâu và hiểu chính mình. Chúng ta thường chú ý đến bên ngoài mà ít quan tâm đời sống nội tâm.
- Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào?
Chúa Thánh Thần không đến trong ồn ào, nhưng như: Hơi thở bình an. sự hiện diện nhẹ nhàng trong tâm hồn. Khi biết lắng lại, cầu nguyện, tha thứ và mở lòng, chúng ta dễ nhận ra Ngài hơn.
- Muốn thay đổi người khác phải thay đổi chính mình
Không thể khuyên người khác sống tốt khi chính mình chưa cố gắng sống tốt. Chứng tá đời sống có sức thuyết phục hơn lời nói.
- Dấu hiệu của người đầy tràn Thánh Thần
Không phải là xuất thần hay cảm xúc mạnh mẽ, nhưng là một sự biến đổi từ bên trong: Từ nóng giận biết kiềm chế, ích kỷ biết yêu thương, sợ hãi có thêm can đảm, biết lắng nghe và cảm thông với người khác.
e. Thánh Thần giúp chúng ta trong các tương quan tốt đẹp với chính mình, với người khác, và với Thiên Chúa
f. Muốn thay đổi người khác phải thay đổi chính mình
Không thể khuyên người khác sống tốt khi chính mình chưa cố gắng sống tốt. Chứng tá đời sống có sức thuyết phục hơn lời nói.
g. Chúa Giêsu là mẫu gương
Trước khi vào hoang địa chịu cám dỗ, Chúa Giêsu đã được đầy tràn Thánh Thần. Điều đó cho thấy, muốn chiến thắng cám dỗ, muốn sống đức tin vững vàng, chúng ta cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần chứ không chỉ dựa vào sức riêng.
Tóm kết khuôn mặt 2
Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi con người từ bên trong. Khi biết cầu nguyện, sống thinh lặng, tha thứ và mở lòng cho Chúa, chúng ta sẽ trở nên bình an hơn, yêu thương hơn và có sức mạnh để vượt qua những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống.Top of FormBottom of Form
3. Khuôn mặt người thánh thiện và nhân bản
Đoạn chia sẻ này nhấn mạnh một ý rất sâu sắc về sự thánh thiện và trưởng thành Kitô giáo: Thánh thiện không phải là không bao giờ sai lỗi, không phải là người hoàn hảo từ bản chất hay chưa từng vấp ngã. Thánh thiện là:
- Nhận ra lỗi lầm của mình.
- Dám đón nhận những yếu đuối của bản thân.
- Chọn yêu thương thay vì oán hận.
- Chọn tha thứ thay vì trả đũa.
Ví dụ được nhắc đến là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau khi bị ám sát hụt, ngài đã tha thứ cho kẻ bắn mình. Hành động ấy không chỉ giải thoát chính ngài khỏi hận thù mà còn góp phần làm thay đổi cuộc đời của người phạm tội.
Tương tự, Maria Goretti trước khi qua đời đã tha thứ cho người tấn công mình. Sự tha thứ ấy đã dẫn đến sự hoán cải sâu sắc nơi thủ phạm.
- Thấu cảm là dấu chỉ của một con người trưởng thành
Cha giải thích thấu cảm là thấy người khác đau như chính mình đau. Mẫu gương được nêu là Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana. Mẹ nhận ra sự thiếu thốn của người khác trước khi họ lên tiếng và đem nỗi thiếu thốn ấy đến với Chúa Giêsu.
Lời Chúa trong theo Thánh Matthêu: "Anh em hãy nên hoàn thiện".
Hoàn thiện không có nghĩa là trở thành siêu nhân hay người không bao giờ mắc lỗi. "Hoàn thiện" ở đây được hiểu là: Trưởng thành hơn mỗi ngày, trọn vẹn trong tình yêu, và sống đúng căn tính con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, hoàn thiện là để tình yêu Chúa biến đổi những khuyết điểm ấy.
- “Khóc với người khóc, vui với người vui”
Con đường nên thánh rất cụ thể, Lm đề nghị một vài thực hành đơn giản:
- Chấp nhận sự yếu đuối của bản thân.
- Đừng xét đoán người khác trước khi xét mình.
- Sống trung thực trong những việc nhỏ.
- Yêu thật thay vì chỉ giữ vẻ đạo đức bên ngoài.
- Đối diện lỗi lầm bằng lòng thương xót hơn là cơn giận dữ.
Tóm kết khuôn mặt 3
"Người sống thánh thiện không phải là người không có vết xước, mà là người để Thiên Chúa biến những vết xước ấy thành ánh sáng."
Nên thánh không phải là trở thành một con người hoàn hảo không tì vết, nhưng là để Chúa biến đổi những tổn thương, thất bại và yếu đuối của mình thành nguồn yêu thương và hy vọng cho người khác.
Trong lượng thời gian có hạn, Lm Giuse đã trình bày 3 khuôn mặt, ngài sẽ tiếp tục giới thiệu với lớp học vào những buổi học sau.
III. PHẦN KIỂM TRA GIỮA KỲ LẦN I

Lúc 20g, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh cho lớp học kiểm tra giữa kỳ lần I. Gồm 18 đề thi, là những bài đã học trong suốt 10 buổi học. Và kết thúc buổi học lúc 20g45

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thông báo tham dự chương trình thường huấn: “Người Công Giáo Tự Tin”
-
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng - tuần 9 - ngày 02-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 8 ngày 26-5-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng Tuần 7 ngày 19-5-2026 -
Hạt Tân Sơn Nhì: Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - buổi học thứ 6 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 – Tuần 5 (05.05.2026) -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 hành hương và trải nghiệm loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Rạch Vọp -
Ban Loan báo Tin Mừng: Khóa A3 Tuần 4 ngày 28-4-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng ngày 21-04-2026 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Truyền giáo thực hành
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023