Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 17
TGPSG -- Khi Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng bước vào những tuần học cuối cùng, các chuyên đề không còn chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà hướng người học đi vào chiều sâu của đời sống đức tin và sứ vụ. Trong bầu khí ấy, vào lúc 18g30, thứ Ba ngày 28.07.2026, tại Giáo xứ Tân Phú - Hạt Tân Sơn Nhì các học viên đã bước vào tuần học thứ 17 với chuyên đề "Chia sẻ kinh nghiệm về Chúa", do linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn trực tiếp hướng dẫn.
.png)
I. Chuyên đề: Chia sẻ kinh nghiệm về Chúa
Ngay từ đầu buổi học, Lm Giuse đặt ra một câu hỏi rất căn bản: Điều gì làm nên sức thuyết phục của người loan báo Tin Mừng? Đó không phải là khả năng hùng biện, sự am hiểu giáo lý hay những lập luận sắc bén, nhưng là kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô. Người Kitô hữu chỉ có thể giới thiệu Chúa cách chân thực khi chính mình đã cảm nghiệm được tình yêu, lòng thương xót và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống.
Mở đầu chuyên đề, Lm Giuse nhấn mạnh rằng loan báo Tin Mừng chính là chia sẻ kinh nghiệm về Chúa cho người khác. Vì thế, người loan báo Tin Mừng trước hết phải là người có kinh nghiệm về Chúa. Người có kinh nghiệm về Chúa là người đã gặp gỡ Chúa, và chính cuộc gặp gỡ ấy thúc đẩy họ nhiệt thành giới thiệu Chúa cho người khác.
Để làm sáng tỏ điều ấy, Lm Giuse đã dẫn các học viên trở về với trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan. Sau khi gặp Đức Giêsu, thánh Philipphê đã tìm đến Nathanaen và hân hoan nói: "Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadaret." (Ga 1,45). Điều đáng chú ý là Philipphê không bắt đầu bằng một bài giảng, cũng không cố thuyết phục bạn mình bằng những lý lẽ. Điều ông chia sẻ đơn giản là kinh nghiệm của chính mình: chúng tôi đã gặp Người.
.png)
Theo Lm Giuse, đó cũng là phương pháp loan báo Tin Mừng của Giáo Hội từ thuở ban đầu. Các tông đồ không rao giảng một học thuyết mới, mà làm chứng về Đấng mà các ngài đã sống cùng, đã lắng nghe, đã chạm đến và đã được biến đổi. Chính vì thế, lời chứng của các ngài có sức đánh động lòng người. Loan báo Tin Mừng không phải là nói về một Thiên Chúa xa vời, mà là giới thiệu một Đức Kitô đang sống và đang hiện diện.
Lời giới thiệu của Philipphê xuất phát từ chính kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu. Đó cũng là nền tảng của việc loan báo Tin Mừng: người môn đệ không chỉ nói về Chúa bằng kiến thức, nhưng chia sẻ Đấng mình đã gặp và đã cảm nghiệm trong đời sống.
1. Phần I & II: Khao khát Chúa & Đến điểm hẹn
Trong phần đầu của chuyên đề, Lm Giuse giúp các học viên suy tư về hành trình gặp gỡ Chúa. Để gặp Chúa, trước hết con người cần có lòng khao khát Chúa. Chính lòng khao khát thúc đẩy con người tìm kiếm Ngài, và khi con người tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ cho họ gặp Ngài như lời Thánh Kinh: “Ai tìm thì sẽ gặp” (Mt 7,7).
.png)
Bên cạnh lòng khao khát, mỗi người cũng cần đến đúng “điểm hẹn” mà Thiên Chúa dành cho mình. Lm Giuse cho thấy trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn gặp gỡ con người tại những nơi và hoàn cảnh khác nhau. Các mục đồng và các nhà đạo sĩ gặp Chúa nơi hang đá Bêlem, cụ già Simêon và bà Anna gặp Chúa trong Đền Thờ, các môn đệ đầu tiên gặp Chúa khi đến ở lại với Người.
Sau biến cố Phục Sinh, Đức Giêsu tiếp tục gặp gỡ các môn đệ tại những “điểm hẹn” khác nhau: gặp bà Maria Madalena nơi ngôi mộ trống, gặp hai môn đệ trên đường Emmaus, gặp các tông đồ khi các ông tụ họp và trên biển hồ Tibêria, gặp thánh Phaolô trên đường Đamas.
Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục gặp mỗi người nơi những điểm hẹn riêng trong cuộc đời. Đó có thể là nhà thờ khi tham dự Thánh lễ, là Lời Chúa, là giờ cầu nguyện và thinh lặng, là những người chúng ta gặp gỡ, những ơn lành Chúa ban hay những biến cố xảy đến trong cuộc sống.
2. Phần III: Đức tin
Một điểm nhấn xuyên suốt bài học là mối tương quan giữa kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và sự tăng trưởng của đức tin. Lm Giuse cho thấy đức tin không phải là một kho tàng có sẵn rồi giữ nguyên mãi mãi, mà là một hành trình không ngừng lớn lên. Mỗi lần cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, mỗi lần nhận ra Ngài đang đồng hành và dẫn dắt, đức tin lại được củng cố thêm một bước. Trái lại, nếu người Kitô hữu chỉ giữ đức tin như một mớ kiến thức mà không có kinh nghiệm sống với Chúa, đức tin ấy rất dễ trở nên khô khan và hình thức.
Về cơ bản, mỗi người đều đã nhận được đức tin như một ân ban của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đức tin cần được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày. Chính các tông đồ dù đã sống bên cạnh Đức Giêsu, chứng kiến những phép lạ Ngài thực hiện, nhưng vẫn nhận ra sự yếu kém trong lòng tin của mình và đã cầu xin: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).
.png)
Lm Giuse mời gọi các học viên cũng biết đặt lời cầu xin ấy trong đời sống hằng ngày, đồng thời nuôi dưỡng đức tin qua việc lắng nghe Lời Chúa. Trích lời thánh Phaolô: “Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô” (Rm 10,17), ngài nhắc nhở rằng muốn có đức tin mạnh mẽ, người Kitô hữu cần thường xuyên đọc, học hỏi và suy niệm Kinh Thánh, vì Lời Chúa củng cố và làm lớn lên lòng tin nơi con người.
Một nội dung quan trọng được Lm Giuse triển khai là Kinh nguyện hồi tưởng. Đây là việc đặt mình trước mặt Chúa để nhớ lại những điều Chúa đã thực hiện trong quá khứ, nhờ đó củng cố lòng tin trong hiện tại và gia tăng lòng tin cho tương lai.
Lm Giuse gợi lại hành trình của dân Israel trong sa mạc. Trên đường về Đất Hứa, ông Môsê luôn mời gọi dân “nhớ lại” những hành động yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa: từ việc được giải thoát khỏi Ai Cập, vượt qua những thử thách trong sa mạc cho đến việc được Chúa nuôi dưỡng bằng manna.
Những kinh nghiệm ấy giúp dân Israel nhận ra rằng sự sống của họ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Qua những thiếu thốn và thử thách, họ hiểu rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời Thiên Chúa phán ra.
Từ đó, Lm Giuse mời gọi mỗi học viên biết nhìn lại chính cuộc đời mình dưới ánh sáng của Lời Chúa. Kinh nguyện hồi tưởng giúp mọi người nhận ra sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa cách cụ thể hơn qua từng biến cố.
Mỗi người được mời gọi đặt mình trước mặt Chúa và nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt đã cảm nhận được sự can thiệp của Ngài, nhớ lại những người đã làm ơn và trở thành dấu chỉ tình yêu Chúa trong cuộc đời mình, nhớ lại những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua nhưng đã được Chúa nâng đỡ đồng thời ghi nhớ những ơn lành Chúa đã ban để lòng tin ngày càng được củng cố.
Lm Giuse kết luận rằng khi có một lòng tin vững mạnh, người Kitô hữu sẽ nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, nơi những người mình gặp gỡ và trong những giờ phút sống thân tình với Ngài. Một khi gặp được Chúa, con người sẽ được thôi thúc giới thiệu Chúa cho mọi người, để họ cũng biết Chúa, tin Chúa và tìm được niềm vui, bình an, hạnh phúc nơi Ngài.
Điều Giáo Hội cần nơi người loan báo Tin Mừng không chỉ là những người hiểu biết giáo lý, mà còn là những chứng nhân biết kể lại câu chuyện Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình. Một kinh nghiệm chân thành về lòng thương xót Chúa, về một lần được nâng đỡ giữa thử thách, về sự bình an sau khi phó thác hay về niềm vui tìm lại được đức tin nhiều khi có sức lay động tâm hồn người khác hơn rất nhiều bài diễn thuyết. Người nghe có thể tranh luận với một lý lẽ, nhưng rất khó phủ nhận một chứng từ được sống bằng chính cuộc đời.
Từ đó, Lm Giuse khẳng định rằng chia sẻ kinh nghiệm về Chúa không phải là kể về bản thân để được chú ý, mà là làm nổi bật hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử đời mình. Khi biết kể lại những điều Chúa đã làm, người Kitô hữu không chỉ giúp người khác nhận ra Thiên Chúa đang sống, mà còn tự củng cố chính đức tin của mình. Mỗi lần nhớ lại hồng ân Chúa ban cũng là một lần con người được mời gọi sống tâm tình tạ ơn và tín thác nhiều hơn vào sự dẫn dắt của Ngài.
II. Báo cáo dự án
Sau chuyên đề "Chia sẻ kinh nghiệm về Chúa", chương trình tiếp tục với phần “Báo cáo dự án” của các nhóm học viên. Đây là dịp để các nhóm trình bày thành quả sau quá trình học tập, thảo luận và thực hành những kiến thức đã được trang bị trong suốt khóa A3. Mỗi dự án đều thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần làm việc nhóm, đồng thời cho thấy sự sáng tạo trong việc vận dụng các phương pháp loan báo Tin Mừng vào những hoàn cảnh và đối tượng cụ thể.
.png)
Các nhóm lần lượt giới thiệu mục tiêu, đối tượng hướng đến, phương thức thực hiện cũng như những hiệu quả mục vụ kỳ vọng. Qua phần trình bày, nhiều ý tưởng thiết thực đã được chia sẻ, góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới trong công cuộc loan báo Tin Mừng giữa bối cảnh xã hội hôm nay. Những nhận xét, góp ý từ quý cha và các học viên cũng giúp các nhóm hoàn thiện dự án, đồng thời khích lệ tinh thần dấn thân phục vụ của mỗi thành viên.
.png)
.png)
III. Bài kiểm tra
Khép lại chương trình học là phần kiểm tra viết do Lm. Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn phụ trách. Nội dung bài kiểm tra tập trung vào những chuyên đề đã được triển khai trong suốt thời gian qua, nhằm đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng vận dụng kiến thức của các học viên. Đây không chỉ là một hình thức lượng giá kết quả học tập, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại những điều đã lãnh nhận, củng cố nền tảng đức tin và chuẩn bị hành trang vững chắc hơn cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
.png)
.png)
Buổi học khép lại với nhiều tâm tình phấn khởi và quyết tâm. Sau mười bảy tuần đồng hành, các học viên không chỉ được bồi dưỡng về kiến thức mà còn được khơi lên niềm xác tín rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng luôn bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện và được minh chứng qua chính đời sống hằng ngày. Những hành trang quý báu ấy sẽ là nền tảng để mỗi học viên tiếp tục dấn thân, trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và giữa lòng xã hội hôm nay.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTT Hạt Tân Sơn Nhì
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 16 ngày 21.07.2026
-
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng tuần 14 ngày 07.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 13 ngày 30-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 12 ngày 23-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Thường huấn “Người Công Giáo Tự Tin” -
Ban loan báo Tin Mừng: Tuần 11 - Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 10 ngày 09-6-2026 -
Thông báo tham dự chương trình thường huấn: “Người Công Giáo Tự Tin” -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng - tuần 9 - ngày 02-6-2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023