Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng ngày 21-04-2026
TGPSG -- Lúc 18 giờ, thứ Ba ngày 21/04/2026, tại giáo xứ Tân Phú, buổi học thứ 3 của Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng (LBTM) tiếp tục được tổ chức trong bầu khí sốt sắng, háo hức và ngày càng đi vào chiều sâu với chủ đề: “Đọc Lời Chúa cá nhân”.
Trước khi bước vào buổi học, Linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban LBTM - đã khởi động bầu khí bằng phần giao lưu ca hát và đọc kinh, giúp mọi người thêm gần gũi và sốt sắng hơn.

Chủ đề hôm nay: “Đọc Lời Chúa cá nhân” do Lm Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy chia sẻ, là một chủ đề rất thiết thực và cần thiết cho đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu.

Buổi học được triển khai qua nhiều phần rõ ràng và chi tiết:
1. Tìm hiểu “Ý nghĩa của Thánh Kinh”
Thánh Kinh không chỉ là một quyển sách bình thường, mà chính là Lời Thiên Chúa, là Lời hằng sống và là lời cứu độ dành cho con người. “Ngài đã dùng lời nói và hành động để mặc khải cho dân riêng của Ngài biết rằng chính Ngài là Thiên Chúa duy nhất, chân thật và hằng sống. Vì vậy, các sách được Thiên Chúa linh hứng vẫn giữ một giá trị trường cửu.”
Do đó, Lời Chúa luôn hợp thời và thích hợp cho mọi người trong mọi thời đại. Thánh Kinh không phải là một cuốn tiểu thuyết hay sách lịch sử đơn thuần, nhưng từng trang đều có sức mạnh đem đến ơn cứu độ. Những ai đón nhận, lắng nghe và thực hành sẽ được chính Lời Thiên Chúa giải thoát.
2. “Lời Chúa dành cho mọi người và từng người”.
Phần này nhấn mạnh rằng Lời Chúa không của riêng ai: “Lối vào Thánh Kinh cần phải được mở rộng cho các Kitô hữu.” Lời Chúa dành cho tất cả mọi người, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân; từ người lớn đến trẻ em. Mỗi người đều được mời gọi đọc, lắng nghe và để Lời Chúa đi vào cuộc đời mình.
Mọi người đều có nhiệm vụ loan báo Lời Chúa cho người khác. Đây là sứ vụ ngôn sứ mà chúng ta đã lãnh nhận trong ngày chịu Bí tích Thánh Tẩy. Do đó, việc đọc Lời Chúa cá nhân không chỉ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa, mà còn trang bị hành trang để đem Lời Chúa đến với mọi người. Chúng ta không thể chia sẻ Lời Chúa nếu chính mình không có Lời Chúa trong lòng. Vì thế, việc đọc Lời Chúa cá nhân không chỉ giúp ta hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, mà còn giúp ta đủ khả năng giới thiệu về Chúa cho người khác.

3. Tầm quan trọng của việc đọc Lời Chúa cá nhân
Trong cộng đoàn hay nhóm, việc đọc Lời Chúa cá nhân giúp mỗi người có cơ hội gặp gỡ riêng với Thiên Chúa qua Lời của Ngài. Khi đó, Lời Chúa không còn là lời chung chung, mà trở thành lời cụ thể dành cho từng cá nhân.
“Lời Chúa đưa mỗi người chúng ta đi vào một cuộc đối thoại với Đức Chúa: vì Thiên Chúa dạy chúng ta biết cách thưa chuyện với Ngài. Toàn thể cuộc sống con người trở thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa, Đấng đang nói và đang nghe, đang mời gọi và hướng dẫn đời ta.”
Một điểm quan trọng khác là: Việc lắng nghe Lời Chúa trong Thánh lễ hay các giờ chia sẻ khó giúp chúng ta ghi nhớ sâu, vì thường chỉ nghe thoáng qua. Trong khi đó, việc đọc Lời Chúa cá nhân giúp người đọc tiếp xúc với bản văn một cách trực tiếp, nên dễ ghi nhớ hơn. Khi Lời Chúa được ghi khắc trong tâm trí, nó sẽ thúc đẩy chúng ta dấn thân trong các hoạt động tông đồ và bác ái.
4. Tâm thế khi đọc Lời Chúa cá nhân
Việc đọc Lời Chúa cá nhân đòi hỏi một không gian riêng tư, vì đây là lúc ta trò chuyện riêng với Thiên Chúa. Không gian ấy không nhất thiết là một căn phòng riêng, mà có thể là bàn làm việc, góc học tập hay bất cứ nơi nào giúp ta ở riêng với Chúa.
“Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em.” Tùy thời gian của mỗi người, việc đọc Lời Chúa có thể dài hay ngắn. Điều quan trọng là hiệu quả, chứ không phải thời lượng. Vì vậy, thời gian thực hiện hoàn toàn tự do và linh động.
5. Hoa trái thiêng liêng của việc đọc Lời Chúa cá nhân.
Việc đọc Lời Chúa giúp xây dựng tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã nói: “Lời cầu nguyện của bạn chính là lời bạn thưa với Thiên Chúa. Khi bạn đọc Sách Thánh, thì chính Thiên Chúa nói với bạn; khi bạn cầu nguyện, thì chính bạn nói với Thiên Chúa.”
Nhờ đó, đời sống nội tâm được củng cố, đức tin - đức cậy - đức mến được nuôi dưỡng. Việc đọc Lời Chúa cá nhân còn giúp chúng ta tìm được câu trả lời cho cuộc đời mình, mang lại sự bình an nội tâm và vững vàng trước những trào lưu thế tục.
Sau phần chia sẻ của Lm Laurenso, các học viên được mời gọi nhìn lại vị trí của Lời Chúa trong đời sống. Lời Chúa không chỉ là những dòng chữ trong Thánh Kinh, mà là tiếng nói sống động của Thiên Chúa dành cho từng người. Khi đọc Lời Chúa cá nhân, mỗi người có cơ hội bước vào cuộc gặp gỡ riêng tư với Chúa, lắng nghe và để Ngài chạm đến tâm hồn mình.

Trong cuộc sống hôm nay, con người dễ bị cuốn vào nhịp sống bận rộn, công việc, điện thoại, mạng xã hội và những lo toan thường ngày. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhiều điều, nhưng lại ít khi dành thời gian để ngồi lại với Chúa, mở Kinh Thánh và lắng nghe tiếng Ngài.

Qua buổi học, mỗi học viên được mời gọi ý thức rằng Thánh Kinh không chỉ là một cuốn sách đạo đức hay lịch sử, nhưng là Lời hằng sống của Thiên Chúa. Trong đó, Thiên Chúa đang nói với mỗi người, đang bước vào cuộc đời, chạm đến những niềm vui, nỗi buồn, những vấp ngã và cả những khát vọng sâu xa nhất.
Sách Khải Huyền viết: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy” (Kh 3,20). Chúa luôn gõ cửa tâm hồn con người qua Lời của Ngài. Nhưng để nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần dành cho Ngài một khoảng lặng, một thời gian riêng tư và một tâm hồn biết mở ra.
Việc đọc Lời Chúa cá nhân còn giúp chúng ta hiểu rõ bản thân hơn. Có những lúc ta tưởng mình đang sống tốt, nhưng khi đối diện với Lời Chúa, ta nhận ra mình còn nóng giận, ích kỷ, thiếu yêu thương hay thiếu lòng tin. Lời Chúa như tấm gương giúp ta nhìn thấy con người thật của mình. “Lời Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Dt 4,12). Lời ấy không nhằm kết án, nhưng để chữa lành, uốn nắn và biến đổi chúng ta.
Một người muốn loan báo Tin Mừng, trước tiên phải là người sống với Lời Chúa. Chúng ta không thể nói về Chúa nếu chưa thật sự gặp gỡ Ngài trong đời sống. Khi yêu mến Lời Chúa, ta sẽ biết sống hiền lành hơn, biết tha thứ, quảng đại và đem niềm vui của Chúa đến cho người khác.
Buổi học hôm nay không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn khơi lên nơi mỗi học viên một thao thức mới: thao thức dành thời gian cho Chúa mỗi ngày, yêu mến Kinh Thánh hơn và để Lời Chúa trở thành kim chỉ nam cho đời sống.
Mong rằng sau buổi học này, mỗi học viên sẽ tập cho mình một thói quen nhỏ nhưng ý nghĩa: mỗi ngày dành ít phút đọc Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Vì khi chúng ta ở gần Lời Chúa, chúng ta sẽ ở gần Chúa hơn. Và khi Chúa ở trong lòng, cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ được đổi mới từng ngày.
Xin cảm ơn Lm Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy đã có buổi chia sẻ sâu sắc và ý nghĩa, giúp mỗi người ý thức hơn về việc đọc Lời Chúa và cảm nhận được giá trị của Lời Chúa trong đời sống.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền
Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan báo Tin Mừng: Truyền giáo thực hành
-
Tài liệu mục vụ cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa” năm 2026 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 01.2026 -
Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lào -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 12.2025 -
Đức tin của giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số -
“Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” – Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Loan báo Tin mừng hôm nay -
Những mẫu gương truyền giáo tiêu biểu trong việc loan báo Tin mừng từ thế kỷ XVI-XX tại Việt Nam -
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023