Ân Xá Năm Thánh trong Chăm Sóc Mục Vụ
UBCLHB (6.3.2025) – Từ "ân xá" có nghĩa là lòng thương xót và khẳng định rằng nó muốn diễn tả sự tha thứ trọn vẹn vô hạn của Chúa.
Mỗi Năm Thánh là một cơ hội hữu ích để khám phá lại món quà của Thiên Chúa và nhu cầu hoán cải nội tâm. Đây là năm để chúng ta được bao bọc bởi sức mạnh biến đổi của lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng luôn chờ đợi chúng ta. Vì mục đích này, Giáo hội ban tặng một loạt các ân huệ, bao gồm cả ơn toàn xá. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng việc nói về ân xá trong việc chăm sóc mục vụ hàng ngày là một thách thức. Nhìn chung, người ta không biết nhiều về họ, và sự thiếu hiểu biết này kết hợp với hào quang xung đột - một phần - do lịch sử có phần đau thương của họ. Nó thường được trình bày trong khuôn khổ pháp lý và thương mại, cuối cùng làm mất đi nội dung ban đầu và gây ra sự nhầm lẫn khi cho rằng ân sủng được ban tặng như một hành động công bằng cho công việc đã làm, hoặc - trong trường hợp tệ nhất - đó là một hành vi mại thánh. Các nhà sử học cho chúng ta biết rằng ở nước Đức của Luther có một nhà thuyết giáo nổi tiếng với ít hiểu biết về thần học nhưng lại có bản năng kinh doanh tuyệt vời, người đã bán sự xá tội bằng những câu nói như: "Ngay khi đồng xu reo trong rương, linh hồn sẽ nhảy ra khỏi luyện ngục".
Trong tông thư Spes non confundit công bố Năm Thánh năm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô một lần nữa đề xuất ban ơn toàn xá, cẩn thận tránh sử dụng các thuật ngữ như lợi nhuận hoặc thu nhập, có thể ám chỉ đến logic thương mại hoặc pháp lý. Hãy nhớ rằng từ "ân xá" cũng có nghĩa là lòng thương xót và khẳng định rằng nó muốn diễn tả sự tha thứ trọn vẹn vô hạn của Chúa. Khuôn khổ mà ân xá Năm Thánh phải được hiểu – và rao giảng – là sự tràn đầy lòng thương xót của trái tim Thiên Chúa, Đấng tha thiết mong muốn chúng ta đạt được hạnh phúc trọn vẹn của cuộc gặp gỡ dứt khoát với Ngài và tìm mọi cách để chúng ta đạt được điều này.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta qua bí tích sám hối và qua bí tích hòa giải này, chúng ta không còn có tội trước mặt Thiên Chúa nữa. “Trong đó, chúng ta để cho Chúa tiêu diệt tội lỗi của chúng ta, chữa lành trái tim chúng ta, nâng chúng ta lên và ôm lấy chúng ta, cho chúng ta thấy khuôn mặt dịu dàng và thương xót của Người” (Spes non confundit, 23). Tuy nhiên, chúng ta cũng biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng tội lỗi “để lại dấu vết” và kéo theo hậu quả; Không chỉ bên ngoài, là hậu quả của việc làm xấu xa, mà còn cả bên trong. Những hậu quả còn sót lại của tội lỗi cần phải được thanh tẩy, dù là ở trên trái đất này hay sau khi chết.
Giáo hội hiểu rằng, trong kho tàng ân sủng mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội để quản lý cách quảng đại, có sự khoan dung, giúp cho việc thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa trên thế giới được trọn vẹn hơn. Nhờ đó, dấu vết tội lỗi được xóa bỏ, sự thanh tẩy cần thiết được thực hiện và sự hòa giải với Thiên Chúa trở nên trọn vẹn hơn. Qua mầu nhiệm hiệp thông các thánh, chúng ta có thể cầu xin ơn toàn xá cho chính mình và cho những người đã rời bỏ thế gian này. Việc cầu nguyện cho những người thân yêu đã khuất là một minh chứng tuyệt đẹp về tình đoàn kết, tình yêu thương, sự giúp đỡ vượt qua rào cản của cái chết. Họ đang trên hành trình hướng tới sự viên mãn lớn lao hơn và vẫn cần tình yêu thương của chúng ta. Việc cầu xin sự tha thứ của họ là một cách tuyệt vời để cùng nhau bước đi.
Ứng dụng mục vụ
Sắc lệnh triệu tập Năm Thánh, sau phần trình bày ngắn gọn và rất phong phú về ơn toàn xá của Năm Thánh, đã đề cập đến các điều khoản của Tòa Ân Tối Cao để nhận được ơn toàn xá này. Những điều này được nêu trong tài liệu ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2024, trong đó nêu rõ các điều kiện và hành động phải thực hiện để nhận được ân ban này. Việc đọc sách này phải được thực hiện với nỗ lực cảnh giác để không rơi vào lối ngụy biện theo chủ nghĩa luật pháp và dưới ánh sáng của lòng mong muốn tràn đầy của Thiên Chúa là đổ tràn lòng thương xót của Người vào lịch sử. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận như vậy đối với cả hai văn kiện sẽ tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại mục vụ như sau:
“Bạn có muốn nhận được ơn toàn xá năm thánh không? Hãy ước ao điều đó! Bằng cả trái tim! Hãy cầu xin Chúa Giêsu bao bọc bạn trong sức mạnh của lòng thương xót của Người và ban cho bạn ân sủng để biến đổi trái tim bạn nên giống hình ảnh Người. Với mong muốn sâu sắc và chân thành, phần lớn cuộc hành trình đã được thực hiện. Cùng với đó, hãy làm những việc giúp bạn hòa hợp với điều đó và cho thấy mong muốn của bạn là chân thành: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Ngoài ra, hãy làm một hành động khiến bạn cảm động. Có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ: đi cầu nguyện tại Nhà Thờ được chỉ định, hành hương đến với Chúa Kitô chịu đau khổ bằng cách làm một số việc từ thiện, bố thí tiền cho người nghèo, làm việc với tinh thần sám hối, tham gia các hoạt động truyền giáo, rèn luyện tinh thần, ngày đào tạo hoặc thậm chí tham gia một số công tác tình nguyện cộng đồng. Và đừng bao giờ quên, khi nghĩ về sự nuông chiều, rằng chúng là một con đường để đón nhận lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của chúng ta một cách trọn vẹn hơn."
(Lm Enrique Ciro Bianchi là giáo sư thần học mục vụ tại Khoa Thần học Buenos Aires)
___________________
Bonum chuyển ngữ từ Vatican News
Nguồn: Ủy ban Công lý và Hòa bình
bài liên quan mới nhất

- Cập nhật sức khoẻ của Đức Thánh Cha (tối 05/3): Tình trạng ổn định và có thể làm một số công việc
-
Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro (05/3/2025) - Niềm hy vọng của Phục sinh từ tro tàn cuộc đời -
Đức Hồng y O'Malley phác họa hình ảnh phong phú, đa diện về Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Gallagher về các cuộc đàm phán của Trump với Putin, trục xuất hàng loạt và cắt giảm USAID -
Mùa Chay 2025, hãy so sánh đời bạn với di dân -
Cập nhật (tối 03/03) về sức khoẻ của Đức Thánh Cha: hai đợt suy hô hấp cấp -
Đức Tổng Giám mục Gallagher nói về sức khỏe của Đức Giáo hoàng Phanxicô, bài phát biểu của JD Vance tại Munich và kế hoạch của ông Trump đối với Gaza -
Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Gallagher về các cuộc đàm phán của Trump với Putin, trục xuất hàng loạt và cắt giảm USAID -
Cập nhật sức khoẻ (tối 01/03) của Đức Thánh Cha: Tình trạng ổn định, không có cơn co thắt phế quản mới -
Cập nhật sức khoẻ của Đức Thánh Cha (tối 27 & sáng 28/2): tiếp tục có dấu hiệu cải thiện
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô