“Xe Giáo hoàng Hòa bình”: Món quà cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Gaza

“Xe Giáo hoàng Hòa bình”: Món quà cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Gaza

“Xe Giáo hoàng Hòa bình”: Món quà cuối cùng của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Gaza

WHĐ (05/5/2025) – Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn biến chiếc xe giáo hoàng của mình thành phòng khám lưu động cho trẻ em Gaza.

Di sản hòa bình của Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chiếu sáng giữa một thế giới đầy xung đột. Sự gần gũi mà ngài dành cho những người yếu thế nhất trong sứ vụ trần thế của mình vẫn tiếp tục lan tỏa sau khi ngài qua đời – và món quà bất ngờ mới nhất này cũng không là ngoại lệ: Chiếc xe giáo hoàng (popemobile) – phương tiện mà từ đó ngài đã vẫy chào và gần gũi với hàng triệu tín hữu khắp thế giới – nay đang được cải tạo thành một chiếc xe y tế lưu động dành cho trẻ em tại Gaza.

Lời trăn trối cuối cùng dành cho trẻ em Gaza

Đây là ước nguyện cuối cùng của ngài dành cho một dân tộc mà ngài luôn bày tỏ tình liên đới sâu xa trong suốt triều đại giáo hoàng, đặc biệt là trong những năm cuối đời. Trong những tháng cuối cùng, Đức Thánh Cha đã ủy thác sáng kiến này cho Caritas Jerusalem, với mong muốn đáp lại tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza – nơi có gần một triệu trẻ em phải di dời khỏi nơi cư trú. Giữa cảnh chiến tranh tàn khốc, cơ sở hạ tầng sụp đổ, hệ thống y tế kiệt quệ và nền giáo dục bị tê liệt, chính trẻ em là những người phải trả giá đầu tiên – với nạn đói, bệnh tật và nhiều tình trạng có thể phòng ngừa được đang đe dọa mạng sống các em.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh: “Trẻ em không phải là những con số. Các em có khuôn mặt, có tên gọi, có câu chuyện. Và mỗi em đều là điều thánh thiêng.” Với món quà cuối cùng này, lời nói của ngài đã trở thành hành động.

Một sáng kiến cứu sinh cụ thể

Chiếc popemobile được tái sử dụng sẽ được trang bị các thiết bị chẩn đoán, khám và điều trị – bao gồm bộ xét nghiệm nhanh, dụng cụ y khoa, vắc-xin, bộ khâu vết thương và các vật dụng cứu sinh khác. Xe sẽ được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, có khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi nhất tại Gaza khi tình hình nhân đạo cho phép hoạt động trở lại.

Trong một thông cáo báo chí, ông Peter Brune, Tổng thư ký Caritas Thụy Điển, viết: “Với phương tiện này, chúng tôi có thể tiếp cận các em nhỏ hiện không có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế – những em bị thương, suy dinh dưỡng.”

“Đây là một hành động cụ thể, mang lại sự sống, giữa lúc hệ thống y tế tại Gaza gần như đã sụp đổ hoàn toàn,” ông nói thêm.

Lời mời gọi đừng quên Gaza

Caritas Jerusalem, tổ chức đã phục vụ các cộng đồng tại Gaza trong nhiều hoàn cảnh khó khăn, hiện đang dẫn đầu công tác tại hiện trường. Với hơn 100 nhân viên y tế, tổ chức này tiếp tục sứ mạng của mình dựa trên di sản lòng thương xót và sức mạnh mà Đức Thánh Cha để lại, đồng thời mang theo phép lành cuối cùng của ngài đến với người dân Gaza.

Ông Anton Asfar, Tổng thư ký Caritas Jerusalem, chia sẻ: “Chiếc xe này tượng trưng cho tình yêu, sự chăm sóc và sự gần gũi mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ với những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt trong suốt cuộc khủng hoảng.”

Hình ảnh do dự án công bố cho thấy chiếc xe đã được cải biến cẩn thận để đáp ứng nhu cầu của những người khốn khó nhất.

Nhưng như ông Brune nói: “Đây không chỉ là một chiếc xe. Đây là một thông điệp rằng thế giới vẫn chưa quên trẻ em Gaza". Và hơn thế, đây là một lời mời gọi dành cho toàn thế giới: Xin đừng quên.

Hạo Nhiên

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/en

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top