Thánh Gioan Phaolô II: Chúng ta không thể sống thiếu hy vọng

Thánh Gioan Phaolô II: Chúng ta không thể sống thiếu hy vọng

Thánh Gioan Phaolô II: Chúng ta không thể sống thiếu hy vọng

TGPSG / Aleteia.org --- Hy vọng là nền tảng giúp tâm hồn tìm được niềm vui đích thực. Khi đánh mất hy vọng, con người dễ rơi vào tuyệt vọng và khát khao thoát khỏi chính cuộc sống của mình.

Chỉ khi đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, hy vọng ấy mới trở nên vững vàng và bền bỉ trước mọi thử thách.

Sống với hy vọng

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ về hy vọng trong một buổi hội thảo trực tuyến với giới trẻ khi ngài viếng thăm Hoa Kỳ năm 1987. Ngài nói:

“Chúng ta không thể sống mà không có hy vọng. Chúng ta cần có mục đích sống, cần ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình. Chúng ta phải khao khát một điều gì đó. Không có hy vọng, con người bắt đầu chết dần.”

Ngài còn minh họa thêm bằng hai hình ảnh đối lập:

“Tại sao có người tưởng như khỏe mạnh, thành đạt theo cái nhìn thế gian, lại dùng thuốc ngủ quá liều để kết liễu đời mình? Ngược lại, có người mang khuyết tật nặng nhưng lại sống đầy hăng say và yêu đời? Chẳng phải vì hy vọng sao? Người này đã đánh mất hy vọng, còn người kia thì tràn đầy hy vọng. Rõ ràng, hy vọng không phát sinh từ tài năng, thể trạng hay thành công, mà đến từ một điều gì đó khác. Chính xác hơn, hy vọng đến từ một Đấng khác, vượt lên trên bản thân chúng ta.”

Thánh Giáo hoàng khẳng định: chìa khóa để sống trong hy vọng chính là lòng tin cậy nồng nàn vào Thiên Chúa:

“Hy vọng đến từ Thiên Chúa, từ niềm tin của chúng ta nơi Ngài. Người sống trong hy vọng là người tin rằng Thiên Chúa tạo dựng mình với một mục đích, và Ngài sẽ lo liệu mọi sự cần thiết. Họ tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ như một người Cha trung tín.”

Ngài cũng nhắc lại lời Chúa Giêsu từng an ủi các môn đệ đang lo lắng cho tương lai:

“Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy xem chim quạ: chúng không gieo, không gặt, không có kho, không có vựa; thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn chim muôn biết bao!” (Lc 12, 22-24)

Thiên Chúa biết rõ mọi nhu cầu của ta. Ngài chính là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta.

Nếu không hy vọng vào một Thiên Chúa yêu thương và đầy lòng thương xót, con người sẽ chẳng còn điều gì để sống vì. Khi gặp thử thách, họ chỉ muốn trốn chạy mà không hiểu được ý nghĩa của đau khổ.

Nhưng nếu đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, ta sẽ tín thác rằng Ngài sẽ nâng đỡ và giúp ta vượt qua mọi đau khổ.

Chúng ta cần hy vọng để giữ ánh mắt hướng về tình yêu Thiên Chúa, Đấng luôn muốn tuôn đổ tình thương trên cuộc đời ta.

Tác giả: Philip Kosloski

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Aleteia.org

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top