Tâm tình hướng về ngày chầu Thánh Thể toàn cầu

Tâm tình hướng về ngày chầu Thánh Thể toàn cầu

Lạy Chúa!

Thật là một trùng hợp quan phòng khi ngày hôm nay - ngày thứ 2 trong tam nhật trước ngày chầu Thánh thể toàn cầu, Giáo hội Công giáo - thuộc Tổng giáo phận Sài gòn, lại cử hành lễ phong chức phó tế cho hai chủng sinh giáo phận và 4 tu sĩ dòng Thánh Thể. Còn của lễ nào đẹp hơn thế!? Còn lời ca tụng nào thắm thiết hơn thế!?

Con vẫn luôn yêu quý chức linh mục - vì đối với con, linh mục biểu hiện những đường nét … giống Chúa. Chiếc áo chùng đen dài “thăm thẳm” từ nay sẽ luôn gắn bó với các thầy. Nó như dấu chỉ tách mình ra khỏi thế gian và xác nhận các thầy là người dành riêng cho Chúa, thay mặt Chúa, phục vụ anh em. Tinh thần của quý thầy sẽ được nâng cao mỗi ngày, chạm tới ngai của Vị Linh Mục thượng phẩm, để thay mặt toàn dân, dâng lên Chúa lời cung nghinh, cảm tạ và ca tụng xứng đáng.

Chúng con mong sao, từ nay, con người cũ của quý thầy sẽ dần chết đi và một cuộc đời mới tràn đầy tính phục vụ, hy sinh vì mọi người sẽ trỗi dậy và sống mạnh mẽ.

Xin cùng chung lời cảm tạ Chúa với quý thầy và đại gia đình Thầy!

Xin được hợp tiếng hát vang lời ca khen hồng ân của Chúa!

Chúa ơi! việc Chúa làm thật vĩ đại. Con thấy mình chan chứa một niềm vui!

Alelluia! Alelluia! Ngợi khen Chúa.

 

Bài ca Magnificat Mẹ hát xưa xin luôn ở trên môi miệng chúng con.

Tinh thần phục vụ của Mẹ Maria xưa, xin được sống mãi, kéo dài mãi.

Tâm hồn chúng con tuyên tín Thánh Danh Chúa!

Vì Lạy Chúa, Ngài đã làm bao việc kỳ diệu!

Kỳ công của Ngài con sẽ loan báo cho mọi người hay

Đường lối của Ngài con sẽ hằng tuân giữ

Vì Lạy Chúa, bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi

Dầu Ngài xức trên đầu con, lan tỏa khắp mặt đất.

 

 

Ngày 31.5.2013

Top