Ngày thứ tám tại châu Phi: Đức Lêô XIV thăm người cao tuổi và các tín hữu tại Saurimo

Tác giả:Claudia Torres - Luanda, Angola

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong ngày thứ tám của chuyến Tông du tại châu Phi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm một viện dưỡng lão và cử hành Thánh lễ tại Saurimo, đồng thời gặp gỡ các thành viên giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và những người làm công tác mục vụ tại Luanda.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã di chuyển khoảng 2.000 km trong ngày làm việc trọn vẹn cuối cùng của ngài tại Angola.

Gặp gỡ người cao tuổi

Vào sáng thứ Hai, ngày 20/4/2026, ngài bay đến Saurimo, cách thủ đô Angola khoảng 950 km. Tại đây, ngài thăm một cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nơi ngài được đón tiếp bằng những bài hát và điệu múa. Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng nói rằng người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc, mà còn cần được lắng nghe, bởi vì, theo ngài, họ lưu giữ “sự khôn ngoan của một dân tộc.”

Thánh lễ tại Saurimo

Sau chuyến thăm ngắn, Đức Giáo hoàng cử hành Thánh lễ với các tín hữu gần Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Khoảng 40.000 người đã quy tụ trong khu vực được chỉ định, vốn được chuẩn bị riêng cho sự kiện của Đức Giáo hoàng. Ước tính có thêm 20.000 người đứng bên ngoài khu vực này, tham dự phụng vụ từ xa. Nhiều người mang theo ô để che nắng gay gắt, nhưng cái nóng không ngăn cản họ tham dự phụng vụ Thánh Thể với Đức Thánh Cha.

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng nhận định rằng ngày nay “hy vọng của nhiều người bị dập tắt bởi bạo lực, bị kẻ quyền thế khai thác và bị người giàu lừa dối.” Ngài nói thêm rằng “khi bất công làm băng hoại tâm hồn, thì bánh của mọi người lại trở thành sở hữu của một số ít.” Trước những sự dữ ấy, ngài khẳng định: “Đức Kitô lắng nghe tiếng kêu của dân Người và canh tân lịch sử chúng ta bằng cách nâng chúng ta dậy sau mỗi lần sa ngã, an ủi chúng ta trong mọi đau khổ và khích lệ chúng ta trong sứ mạng.”

Ngài cũng cảnh báo đừng thay thế “đức tin chân chính” bằng “những thực hành mê tín, trong đó Thiên Chúa trở thành một ngẫu tượng chỉ được tìm đến khi có lợi cho chúng ta và chỉ trong chừng mực như thế.”

Ngài cũng cảnh báo về “những động lực sai lầm khi tìm kiếm Đức Kitô,” chẳng hạn “khi Người bị xem như bậc đạo sư hay bùa may mắn.”

Gặp gỡ giáo sĩ, tu sĩ và những người làm công tác mục vụ

Sau Thánh lễ, Đức Giáo hoàng bay trở lại Luanda, nơi ngài gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và những người làm công tác mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima. Ngài khích lệ họ trong sứ vụ, khẳng định rằng Chúa biết sự quảng đại mà họ đã đáp lại ơn gọi của mình. “Người không dửng dưng trước tất cả những gì anh chị em làm vì tình yêu dành cho Người, để nuôi dưỡng dân Người bằng chân lý Tin Mừng,” ngài nói.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top