Ngày 31 Tháng 5: Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Êlisabét

Ngày 31 Tháng 5: Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Êlisabét

Ngày 31 Tháng 5: Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Êlisabét

WHĐ (29/5/2025)Lễ này được Đức Giáo hoàng Urbanô VI thiết lập vào năm 1389 với mục đích chấm dứt cuộc Đại ly giáo nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria.

NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ

31 tháng 5

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét

Lễ này được Đức Giáo hoàng Urbanô VI thiết lập vào năm 1389 với mục đích chấm dứt cuộc Đại ly giáo nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria. Nguồn gốc của lễ bắt đầu từ truyền thống Byzantin, khi vào ngày 2 tháng 7, đoạn Tin Mừng về việc Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét được đọc trong ngày lễ “Đặt Áo Thánh Mẹ Thiên Chúa trong Vương cung Thánh đường”. Dòng Phanxicô đã du nhập lễ kính Đức Mẹ này vào năm 1263 và gọi là lễ Đức Mẹ thăm viếng. Sau cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vatican II, ngày lễ được ấn định vào ngày 31 tháng 5, vào cuối tháng dành riêng để tôn kính Đức Maria.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,39-42)

Vội vã lên đường

Vì một sự thúc đẩy nội tâm nào đó, Đức Trinh nữ Maria đã vội vã lên đường đến thăm người chị họ Êlisabét. Có nhiều lý do có thể đã khiến Đức Trinh nữ Maria thực hiện cuộc hành trình ấy. Có thể là vì Mẹ mong muốn được phục vụ người chị họ của mình, biết rằng bà Êlisabét đang mang thai trong lúc tuổi đã cao. Cũng có thể vì Mẹ muốn chia sẻ điều đã xảy ra với chính mình, và biết rằng sẽ dễ được thấu hiểu hơn khi thổ lộ với một người phụ nữ khác cũng đã được thiên thần “viếng thăm”. Trong sự vội vã ấy, Đức Maria cho thấy mình là một người nữ truyền giáo (mang đến và chia sẻ niềm vui của biến cố truyền tin) và là người nữ của đức ái (phục vụ người chị họ cao tuổi của mình).

Nhưng cũng không có lý do gì khiến chúng ta không thể nghĩ rằng, nơi Mẹ còn có một “ước muốn thánh thiện” muốn tận mắt chứng kiến “dấu chỉ” mà Thiên Thần đã nói cho Mẹ: “Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,36-37). Sau cùng, chính các mục đồng cũng đã vội vã lên đường để xem “dấu chỉ” mà các thiên thần loan báo trong đêm Giáng sinh: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Điều này cho thấy Đức Maria là người biết trân trọng và nhận ra những “dấu chỉ” mà Thiên Chúa ban cho mình.

Hai người mẹ gặp nhau

Trình thuật Tin mừng này nối kết hai “biến cố truyền tin” dành cho bà Êlisabét và Đức Maria – hai người phụ nữ và hai lời hứa. Ngay khi bà Êlisabét nghe lời chào của Maria, đứa con trong bụng bà liền “nhảy mừng”. Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, dù chưa sinh ra nhưng đã hiện diện trong cung lòng Mẹ mình, gặp gỡ vị tiền hô, vị ngôn sứ, cũng đang hiện diện trong cung lòng bà Êlisabét. Vị tiền hô ấy nhận ra nguyên nhân của niềm vui, của sự hân hoan nhảy mừng, giống như vua Đavít đã từng nhảy múa trước Hòm bia Giao ước, nơi Thiên Chúa hiện diện (x. 2 Sm 6,12-15).

Từ lời ngợi khen đến hành động phục vụ

Bài ca Magnificat là lời ngợi khen ca tụng, thuật lại sự đảo ngược của logic loài người: Kẻ rốt hết trở nên trước hết, điều ấy không chỉ là lý thuyết hay chữ viết chết, mà là một thực tại sống động được thể hiện qua việc phục vụ.

Lời nguyện của Thánh Charles de Foucauld

Lạy Mẹ Maria, Người Mẹ ân cần trong cuộc Thăm viếng,
xin dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa,
một sự lắng nghe khiến chúng con mau mắn đứng dậy
và dẫn chúng con đến với những nơi nghèo khổ
nơi đang cần sự hiện diện của Con Mẹ.

Xin dạy chúng con mang Chúa Giêsu đến,
trong thinh lặng và khiêm nhường như Mẹ đã làm!
Ước gì tình huynh đệ (các gia đình) của chúng con
hiện diện giữa những người chưa biết Chúa,
để loan truyền Tin mừng của Người,
không phải bằng lời nói, mà bằng chính đời sống của chúng con;
không phải bằng việc công bố, mà là bằng việc sống Tin mừng!

Xin dạy chúng con lên đường cách đơn sơ
như Mẹ đã đi,
với ánh mắt luôn hướng về Chúa Giêsu
đang hiện diện trong cung lòng Mẹ –
chiêm ngắm Người, thờ lạy Người và bắt chước Người.

Lạy Mẹ Maria, Người Nữ của bài ca Magnificat,
xin dạy chúng con trung tín với sứ mạng của mình:
đem Chúa Giêsu đến cho mọi người!
Ôi Mẹ yêu dấu, đó chính là sứ mạng của Mẹ,

là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Mẹ trước tiên,
và Mẹ đã muốn chia sẻ sứ mạng ấy với chúng con.

Xin giúp đỡ và cầu bầu cho chúng con
để chúng con có thể làm như Mẹ đã làm trong nhà ông Dacaria:
tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người trong Chúa Giêsu,
nhờ Người và vì Người! Amen!

Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
(Nguồn: hdgmvietnam.com)

Top