Ngày 1/2/2022 sẽ là “Ngày Cầu nguyện cho Myanmar”
Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” trực thuộc Tòa Thánh đã kêu gọi tổ chức “Ngày cầu nguyện cho Myanmar” vào ngày 1/2/2022, để cầu nguyện cho nước này, nhân kỷ niệm 1 năm cuộc đảo chính quân sự lật đổ các nhà lãnh đạo dân sự của đất nước, và để thể hiện tình liên đới với lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Myanmar vào đầu tháng 1, kêu gọi hòa bình và chấm dứt xung đột.
Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” gọi năm vừa qua là “một năm kinh hoàng và đau khổ” và nhận định rằng phản ứng của giới lãnh đạo quân đội Myanmar đối với các cuộc biểu tình chống lại cáo buộc lạm dụng quyền lực là rất “tàn nhẫn”. Tổ chức cũng lưu ý rằng các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc xung đột là các bang chủ yếu Ki-tô giáo như các bang Chin, Kayah và Karen, nơi quân đội đã đối đầu với lực lượng dân quân có vũ trang.
Tổ chức tuyên bố rằng “Với ngày cầu nguyện này, tổ chức muốn tưởng nhớ những người đã chết và cầu nguyện cho những người dân vô tội, đặc biệt là cho những người phải di tản trong nước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người già và người bệnh trong các khu vực xung đột, không phân biệt sắc tộc và tín ngưỡng.” Giáo hội Myanmar hỗ trợ những người di tản không phân biệt tín ngưỡng.
Nhu cầu thiêng liêng
Thông cáo của tổ chức cũng lưu ý rằng ngoài cơn đói và khát thức ăn và nước uống, “người dân cũng cần được hỗ trợ về mặt thiêng liêng”. Bất chấp những khó khăn, tín hữu Myanmar vẫn thực hành đức tin; Thánh lễ và Thánh Thể là một “niềm an ủi lớn lao cho các tín hữu.”
Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” kêu gọi các tín hữu trên khắp thế giới cầu nguyện cho tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên đang “đồng hành với các tín hữu trong cuộc hành trình thoát khỏi những nguy hiểm đe dọa tính mạng để đồng hành mục vụ và hỗ trợ bí tích”. Thông cáo viết: “Chúng ta cầu xin Chúa hỗ trợ tất cả họ để tiếp tục sứ mạng yêu thương và hy sinh vì người dân, không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc và nơi chốn.”
Tôn trọng các nơi thờ phượng, bệnh viện và trường học
Tổ chức cũng mời gọi cầu nguyện “xin Chúa lay động trái tim của những người có thể tạo điều kiện tiếp cận với những người đau khổ và những người đang phải di tản, cung cấp cho họ sự hỗ trợ nhân đạo cơ bản”, và “cầu nguyện cho sự tôn trọng đối với sự sống và sự bất khả xâm phạm của các nơi thờ phượng, bệnh viện và trường học.” (Licas 25/01/2022)
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Hồng y Pizzaballa: Lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh là tội nặng nhất
-
Tu sĩ Phanxicô tại Liban: Thiên Chúa không cho phép giết người -
Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn và đối thoại trong cuộc chiến tại Trung Đông -
Đức Lêô trong Ngày Toán học: Cần phải giữ vững chiều kích luân lý -
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia -
Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo” -
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi” -
Thượng Hội đồng công bố Báo cáo Chung kết của Nhóm Nghiên cứu về phụ nữ trong Giáo hội -
Đức Lêô XIV thương tiếc các nạn nhân tại Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Xin cho vũ khí lặng tiếng tại Iran
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y