Giáo dân chia sẻ nỗi khốn khổ vì rét với tha nhân

Giáo dân chia sẻ nỗi khốn khổ vì rét với tha nhân

Giáo dân ở Thừa Thiên-Huế đang giúp cày bừa miễn phí đất đai của nhiều nông dân thuộc các tôn giáo khác.

“Tôi đã cày một mẫu ba đất cho ba người không Công giáo có trâu bò chết vì lạnh” – ông Phêrô Trương Văn Sung ở giáo xứ Sơn Thủy cho biết.

Từ đầu năm đến nay đã có 30 trâu bò chết vì trời lạnh ở huyện A Lưới của tỉnh này sau khi nhiệt độ xuống thấp từ 10-13 độ C, theo các phương tiện truyền thông địa phương ngày 115-1.

Ông Sung nói ông giúp họ cày miễn phí để kịp thời vụ vì tình làng nghĩa xóm.

Trung bình hai con trâu của ông cày được 1,5 sào đất và ông kiếm được 120.000 đồng mỗi ngày.

Do đó, trâu bò là tài sản quý giá đối với người dân địa phương, ông cho biết. “Tôi phải đốt lửa sưởi ấm cho trâu và che phủ kín chuồng vào ban đêm để bảo vệ trâu khỏi lạnh” – ông nói thêm.

Nông dân Hồ Văn Lưu cho biết ông biết ơn người Công giáo đã giúp ông cày bừa.

Ông Lưu, 65 tuổi, nói rằng gia đình ông sẽ gặp khó khăn kinh tế vì trâu đã chết và không còn trâu để cày kéo canh tác.

“Trước đây tôi kiếm từ 8-12 triệu đồng mỗi năm nhờ có trâu đi cày cho người khác,” người cha của năm đứa con nói.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến ngày 15-1 đã có 9.248 trâu bò đã chết vì rét ở nhiều tỉnh miền bắc và miền trung. Nhiệt độ có nơi xuống tới -4 độ C.

Các tu sĩ ở Huế đang cấp quần áo, chăn màn, gạo, mì gói, thuốc men và tiền cho người dân nơi đây để chống chọi cái lạnh cắt da xé thịt trong gần 30 năm qua.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top