Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si'

Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si'

Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si'

UBCLHB Dòng Anh Em Hèn Mọn trao tặng giải thưởng này, bên cạnh những cá nhân và tổ chức khác, cho nhà thần học Leonardo Boff, Mạng lưới Giáo hội Liên Amazon (REPAM) và Phong trào Laudato Si'.

Sự lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực môi sinh của Đức Thượng phụ Đại kết đã được ghi nhận, đặc biệt nhấn mạnh đến nguồn cảm hứng sâu xa mà ngài đã truyền cho Đức Giáo hoàng Phanxicô trong hai sáng kiến ​​rất quan trọng: Thông điệp Laudato Si' và việc thiết lập "Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc muôn loài thụ tạo", được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 9. Chúng ta nhớ lại rằng chính vị giáo hoàng người Argentina đã trích dẫn rõ ràng về "Đức Thượng phụ Xanh" trong cả hai sáng kiến.

Trong bài phát biểu của mình, chính Đức Thượng phụ đã nhấn mạnh đến bước tiến trong mối tương quan đại kết, được thể hiện qua việc Giáo hội Công giáo đón nhận và cử hành Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc muôn loài thụ tạo, được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 9.

Sức lan tỏa của Ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc muôn loài thụ tạo lớn đến mức nó truyền cảm hứng cho nhiều kitô hữu thuộc các Giáo Hội khác nhau áp dụng nó như một ngày lễ phụng vụ mới trong lịch của họ, dựa trên biểu tượng phụng vụ phong phú của ngày này và lịch sử lâu đời của nó trong Giáo hội Chính thống giáo. Đức thượng phụ Bartholomew đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng hành và khuyến khích tiến trình đại kết này, như đã được nhắc lại trong buổi lễ trao giải thưởng.

Sau đó, ngài nói thêm: "Nếu không có sự hoán cải thực sự của nhân loại, thì vấn đề môi sinh không thể được giải quyết. Bất kỳ hành động nào của con người gây hại cho môi trường đều phải được coi là một tội trọng." Đây là tuyên bố thẳng thắn của Đức Thượng phụ Constantinople, Đức Bartholomew I, khi nhận Giải thưởng Laudato Si' vào thứ Sáu tuần trước tại Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Rôma.

Buổi lễ, cũng có sự tham gia của nhà thần học Leonardo Boff, Mạng lưới Giáo hội liên Amazon (REPAM) và Phong trào Laudato Si', sự kiện diễn ra trùng với kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô Assisi sáng tác Bài ca các thụ tạo, kỷ niệm 10 năm ban hành Thông điệp Laudato Si' và kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên tại Nicaea.

"Những giải thưởng mà chúng tôi trao tặng hôm nay không chỉ là sự công nhận đơn thuần mà còn là biểu tượng của lời kêu gọi toàn cầu hướng đến sự hoán cải sinh thái", Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli của Dòng Phanxicô cho biết. "Mỗi vị được trao giải đại diện cho một chiều kích độc đáo của cam kết này", ngài nói thêm, đồng thời khuyến khích mọi người "công nhận các thụ tạo là món quà của Chúa và cùng ca ngợi nó với muôn loài thụ tạo".  

Một cuộc hoán cải cần thiết

“Đó là một vinh dự lớn lao khi được đón nhận sự ghi nhận này cho công trình dấn thân vì một nền sinh thái toàn diện”, Đức Thượng phụ phát biểu, không chỉ tán thành sự công nhận này của riêng ngài mà còn của toàn thể Giáo hội Constantinople. Trên thực tế, như ngài nhớ lại, Chính Thống giáo đã lên án cuộc khủng hoảng khí hậu kể từ những năm 1980, tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này chỉ trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây: “Đối mặt với sự suy thoái môi trường, Tòa Thượng phụ Đại kết, trong thông điệp nổi tiếng năm 1989 của Đức Thượng phụ Demetrius, đã khẳng định rằng ‘ngày nay chúng ta đang chứng kiến ​​một sự xúc phạm thiên nhiên, khi thiên nhiên bị lạm dụng không phải để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người, mà để thỏa mãn những ham muốn ngày càng tăng của nhân loại, được thúc đẩy bởi triết lý thống trị của xã hội tiêu thụ’”.

Tương tự như vậy, “kể từ khi được bầu vào năm 1991, với mục tiêu đánh động lương tâm của tất cả Kitô hữu lẫn những người ngoài Kitô giáo về vấn đề môi trường liên quan đến công bằng xã hội, chúng tôi đã nhấn mạnh đến chiều kích thiêng liêng của cuộc khủng hoảng môi sinh và mời gọi tái khám phá tầm nhìn Thánh Thể về công trình tạo dựng”.

“Giáo hội sơ khai đã hiểu sâu xa về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa con người với công trình tạo dựng và tất cả những gì thuộc về tạo thành, bắt đầu từ Kinh thánh”, Đức thượng phụ Bartholomew đã khẳng định trong bài phát biểu của mình. Tuy nhiên, ngài cũng nhìn nhận rằng: “Trong suốt lịch sử, nhân loại và đôi khi thậm chí cả các Giáo hội, vẫn chưa hiểu được mối liên hệ nội tại và thường hằng giữa Đấng Tạo Hóa, công trình tạo dựng và muôn loài thụ tạo”.

Từ Ông chủ thành Anh em

Thách thức lớn nằm ở việc chuyển đổi từ “ông chủ” đứng trên thiên nhiên và khai thác nó cho đến khi không còn có thể nữa, thành 'anh chị em' đối xử với nhau như vậy", nhà thần học Leonardo Boff phát biểu khi nhận giải thưởng. "Quan tâm là sự âu yếm của những Kitô hữu đối với mọi sinh vật trong tự nhiên".

Giải thưởng dành cho REPAM đã được Đức Giám mục Rafael Cob García, Giám mục của Giáo phận Tông tòa Puyo đón nhận, khi nhắc đến Năm Thánh, ngài lưu ý rằng "chúng ta như là những người hành hương của hy vọng hướng đến thiên đàng mà Thiên Chúa hứa với chúng ta". Tương tự như vậy, giải thưởng dành cho Phong trào Laudato Si' đã được giám đốc điều hành Lorna Gold đón nhận, ông đã bày tỏ rằng "chúng ta đang đối mặt với một bước ngoặt sinh thái đã trở thành một cuộc khủng hoảng lương tâm lan rộng. Do đó, với tư cách là những người có đức tin, chúng ta phải đoàn kết để biến khoảnh khắc đen tối này thành một Kairos". 

Bonum chuyển ngữ
từ Vatican News
(Nguồn: ubclhb.com)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top