Đức Lêô XIV tại bữa trưa ở Borgo Laudato si': Tôi đến với sự đói khát lòng bác ái đích thực
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong bữa "Ăn trưa cùng Đức Giáo hoàng" được tổ chức tại Borgo Laudato si', thuộc Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, với sự tham dự của khoảng 200 người nghèo và những người yếu thế trong xã hội, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết ngài đến với sự "đói khát công lý" và "đói khát lòng bác ái đích thực", đồng thời mời gọi mọi người cùng xây dựng Giáo hội của công lý, hòa bình và yêu thương.
"Tôi đến đây không mang theo một bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, nhưng tôi thực sự đến với một sự đói khát: đói khát công lý, đói khát lòng bác ái đích thực, đói khát một Giáo hội thực sự biết mở rộng cánh cửa để đón tiếp và đón nhận mọi người; một Giáo hội nơi tình yêu dành cho tất cả mọi người, không ai là kẻ thù, và tất cả chúng ta biết sống tinh thần hòa giải, tha thứ và bình an."
Với những lời này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chào đón những người hiện diện tại bữa "Ăn trưa cùng Đức Giáo hoàng" được tổ chức ở Borgo Laudato si', thuộc Vườn Giáo hoàng tại Castel Gandolfo.
Sự kiện quy tụ 200 người, trong đó có gần 40 trẻ em, đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và được Giáo phận Roma cùng các tổ chức bác ái liên kết đồng hành. Các khách mời dành trọn ngày để đắm mình trong vẻ đẹp và sự linh thiêng của sáng kiến Borgo Laudato si'.
Chương trình trong ngày bắt đầu với Thánh lễ do Đức Hồng y Fabio Baggio - Tổng Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si' - chủ sự; cùng đồng tế với ngài có Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín - Chánh Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng kiêm Bộ trưởng Bộ Bác ái. Khách mời cũng được hướng dẫn tham quan quanh khu Borgo.
Tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người
Chào đón những người hiện diện, Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã đến tham dự và tái khẳng định mong muốn của Giáo hội là diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Ngài nói: "Như anh chị em đều biết, một trong những tước hiệu của Đức Giáo hoàng là ‘người bắc những nhịp cầu (Pontiff)’. Và hôm nay, chúng tôi cũng muốn bắc một nhịp cầu với tất cả anh chị em, với gia đình của anh chị em và với xã hội mà chúng ta mong muốn được sống trong đó, một xã hội được ghi dấu công lý, nơi những nguyên nhân gây ra nghèo đói có thể bị loại bỏ và những nguyên nhân dẫn đến các bất công đang tồn tại trong thế giới hôm nay có thể khắc phục."
Ngài nói thêm: "Đó chính là Giáo hội mà chúng ta mong muốn trở thành."
.png)
Một khoảnh khắc tại bữa trưa (@Vatican Media)
Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta
Đức Giáo hoàng cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã chuẩn bị và tổ chức bữa trưa cùng buổi gặp gỡ tốt đẹp này.
Đức Giáo hoàng Lêô nói: "Mỗi khi chúng ta quy tụ với nhau, mỗi khi cùng chia sẻ tinh thần gặp gỡ quanh cùng một bàn ăn - bàn ăn mà Chúa Giêsu cũng hiện diện giữa chúng ta - chúng ta thực sự đang xây dựng một thế giới khác, một thế giới của hy vọng, một thế giới là ánh sáng giữa thế giới của chúng ta."
Lời mời gọi của chúng ta trong một thế giới rạn nứt
Nhận định rằng "quá thường xuyên, thế giới của chúng ta bị rạn nứt bởi bạo lực, hận thù và sự kỳ thị," Đức Giáo hoàng Lêô khuyến khích mọi người xây dựng các cộng đoàn và sống tình liên đới, chăm sóc lẫn nhau.
Ngài hối thúc: "Chúng ta hãy cùng nhau cộng tác và luôn nỗ lực trở thành một Giáo hội như thế: một Giáo hội của công lý, hòa bình và yêu thương."
Trước khi mời mọi người dùng bữa, Đức Thánh Cha đã dâng lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho những người hiện diện, gia đình của họ và tất cả những ai đang đau khổ.
Ngài cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin phúc lành của Chúa tuôn đổ xuống trên chúng con, trên từng người chúng con và trên những của ăn mà chúng con sắp cùng nhau chia sẻ, nhờ lòng quảng đại của biết bao ân nhân. Xin chúc lành cho các gia đình chúng con. Xin chúc lành cho tất cả những ai đang gặp khó khăn hoặc đau khổ."
Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc lời cầu nguyện: "Xin cho họ cũng tìm được bình an, tha thứ và hòa giải. Xin chúc lành cho chúng con, lạy Chúa, và cho những của ăn này mà chúng con được lãnh nhận nhờ sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen."
.png)
Một khoảnh khắc tại bữa trưa (@Vatican Media)
bài liên quan mới nhất
- Bữa trưa của Đức Lêô XIV với người nghèo: Mong manh thành nguồn sức mạnh
-
Đại hội SIGNIS thế giới đã sẵn sàng diễn ra tại Rwanda từ ngày 3 đến 8/8/2026 -
Vatican công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị tháng 10 về Amoris Laetitia -
Đức Lêô XIV nhắc đến cha Trương Bửu Diệp và nạn nhân trận động đất tại Venezuela -
Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến đảo Lampedusa -
Đức Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do -
Đức Lêô XIV viếng thăm Lampedusa để mang ánh sáng đến cho di dân -
Nhóm Lefebvre bị vạ tuyệt thông do tự ý truyền chức giám mục -
Đức Lêô XIV kêu gọi Huynh đoàn Thánh Piô X đừng xé rách tấm áo liền mảnh của Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y