Đức Lêô XIV mời gọi La Civiltà Cattolica truyền đạt: Thiên Chúa là niềm hy vọng

Đức Lêô XIV mời gọi La Civiltà Cattolica truyền đạt: Thiên Chúa là niềm hy vọng

Đức Lêô XIV mời gọi La Civiltà Cattolica truyền đạt: Thiên Chúa là niềm hy vọng

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tác giả và cộng tác viên của tạp chí Dòng Tên La Civiltà Cattolica hãy đón nhận sứ mạng “chiêm ngắm ánh nhìn của Đức Kitô trên thế giới, nuôi dưỡng, truyền đạt, và làm chứng cho ánh nhìn này.”

Khi gặp gỡ ban biên tập của tạp chí La Civiltà Cattolica của Dòng Tên nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kêu gọi họ hãy truyền đạt niềm hy vọng nơi Chúa.

La Civiltà Cattolica là một trong những tạp chí lâu đời nhất còn tồn tại, được thành lập ngày 6-4-1850 theo sáng kiến của Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX. Kể từ đó, tạp chí đã trở thành công cụ để đọc và giải thích lịch sử, chính trị, văn hóa, khoa học và nghệ thuật dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, phù hợp với lập trường của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh.

Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng: khi tường thuật các biến cố thời sự - vốn thường thử thách niềm hy vọng - họ phải truyền đạt cho các tín hữu rằng Kitô hữu được mời gọi giữ vững đức tin.

Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng Lêô trích dẫn lời người tiền nhiệm là Đức Bênêđictô XVI, Đấng đã nhấn mạnh trong thông điệp Spe salvi (2007):

“Đời tôi và lịch sử thế giới không bị phó mặc cho ngẫu nhiên. Sự quan phòng của Chúa không bao giờ ngừng nghỉ. Như thể là tôi luôn an tâm chắc chắn rằng: vượt trên mọi thất bại, tôi biết rằng đời tôi được nâng đỡ vững chắc bởi tình yêu quyền năng của Thiên Chúa. Và như thế, hy vọng vẫn còn mãi, ngay cả khi đang bị chìm tàu.”

Lời tri ân gửi La Civiltà Cattolica

Đức Thánh Cha ghi nhận tầm quan trọng của cột mốc kỷ niệm này, trân trọng sự đóng góp bền bỉ của tạp chí cho Giáo Hội, và ngỏ lời cảm ơn vì sự phục vụ trung thành và quảng đại dành cho Tòa Thánh suốt nhiều thế kỷ.

Ngài nói: “Công việc của anh em đã và đang góp phần làm cho Giáo Hội hiện diện trong thế giới văn hóa, hài hòa với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và những định hướng của Tòa Thánh.”

Đức Giáo Hoàng mô tả tạp chí như “một khung cửa sổ nhìn ra thế giới” và bày tỏ sự trân trọng trước “một trong những nét đặc trưng” của nó, đó là khả năng “dấn thân vào các biến cố đương đại mà không sợ hãi trước những thách đố và mâu thuẫn của chúng.”

Trách nhiệm giáo dục một xã hội và thế giới tốt đẹp hơn

Trong bài huấn từ, Đức Giáo Hoàng Lêô đề nghị cộng đoàn này suy tư về ba điểm trọng tâm: giáo dục con người biết tham gia cách khôn ngoan và tích cực vào thế giới; cất tiếng thay cho những người bé mọn và bị loại trừ; và trở thành những sứ giả của niềm hy vọng.

Về điểm thứ nhất là giáo dục, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh: “Những gì anh em viết có thể giúp độc giả hiểu rõ hơn về xã hội phức tạp mà chúng ta đang sống, đồng thời đánh giá những điểm mạnh và yếu của nó.”

Ngài cho biết, bằng cách đó, tạp chí giúp độc giả có thể đóng góp ý nghĩa cho xã hội, kể cả trong lĩnh vực chính trị, về những vấn đề như công bằng xã hội, gia đình, giáo dục, đổi mới công nghệ và hòa bình.

Khía cạnh căn bản trong đời sống và sứ mạng của mỗi Kitô hữu

Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng đề cập đến điểm thứ hai là trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói, và hơn nữa là “trở thành tiếng nói của người nghèo và những người bị loại trừ.”

Ngài gọi sứ mạng này là “một khía cạnh căn bản trong đời sống và sứ mạng của mỗi Kitô hữu” và trích dẫn lời Đức Phanxicô kêu gọi xã hội hãy nhớ đến những người thường xuyên bị gạt ra bên lề.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng để sống sứ mạng này cách đích thực, cần có sự lắng nghe khiêm nhường và gần gũi với những người đau khổ.

Ngài nhấn mạnh: “Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể trở thành tiếng vang trung tín và ngôn sứ của tiếng kêu của những người túng thiếu, phá vỡ mọi vòng tròn của sự cô lập, cô đơn và câm lặng.”

Niềm hy vọng sau cùng của chúng ta là Đức Kitô

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô mời gọi La Civiltà Cattolica hãy trở thành những sứ giả của niềm hy vọng.

Ngài nhấn mạnh: “Điều này có nghĩa là đứng lên chống lại sự thờ ơ của những người dửng dưng trước tha nhân và trước nhu cầu chính đáng của họ về một tương lai; và vượt thắng nỗi nản chí của những ai không còn tin vào khả năng khai mở những nẻo đường mới.”

Ngài khẳng định: “Đối với chúng ta, niềm hy vọng sau cùng chính là Đức Kitô, con đường của chúng ta: ‘Thầy là đường, là sự thật và là sự sống’ (Ga 14:6).”

Ngài suy tư: “Trong Người và cùng với Người, không còn ngõ cụt nào trên hành trình của chúng ta, cũng không có thực tại nào - dù khó khăn hay phức tạp đến đâu - có thể ngăn cản chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình với lòng tín thác.”

Ánh nhìn của Đức Kitô trên thế giới

Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục nhắc lại hai suy tư đáng nhớ mà cố Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi đến La Civiltà Cattolica.

Đức Lêô XIV nhớ lại rằng: Đức Phanxicô đã nhắc cộng đoàn này hãy tiếp tục làm việc “với niềm vui, làm nhà báo tốt, không lệ thuộc vào bất kỳ điều gì khác ngoài Tin Mừng,” và nhấn mạnh rằng “một tạp chí chỉ thật sự ‘Công Giáo’ nếu có ánh nhìn của Đức Kitô trên thế giới, và nếu nó truyền đạt cũng như làm chứng cho ánh nhìn đó.”

Với tâm tình ấy, Đức Giáo Hoàng Lêô khẳng định: “Những lời này tóm gọn sứ mạng của anh em: chiêm ngắm ánh nhìn của Đức Kitô trên thế giới, nuôi dưỡng, truyền đạt và làm chứng cho ánh nhìn đó.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp đón La Civiltà Cattolica (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top