ĐTC kêu gọi tha thứ cho những lầm lỗi của Linh Mục

ĐTC kêu gọi tha thứ cho những lầm lỗi của Linh Mục

VATICAN CITY, JUNE 11, 2010 (Zenit.org).- Vì chức Linh Mục rất cần thiết để đưa sự hiện diện của Thiên Chúa vào thế gian, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI nói, người ta không ngạc nhiên khi “kẻ thù” không hài lòng trước sự tỏa sáng này.

Đức Giáo Hoàng suy niệm như thế khi Ngài – cùng với 15.000 Linh Mục tại quảng trường Thánh Phêrô - bế mạc năm Linh Mục.

Khi suy nghĩ về vinh quang của chức linh mục, Đức Thánh Cha nói “người ta nghĩ rằng sự tỏa sáng mới này của chức linh mục sẽ không làm hài lòng ‘kẻ thù’; họ thích chức vụ này biến mất, để cuối cùng Thiên Chúa cũng bị loại ra khỏi thế giới.”

Đức Giáo Hoàng nói tiếp: “Và điều này đã xảy ra, ngay chính trong năm hân hoan mừng bí tích chức linh mục, khi những lầm lỗi của các linh mục bị đưa ra ánh sáng – đặc biệt là việc lạm dụng trẻ em,- trong đó chức linh mục, với bổn phận thể hiện sự quan tâm của Thiên Chúa về sự thiện hảo, lại trở thành điều ngược lại.”

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI rất rõ ràng khi khẳng định “Chúng ta van xin sự tha thứ của Chúa và của những người có liên quan.”

Và Ngài còn thêm lời hứa “sẽ làm mọi sự có thể để đảm bảo rằng việc lạm dụng như thế sẽ không bao giờ tái diễn.”

ĐTC đã nói đến việc tiếp nhận những người vào sứ vụ linh mục và giám sát việc đào tạo linh mục, trong bối cảnh đó, ngài nói, “Chúng ta sẽ làm mọi sự có thể để cân nhắc tính xác thực của ơn gọi và hết sức cố gắng đồng hành với các linh mục trong cuộc hành trình của họ, để Thiên Chúa bảo vệ và chăm sóc họ trong những hoàn cảnh rối ren và giữa những hiểm nguy của cuộc sống.”

Vẫn còn đó một thành công

ĐTC phản ánh rằng dấu vết của vụ tai tiếng này không ngăn trở được các mục tiêu của Năm Linh Mục.
Ngài giải thích: “Nếu Năm Linh Mục là một sự tuyên dương hành vi cá nhân của con người, những biến cố này sẽ hủy diệt nó. Nhưng đối với chúng ta, điều hoàn toàn ngược lại đã xẩy ra: Chúng ta ngày mốt biết ơn nhiều hơn món quà của Thiên Chúa, món quà tặng được che giấu trong một ‘cái lọ đất’ luôn được đổi mới ngay trong những khiếm khuyết của con người, khiến cho tình yêu của Chúa hiện diện một cách cụ thể trong thế giới này.”
Thật vậy, Đức Giáo Hoàng đề nghị, vụ tai tiếng này nên được xem như “một lời mời gọi thanh tẩy, một trách vụ chúng ta sẽ mang vào tương lai và nó giúp chúng ta nhìn nhận và yêu mến hơn nữa món quà tặng lớn lao mà chúng ta lĩnh nhận từ Thiên Chúa.”

“Bằng cách này,” ĐTC nói, “quà tặng của Chúa sẽ trở thành một dấn thân để đáp trả lại lòng can đảm và sự khiêm tốn của Thiên Chúa bằng chính lòng can đảm và khiêm tốn của chúng ta.”

Phục vụ tình yêu

Cuối bài giảng, Đức Giáo Hoàng một lần nữa nói đến vụ lạm dụng tình dục đầy tai tiếng của một số linh mục.
Suy niệm Thánh Vịnh 23, “Côn trượng Ngài bảo vệ - con vững dạ an tâm,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến tầm quan trọng cây gậy của người mục tử.

Người mục tử cần nó để “bảo vệ chống lại thú dữ sẵn sàng vồ lấy đoàn chiên; chống lại kẻ cướp săn mồi,” Đức Thánh Cha giải thích.

“Giáo Hội cũng phải sử dụng cây gậy của mục tử, với cây gậy nầy Giáo Hội bảo vệ đức tin chống lại những kẻ làm sai lệch, chống lại những dòng thác cuốn đàn chiên đi lạc,” Ngài nói. “Việc sử dụng cây gậy là việc phục vụ tình yêu.”

Và Ngài khẳng định, “Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rằng sẽ chẳng phải là tình yêu khi khoan nhượng trước hành vi bất xứng của linh mục.” 
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top