ĐTC: Canh thức cầu nguyện cho các thai nhi

ĐTC: Canh thức cầu nguyện cho các thai nhi

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khai mạc Mùa Vọng và chủ sự Buổi canh thức cầu nguyện cho các thai nhi

WHĐ / Tin tổng hợp (28.11.2010) – Chiều thứ Bảy 27-11, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự Giờ Kinh Chiều, khai mạc Mùa Vọng và Năm Phụng vụ 2011. Sau đó, cũng đã diễn ra Buổi Canh thức cầu nguyện cho các thai nhi, những sự sống vừa được hình thành.

Đây là lần đầu tiên ĐTC khai mạc Mùa Vọng bằng Phụng vụ Kinh chiều trước Chúa nhật I Mùa Vọng.

Sáng kiến về Buổi Canh thức cầu nguyện cho các thai nhi do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đề nghị và được ĐTC tán thành. Đồng thời ĐTC cũng kêu gọi “tất cả các giám mục giáo phận chủ sự các nghi thức tương tự cho các tín hữu trong các giáo xứ, các cộng đoàn tôn giáo, các đoàn thể và các phong trào trong giáo phận.”

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình đã đưa ra một chương trình đại cương cho Buổi Canh thức này.

Trong bài giảng, ĐTC tố cáo những khuynh hướng văn hóa đang gây mê lương tâm. Khoa học đã chứng minh: phôi thai không phải là một khối những chất liệu sinh học, nhưng là một sinh linh sống động, được sắp đặt cách lạ lùng. Giáo hội tái khẳng định những tuyên bố của Vatican II về việc chống phá thai và chống lại bất kỳ sự xâm hại nào đối với sự sống vừa hình thành.

ĐTC thẳng thắn yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, những người có trách nhiệm trong ngành truyền thông phải cổ võ nền văn hóa tôn trọng sự sống con người, phải thiết lập một hệ thống hỗ trợ việc đón nhận và phát triển sự sống.

ĐTC nhấn mạnh: “Mỗi một sinh linh luôn xứng đáng được đón nhận với sự tôn trọng và tình yêu, không thể bị đối xử như một món đồ người ta có trong tay và muốn làm gì thì làm”.

ĐTC nói rõ thái độ hiện nay của Giáo Hội: “Giáo Hội lo lắng cho sự sống vừa được hình thành, rất mong manh và bị đe dọa trước lòng ích kỷ của người lớn và những lương tri đã bị lu mờ”.

ĐTC cũng bày tỏ niềm đau xót trước tình cảnh bi thương nhiều trẻ em đã sớm phải hứng chịu: bị bỏ rơi, chịu đói khát, lầm than, bệnh tật, bị lạm dụng, hành hạ, bị khai thác và nhiều hình thức xâm phạm quyền lợi của trẻ khiến tất cả những ai có thiện chí đều thấy rất hổ thẹn.

ĐTC nhắc nhở mọi người: “Mầu nhiệm Nhập Thể cho chúng ta biết mọi sinh linh đều có phẩm giá vô song. Mọi Kitô hữu cần có cái nhìn mới về con người, một cái nhìn tin tưởng và hy vọng”.

Đặc biệt ĐTC đã viết Lời nguyện Mùa Vọng cầu cho sự sống:

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là Đấng luôn trung tín viếng thăm

và hiện diện tràn đầy nơi Giáo Hội và lịch sử con người,

Trong Bí tích cao trọng là Phép Mình và Máu Thánh Chúa,

Chúa đã cho chúng con dự phần vào Sự Sống thần linh

và nếm trước niềm vui sự sống đời đời.

Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Chúng con sấp mình trước mặt Chúa là nguồn sự sống và là Đấng yêu mến sự sống,

Đấng hiện diện và hằng sống thật sự giữa chúng con.

Chúng con nài xin Chúa:

Xin Chúa thức tỉnh chúng con để biết tôn trọng mọi sự sống con người đang nảy sinh.

Xin cho chúng con nhận ra công trình kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa

nơi hoa trái của cung lòng người mẹ.

Xin cho tâm hồn chúng con biết quảng đại đón nhận con cái được sinh ra.

Xin Chúa chúc lành cho các gia đình

và thánh hóa sự kết hợp vợ chồng,

làm cho tình yêu của họ đơm hoa kết trái.

Xin Thần Khí Chúa soi sáng cho những chọn lựa của các hội đồng lập pháp,

để các dân tộc và các quốc gia nhìn nhận

và tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống, của mọi sự sống con người.

Xin Chúa hướng dẫn công việc của các nhà khoa học và các thầy thuốc,

để sự tiến bộ góp phần vào thiện ích trọn vẹn của con người

và không ai bị loại bỏ hoặc gánh chịu bất công.

Xin Chúa ban đức ái sáng tạo cho các nhà quản lý và những nhà tài trợ,

để họ biết cảm nhận và xúc tiến những phương pháp thích hợp

giúp các gia đình trẻ có thể bình tâm đón nhận việc có thêm con cái.

Xin Chúa an ủi những đôi vợ chồng đau khổ vì không có con cái

và thương nhậm lời họ.

Xin dạy chúng con luôn biết chăm sóc trẻ em mồ côi và những trẻ bị bỏ rơi,

để chúng nhận ra lòng Chúa hằng cháy lửa thương yêu

và Trái Tim Chúa là nguồn an ủi vậy.

Cùng với Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là người tín hữu cao cả,

và trong cung lòng Mẹ, Chúa đã mặc lấy bản tính loài người chúng con,

chúng con nài xin Chúa

–là Đấng Tốt lành và Đấng Cứu Độ duy nhất và thật sự của chúng con–

ban cho chúng con sức mạnh yêu thương và phục vụ sự sống,

trong khi chờ được sống mãi mãi trong Chúa,

trong sự hiệp thông với Ba Ngôi Cực Thánh. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top