ĐHY Parolin: Các nhà truyền thông Công giáo đừng sợ loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay
Trong Thánh lễ dành cho các nhà truyền thông và các nhà báo Công giáo quy tụ tại Lộ Đức nhân Ngày Thánh Phanxicô đệ Salê lần thứ 26, Đức Hồng y Pietro Parolin khuyến khích các nhà truyền thông và các nhà báo Công giáo đừng sợ loan báo Tin Mừng cho thế giới tục hoá ngày nay và nhắc rằng sứ vụ của họ xuất phát từ sự gắn kết với Chúa Giêsu và tình yêu dành cho Giáo hội.
Ngày Thánh Phanxicô đệ Salê là hội nghị thường niên quy tụ các chuyên gia truyền thông Công giáo để thảo luận và suy tư về sứ mạng của họ và những thách đố của truyền thông Công giáo ngày nay.
Sự kiện này được Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp tổ chức hàng năm nhân dịp lễ kính Thánh Phanxicô Salê, Bổn mạng các nhà báo, với sự phối hợp của SIGNIS, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, Liên hiệp Báo chí Công giáo Ý và Bộ Truyền thông Vatican.
"Làm thế nào để chúng ta được lắng nghe?", là chủ đề của sự kiện năm nay.
Gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu
Theo Đức Hồng y Parolin, một điểm khởi đầu thiết yếu để các nhà truyền thông Công giáo truyền đạt Tin Mừng một cách hiệu quả cho những người đương thời của họ là cuộc gặp gỡ cá nhân của họ với Chúa Giêsu. Ngài nói: “Ngày nay, để trở thành một chứng nhân, một ngôn sứ trong thế giới của chúng ta, đầu tiên là củng cố sự gắn kết của chúng ta với Chúa” trong Lời Chúa và trong các bí tích của Giáo hội.
Loan báo Tin Mừng “với tất cả tính xác thực và toàn vẹn của Tin Mừng”
Do đó, các nhà truyền thông Công giáo cần “đào sâu nội dung đức tin của họ”, và loan báo Tin Mừng “với tất cả tính xác thực và toàn vẹn của Tin Mừng”, chứ không phải “một Tin Mừng mơ hồ”, phù hợp với tinh thần của thế gian và các lựa chọn cá nhân của chúng ta. Điều này “đòi hỏi sự hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng cũng về các giáo huấn của Huấn quyền và Truyền thống của Giáo hội”.
Đừng sợ đi ngược dòng
Đức Hồng Y Parolin thừa nhận rằng việc lên tiếng trong thế giới ngày nay không phải lúc nào cũng dễ dàng và đòi hỏi lòng can đảm, bởi vì “đôi khi chúng ta thấy mình bị chế giễu, bị gạt ra bên lề, thậm chí bị bách hại.” Tuy nhiên, ngài nhận xét, Huấn quyền của các Giáo hoàng đã kiên quyết mời gọi các tín hữu đừng sợ đi ngược dòng và “hãy cảnh giác với sự thực dân ý thức hệ”.
Hiệp thông với Giáo hội
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng tính xác thực là một đặc điểm cốt yếu đối với các nhà truyền thông Công giáo. Ngài cũng nhắc nhở họ rằng hoa trái của việc truyền đạt Tin Mừng luôn đến từ Chúa Thánh Thần, và truyền thông Công giáo phải “hiệp thông với Giáo hội”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất
- Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
-
Trí tuệ nhân tạo (AI) và Giáo hội Châu Phi -
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử năm 2024 -
Đức Thánh Cha sửa đổi một số quy tắc về tư pháp của Vatican -
Phỏng vấn Đức Hồng Y Ignatius Suharyo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Indonesia -
Diễn từ Đức Thánh Cha Dành cho các nữ Đan sĩ Dòng Cát Minh Nhặt phép năm 2024 -
Toàn văn Tuyên ngôn "Dignitas Infinita" – Về phẩm giá con người -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho tham dự viên Đại hội của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa Học Xã Hội năm 2024 -
Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 3 Phục sinh năm B -
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Lịch cử hành phụng vụ của ĐTC trong tháng 7 và tháng 8/2023 -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô