ĐGH hoan nghênh trường đại học Công giáo tại Thụy Điển - Học viện Newman

ĐGH hoan nghênh trường đại học Công giáo tại Thụy Điển - Học viện Newman

Sự công nhận đại chúng này được ca ngợi là “Sự kiện quan trọng”

WGPSG/ZENIT -- 7-9-2010, trường đại học Công giáo đầu tiên được công nhận tại Thụy Điển kể từ năm 1477 đã được ca ngợi trong một thông điệp của ĐGH, khuyến khích cộng đồng học viện hãy cống hiến tâm trí cho việc tìm kiếm Thiên Chúa và tri thức nhân lọai.

Học viện Newman- được điều hành bởi các tu sĩ Dòng Tên- đã khai giảng năm học vào thứ Bảy tại Uppsala.

Một thông điệp đến từ ĐGH, được gửi bởi ngoại trưởng TT - ĐHY Tarcisio Bertone, đã khẳng định niềm hy vọng của ĐTC rằng: “Trung tâm Công gíao xuất sắc” này sẽ mang nét đặc trưng bởi “truyền thống học thuật lừng lẫy, theo đuổi kiến thức một cách vô tư trên mọi lĩnh vực, và sự cam kết vững mạnh với TC cũng như lý trí nhân lọai.”

Tờ L'Osservatore Romano đã tường thuật về thông điệp của ĐTC này vào hôm nay.

Học viện Công giáo đào luyện học thức sau đại học này thật ra đã được thành lập bởi dòng Tên vào năm 2001. Tuy nhiên, chính phủ thụy Điển chỉ mới công nhận học viện này vào tháng Tư vừa qua.

Đức cha Adolfo Nicolás, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, đã chủ trì Thánh Lễ vào sáng thứ Bảy tại thánh đường giáo xứ Thánh Lawrence tại Uppsala.

Cha giải thích trong bài giảng rằng trường đại học hy vọng sẽ đem đến phương pháp giúp “học để sống hoàn thiện hơn.”

LM Dòng Tên đã nói về sự tiếp nhận luồng tư tưởng Công giáo vào nền giáo dục công như là một dấu hiệu của sự cởi mở hiệu quả đến với đại chúng. Và ngài nêu lên rằng tự do trong lương tâm đạt được qua việc theo đuổi chân lý: “ĐHY Newman đã trung thành với lương tâm của ngài, một điều luôn là khó khăn.”

Tìm hiểu sâu xa hơn

Cha Nicolás đã ủng hộ một cuộc đấu tranh chống lại “thói thường,” được hiểu như là “tinh thần thế gian, điều không phải lúc nào cũng có nghĩa là lẽ tốt, nhưng là những định kiến và thành kiến.”

Ngài chỉ ra rằng ĐHY John Henry Newman (người sẽ được ĐGH tuyên chân phước vào tháng này tại Anh) đã dũng cảm bước ra khỏi “lẽ thường” và trung thành với sứ mạng của ngài, tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn, “và điều này mang đến những khó khăn.”

Ám chỉ đến linh đạo của dòng Tên, vị linh mục nói đến một “từ magic đối vơi tu sĩ dòng Tên: “magis” [có nghĩa là] nhiều hơn nữa; tức là phải tìm hiểu nhiều hơn nữa, hiểu vấn đề phía sau câu hỏi, để tìm kiếm một điều gì đó thậm chí là sâu sắc hơn nữa.”

Cha Nicolás đã kêu gọi cầu nguyện cho Học viện Newman, mong rằng “sự góp phần của học viện cho giáo dục sẽ được trọn vẹn, không chỉ cho trí tuệ mà còn cho tâm hồn, phục hồi lại truyền thống triết học tốt nhất để giáo dục tâm hồn.”

Ngài kết luận: “Như nhà triết gia Platô đã nói: mục tiêu của triết học là giúp con người sống. Chúng tôi muốn học viện hãy góp sức để người dân Thụy Điển sống với niềm hân hoan, cởi mở và sự thật.”

Trọng đại

Báo Vaticăng đã miêu tả sự công nhận trường đại học này như là “sự kiện đầy ý nghĩa nhất của Giáo hội Công giáo tại Thụy Điển kể từ khi Cuộc Cải giáo loại GHCG khỏi đời sống cộng đồng.”

Triết học và thần học là hai khoa chính của học viện, và những khoa học về Nghệ thuật và Văn hóa của người Scăng-đi-na-vi và người Châu Âu với tầm nhìn rộng về thực tế xã hội Thụy Điển.

Tờ L'Osservatore Romano đã xếp loại học viện này là “hoa trái chín của dấn thân mà các tu sĩ dòng Tên, qua nhiều thập niên, đã cho đi một cách quảng đại trong nếp sống tại Thụy Điển qua môi trường đại học này, và nó là sự khởi đầu của một liên ước giữa xã hội thế tục Bắc Âu và văn hóa CG.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top