Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 13 ngày 30-6-2026

TGPSG -- Trong hành trình đào tạo của Ban Loan Báo Tin Mừng, tuần học thứ 13 diễn ra vào ngày 30.06.2026 tại giáo xứ Tân Phú tiếp tục mang đến cho các học viên những suy tư thiết thực và sâu sắc về căn tính cũng như sứ mạng của người Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay.

Trong bầu khí hăng say học hỏi và thao thức sống tinh thần truyền giáo, các học viên đã được lắng nghe hai chuyên đề quan trọng, giúp mỗi người hiểu rõ hơn con đường loan báo Tin Mừng mà Đức Kitô đã trao phó cho Hội Thánh.

Buổi học được hướng dẫn bởi Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường, SSP với đề tài “Loan báo Tin Mừng cho các tôn giáo bạn” và Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn với chuyên đề “Lệnh truyền Loan Báo Tin Mừng của Chúa Giêsu”.

Hai đề tài tuy khai triển ở những góc nhìn khác nhau nhưng cùng quy hướng về một chân lý nền tảng: mọi Kitô hữu đều được sai đi để trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

I. LOAN BÁO TIN MỪNG CHO CÁC TÔN GIÁO BẠN

Chuyên đề đầu tiên giúp học viên nhận ra rằng trong xã hội Việt Nam hôm nay, người Kitô hữu không sống tách biệt nhưng luôn hiện diện giữa những anh chị em thuộc nhiều tôn giáo, tín ngưỡng và truyền thống văn hóa khác nhau.

1. Nguyên tắc chung của Giáo Hội trong đối thoại liên tôn

Loan-bao-Tin-Mung (1)

Giáo Hội dạy rằng nơi các tôn giáo khác luôn tồn tại nhiều giá trị chân thật và tốt đẹp. Những giá trị ấy có thể trở thành sự chuẩn bị giúp con người đón nhận Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô.

Tuy nhiên, Giáo Hội cũng nhìn nhận rằng trong đời sống tín ngưỡng của con người vẫn tồn tại những giới hạn hoặc những thực hành chưa thực sự phù hợp với ánh sáng Tin Mừng.

Vì thế, người loan báo Tin Mừng được mời gọi sống ba thái độ căn bản:

  • Tôn trọng người khác trong niềm tin của họ.
  • Đối thoại với tinh thần khiêm tốn và yêu thương.
  • Biết khích lệ những điều tốt đẹp nơi họ, đồng thời giúp họ nhận ra chân lý trọn vẹn nơi Đức Kitô.

Thầy Đaminh chia sẻ:

“Muốn đưa Tin Mừng đến cho người khác, trước tiên chúng ta phải hiểu họ, tôn trọng họ và nhìn ra những hạt giống Thiên Chúa đã gieo nơi đời sống của họ.”

2. Các tôn giáo và tín ngưỡng phổ biến tại Việt Nam

Việt Nam là mảnh đất mang đậm bản sắc tôn giáo và tín ngưỡng phong phú, đa dạng.

Các tôn giáo chính hiện diện gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài.

Loan-bao-Tin-Mung (2)

Bên cạnh đó là đời sống tín ngưỡng dân gian rất gần gũi với đời sống người Việt như: thờ cúng tổ tiên, thờ Thổ Công, Táo Quân, Thần Tài, thờ Thành Hoàng, thờ Mẫu, Tứ Bất Tử cùng các nghi lễ cưới hỏi, sinh nở, tang ma và tín ngưỡng nghề nghiệp.

Ngoài ra còn có nhiều hình thức tín ngưỡng đặc trưng chịu ảnh hưởng của Nho giáo và Đạo giáo, Bàn thờ Ông Thiên (Thông Thiên) ở Nam Bộ, cầu cơ, lên đồng, xin quẻ, gọi hồn, bói toán cùng nhiều hình thức tâm linh dân gian hoặc tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Người Kitô hữu khi tiếp xúc với anh chị em thuộc các truyền thống này cần học hỏi, hiểu biết và phân định đúng đắn để có thể đối thoại trong sự tôn trọng và yêu thương.

Thầy Đaminh nhấn mạnh:

“Tin Mừng của Thiên Chúa đã âm thầm gieo những hạt giống chân - thiện - mỹ nơi các nền văn hóa và tôn giáo. Người Kitô hữu phải biết nhận ra những điều tốt đẹp ấy thay vì vội vàng phán xét.”

3. Đạo thờ ông bà trong văn hóa Việt Nam và đức tin Kitô giáo

Một nội dung rất gần gũi với đời sống dân tộc Việt Nam chính là truyền thống thờ kính tổ tiên.

Đạo thờ ông bà có từ rất lâu đời trong văn hóa dân tộc, xuất phát từ: Niềm tin rằng người đã qua đời vẫn còn hiện diện; tình cảm gia đình và lòng hiếu thảo của con cháu; truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được củng cố qua nền văn hóa Nho giáo.

Giáo Hội nhìn nhận rằng việc kính nhớ tổ tiên không phải là một tôn giáo hoàn chỉnh, nhưng là một nét đẹp văn hóa cao quý thể hiện lòng biết ơn, đạo hiếu và sự gắn kết thiêng liêng giữa người còn sống với người đã khuất.

Đối với người Công giáo, việc thờ kính tổ tiên hoàn toàn phù hợp với đức tin vì phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; phù hợp với mầu nhiệm Các Thánh Thông Công; phù hợp với Điều răn thứ tư: “Thảo kính cha mẹ.”

Những hình thức thể hiện lòng hiếu kính bao gồm: bàn thờ gia tiên, thắp hương tưởng nhớ, dâng hoa quả, giỗ chạp, cầu nguyện, đọc kinh và xin lễ cầu cho người đã qua đời, chăm sóc và thăm viếng phần mộ.

Tuy nhiên, người Kitô hữu khi giữ lòng hiếu kính cần tránh xa những biểu hiện mê tín dị đoan như đốt vàng mã, bói toán hoặc các thực hành trái với giáo huấn của Hội Thánh.

Khép lại phần chia sẻ, Thầy Đaminh nhấn mạnh: người loan báo Tin Mừng cần hiểu và tôn trọng các tôn giáo, tín ngưỡng; biết đối thoại bằng thái độ yêu thương và khiêm tốn; trân trọng nét đẹp của đạo thờ ông bà, đồng thời hướng dẫn người tín hữu sống truyền thống dân tộc hài hòa với đức tin Kitô giáo.

Thông điệp được nhấn mạnh xuyên suốt chuyên đề là:“Tôn trọng các giá trị văn hóa và tín ngưỡng tốt đẹp của dân tộc, đồng thời sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng tình yêu, sự thật và lòng hiếu kính.”

Loan-bao-Tin-Mung (3)

II. LỆNH TRUYỀN LOAN BÁO TIN MỪNG CỦA CHÚA GIÊSU

Trong phần chia sẻ thứ hai, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng giúp các học viên hiểu rằng việc loan báo Tin Mừng không phải là công việc dành riêng cho linh mục hay tu sĩ, nhưng là lời mời gọi dành cho toàn thể dân Chúa.

1. Lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giêsu

Qua Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 28,19-20), Đức Giêsu truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”

Đây không chỉ là lời căn dặn cuối cùng trước khi Chúa về trời nhưng còn là di chúc thiêng liêng dành cho Hội Thánh trong mọi thời đại. Người Kitô hữu không thể giữ Tin Mừng cho riêng mình nhưng phải ra đi chia sẻ niềm vui cứu độ cho mọi người.

Loan-bao-Tin-Mung (4)

2. Loan báo cho mọi loài thọ tạo

Thánh Marcô ghi lại lời Chúa:“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng trước hết bằng chính đời sống chứng tá mỗi ngày. Đức tin được củng cố và lớn lên khi người tín hữu dám sống điều mình tuyên xưng.

3. Rao giảng lòng thương xót và lời mời gọi hoán cải

Trong Tin Mừng Luca (Lc 24,46-47), Chúa mời gọi:“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.”

Trọng tâm của việc truyền giáo không phải là tranh luận hơn thua nhưng là giúp con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa và trở về với Ngài.

4. Tiếp nối sứ mạng tình yêu của Đức Kitô

Tin Mừng Gioan ghi lại: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)

Người môn đệ hôm nay mang lấy chính căn tính của Đức Giêsu. Chúng ta được sai đi không phải để xét đoán nhưng để yêu thương, chữa lành và cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

5. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần

Sách Công vụ Tông đồ nhắc nhớ:“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần… và sẽ là chứng nhân của Thầy.” (Cv 1,8)

Không ai có thể thi hành sứ mạng truyền giáo bằng khả năng riêng mình. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh giúp Hội Thánh can đảm ra đi đến tận cùng trái đất.

III. THI HÀNH LỆNH TRUYỀN

Người môn đệ sống truyền giáo mỗi ngày để thực thi lệnh truyền của Chúa, người Kitô hữu được mời gọi sống cụ thể qua những định hướng rõ ràng.

Ba không

  • Không lười biếng trong đời sống phục vụ.
  • Không giả hình nhưng sống đúng điều mình rao giảng.
  • Không buôn chuyện, nói xấu gây chia rẽ cộng đoàn.

Ba có

  • Hiện diện Tin Mừng bằng đời sống bác ái.
  • Hy sinh và không ngừng rèn luyện bản thân.
  • Sống tinh thần cộng đoàn và cộng tác xây dựng Hội Thánh.

Loan-bao-Tin-Mung (5)

Ba quan tâm

  • Nhiệt thành mang Chúa đến cho tha nhân.
  • Canh tân sự hiện diện bằng đời sống phục vụ khiêm tốn.
  • Trau dồi kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và sử dụng hiệu quả truyền thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

LỜI KẾT

Buổi học tuần 13 không chỉ cung cấp kiến thức nhưng còn giúp mỗi học viên ý thức sâu sắc hơn về căn tính của mình trong Hội Thánh. Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi bước ra khỏi sự khép kín của bản thân để đến với anh chị em xung quanh bằng tinh thần đối thoại, tôn trọng, yêu thương và khiêm tốn.

Loan báo Tin Mừng không khởi đi từ những bài giảng lớn lao nhưng bắt đầu từ chính đời sống thường ngày: một lời nói chân thành, một hành động bác ái, một sự hiện diện yêu thương và một trái tim luôn thao thức đưa người khác đến gần Thiên Chúa hơn.

Loan-bao-Tin-Mung (6)

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thắp lên nơi mỗi chúng ta ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo, để mỗi người thực sự trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

“Tôn trọng những giá trị tốt đẹp nơi người khác, sống chân thành trong đức tin và dùng chính đời sống mình để làm chứng cho Đức Kitô.”

Bài: Anna Maria Viên Dung (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Vũ Khương

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top