10 năm “Trao Yêu Thương” – Hành trình phục vụ và niềm vui sẻ chia

10 năm “Trao Yêu Thương” – Hành trình phục vụ và niềm vui sẻ chia

10 năm “Trao Yêu Thương” – Hành trình phục vụ và niềm vui sẻ chia

TGPSG -- Thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025, trong bầu khí trang trọng và ấm cúng tại nhà nguyện Trung tâm Đắc Lộ – Dòng Tên, Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 10 năm thành lập nhóm bác ái “Trao Yêu Thương” (2015–2025) đã được cử hành sốt sắng, đúng vào ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – cũng là bổn mạng của nhóm. Đây là dịp để các thành viên nhìn lại một hành trình phục vụ âm thầm nhưng bền bỉ, trọn vẹn trong niềm vui cho – nhận giữa đời thường.

Thánh lễ do cha Đaminh Giuse Đinh Văn Huỳnh, O. Carm chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Gioan Baotixita Trần Văn Nhủ và cha Phaolô Nguyễn Xuân Vượng, C.P. Trong bài giảng, cha Phaolô đã gợi lại hình ảnh người mục tử nhân lành – hình ảnh phản chiếu tình yêu Thánh Tâm – để làm nổi bật tinh thần phục vụ mà nhóm “Trao Yêu Thương” đã dấn thân trong suốt một thập kỷ. Cha nhấn mạnh rằng: những người bị gạt ra bên lề xã hội, những hoàn cảnh kém may mắn – chính họ là nơi để người Kitô hữu gặp gỡ Thiên Chúa cách sống động nhất.

Và nhóm “Trao Yêu Thương” đã chọn ở lại bên cạnh những con người ấy, không chỉ bằng hành động bác ái cụ thể, mà còn bằng cả niềm vui sẻ chia vượt qua mọi ranh giới. Theo tinh thần ấy, cha Phaolô cũng nhắc lại tâm huyết của nhóm khi xem việc “mừng rỡ vác lên vai con chiên lạc và chung vui với người xung quanh” như một niềm hạnh phúc lớn lao – niềm vui phục vụ mà họ luôn can đảm gìn giữ trong từng bước đường dấn thân.

Hiện tại, nhóm “Trao Yêu Thương” do trưởng nhóm Anna Phạm Thị Ngọc Dương dẫn dắt có khoảng 30 thành viên. Dù sau đại dịch, một số anh chị em không thể tiếp tục đồng hành, nhưng cũng có những thành viên mới được Chúa gửi đến đúng lúc để chia sẻ gánh nặng yêu thương.

Trong 10 năm qua, nhóm đã đặt chân đến nhiều vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các vùng truyền giáo Tây Nguyên: từ Gia Lai – nơi có các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ, đến Kon Tum – phối hợp cùng các cha Dòng Vinh Sơn Phaolô. Tại Giáo phận Kon Tum, nhóm tập trung nhiều vào các hoạt động bác ái dành cho thiếu nhi dân tộc: tổ chức các chương trình “Nồi cháo tình thương” vào tối thứ Năm hàng tuần tại Giáo xứ Kontrang Monei, bữa sáng Chúa nhật tại Giáo xứ Chroh Ale và Nhà nguyện Măng Bút, hay những đêm hội Trung thu tràn ngập ánh sáng và tiếng cười.

Điểm đặc biệt của nhóm là không giữ quỹ lâu dài. Mỗi chương trình được khuyên góp và chia sẻ trọn vẹn theo mức độ quyên được, không đặt nặng quy mô, nhưng kiên định với phương châm: “Nhỏ nhưng thường xuyên, và luôn theo Thánh ý Chúa”. Trước mỗi chương trình, nhóm đều cùng nhau lần hạt Mân Côi và làm tuần cửu nhật để xin ơn soi sáng và thánh hóa mọi hoạt động.

Dẫu có những lúc đông vui, rộn rã, cũng có lúc chỉ vài ba thành viên rong ruổi khắp các nẻo đường, nhưng ơn lành của Thiên Chúa thì không ngừng tuôn đổ. Nhìn lại chặng đường 10 năm, nhóm “Trao Yêu Thương” đã không chỉ gieo đi cơm bánh, áo ấm hay nụ cười, mà còn gieo vào lòng người niềm hy vọng, gieo vào Giáo hội một tinh thần sống đạo cụ thể, đầy sức sống Tin Mừng.

10 năm – một con số chưa dài nhưng đủ để chứng minh lòng trung thành và lửa yêu thương vẫn âm ỉ cháy trong tim mỗi thành viên. Ước chi những hạt giống yêu thương ấy tiếp tục trổ sinh, để nhiều người Kitô hữu hôm nay nhận ra sứ mạng phục vụ của mình, và cùng nhau làm sáng lên khuôn mặt Đức Kitô – Đấng đã yêu đến cùng và luôn hiện diện giữa những người nghèo khó nhất.

Bài & Ảnh: Kinh Luân & Lê Lam Nhật Tân (TGPSG)

Top