Thông báo: Tuần lễ Giáo lý 2016

Thông báo: Tuần lễ Giáo lý 2016

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2016

Chủ đề: GIÁO LÝ VIÊN PHỤC VỤ XÃ HỘI

Bài ca chủ đề: Bài ca phục vụ - Lm. Mi Trầm.

Gợi ý suy tư:

- Đức tin mang lại những giá trị tích cực nào cho xã hội?

- Đức tin đã thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống của chúng ta thế nào trong tương quan với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường?

- Đức tin có giúp chúng ta ảnh hưởng tích cực trên môi trường chúng ta đang sống như môi trường nghề nghiệp, môi trường dạy giáo lý, môi trường thiên nhiên… không?

Lời Chúa: XIN LÀM CHO DANH THÁNH CHA VINH HIỂN,
                  TRIỀU ĐẠI CHA MAU ĐẾN.
(Lc 11,2)

Thời gian: từ 18 đến 23/7/2016 (18-22/7: Học hỏi ; 23/7: Đại hội)

Địa điểm: Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn – Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn (6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM.)


CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI

Thời gian: thứ Hai 18/7 - thứ Sáu 22/7 (18g30-20g30)

Đối tượng: Giáo lý viên đang phục vụ trong giáo phận thuộc các lãnh vực giáo lý Dự Tòng, Giáo lý Hôn Nhân, Giáo lý Phổ Thông và Giáo lý cho người có Hoàn cảnh Đặc biệt.

Thuyết trình viên: Ban giáo lý phối hợp với Nhóm Lửa Yêu Thương, Mục vụ Bác ái Xã hội và Khoa Môi Trường – ĐHTN&MT.

Diễn tiến:

- Thứ Hai: Chúng ta được mời gọi lãnh đạo

- Thứ Ba: Lãnh đạo bản thân
TTV: Luca Trần Gia Huấn & Nhóm Lửa Yêu Thương

- Thứ Tư: Phân tích Xã hội trong Giáo Hội

- Thứ Năm: Phân tích Xã hội trong Giáo Hội
TTV: Lm. Micae Trương Thanh Tâm, S.J.

- Thứ Sáu: Gìn giữ và bảo vệ và trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta
TTV: Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, S.D.B.
và Khoa Môi Trường – ĐHTN&MT.

Tham dự viên: tối đa 450 người, ưu tiên cho người ghi danh trước.

Ghi danh: Từ 20/6 đến 15/7 tại Văn phòng Giáo lý D4, Trung tâm Mục Vụ Saigon, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1 (Liên hệ với A. Thành) vào các giờ hành chánh: 8g00-11g30; 14g-17g00. Phone: (08) 3911 8404. Email: daotaoglv@gmail.com

Lệ phí: 100.000 đồng/người (điện nước, giữ xe, tài liệu …)


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: Chiều thứ Bảy 23/7/2016 (14g30-19g30)

Đối tượng: Giáo lý viên đã hoàn tất chương trình đào tạo căn bản, đặc biệt các giáo lý viên tốt nghiệp trong năm học 2015-2016, các giáo lý viên đang phục vụ trong giáo phận thuộc các lãnh vực Giáo lý Dự Tòng, Giáo lý Hôn Nhân, Giáo lý Phổ Thông và Giáo lý cho người có Hoàn cảnh Đặc biệt.

Diễn tiến:

14g30: Gặp gỡ giáo lý viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo căn bản

15g30: Đón tiếp & Sinh hoạt chung

16g00: Thuyết trình “Việc dạy giáo lý và công cuộc Phúc âm hóa xã hội”
            TTV: Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm, GM Giáo phận Mỹ Tho

17g00: Tôn vinh thánh Bổn Mạng

17g30: Thánh lễ (với nghi thức tuyên hứa của GLV tốt nghiệp CT đào tạo căn bản)
            do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm, Giáo phận Mỹ Tho, chủ sự.

19g30: Kết thúc.

Ghi danh: Xem phần ghi danh phía trên.

Lệ phí: Không phải đóng lệ phí, nhưng cần ghi danh để lấy huy hiệu vào hội trường.

Trung Tâm Mục Vụ ngày 19 tháng 6 năm 2016

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Trưởng Ban Giáo Lý

 


BIỂU TƯỢNG TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2016

Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, được vẽ bởi linh mục-họa sĩ người Đức, Sieger Koder.

Ý NGHĨA

Tin Mừng theo Thánh Gioan không đề cập đến Thánh Thể. Nhưng thay vào đó là hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. (Ga 13,1-15)

Ngay cả những người nô lệ cũng không bị ràng buộc để làm điều này cho chủ của họ, nhưng Chúa Giêsu sẵn lòng làm với đầy tình yêu thương. Người giúp họ, và chúng ta, đi vào mầu nhiệm của sự phục vụ, tự hiến, từ bỏ chính mình. Người khoác chiếc khăn choàng màu trắng và xanh có tua – biểu tượng của hàng tư tế Do Thái, mà ngày nay được giải thích một lần nữa qua Chúa Giêsu – linh mục là để phục vụ. Tư thế của Người cho thấy sự khiêm nhường, và đôi chân trần của Người nói cho chúng ta biết rằng Người đã bước đi trên con đường của sự tồn tại của con người chúng ta.

Khuôn mặt của người rửa chân (Chúa Giêsu) không được nhìn thấy, ông bị ẩn đi, như một người đầy tớ bị lu mờ. Khuôn mặt của Chúa Giêsu chỉ có thể được nhìn thấy qua hình bóng phản chiếu trong chậu nước dùng để rửa chân. Rất thường xuyên, chúng ta khám phá ra sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta bằng việc suy gẫm lại những sự kiện và mối tương quan với tha nhân. Rất thường xuyên, người ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bằng sự quan tâm và phục vụ của chúng ta đối với họ.

(Trích “Reflection” trong Empowering Asia’s Laity của Charles F. Bertille)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top