Thánh tích của Thánh Carlo Acutis tại Việt Nam: Hơn cả một sự kiện Công Giáo
Tác giả: Alex Hoang
Hạo Nhiên chuyển ngữ từ UCANEWS
Thông điệp của vị thánh trẻ của thiên niên kỷ mới không xa lạ với một dân tộc vốn quý trọng nghĩa và tình
Vài ngày trước, tin tức lan nhanh trong các giáo xứ đạo tại Hà Nội và Sài Gòn: thánh tích của Thánh Carlo Acutis, vị thiếu niên người Ý được mệnh danh là bổn mạng của internet, được cung nghinh đến Việt Nam.
Với nhiều người, đó có thể chỉ là một sự kiện Công Giáo khác. Nhưng với một số bạn trẻ, đây lại là một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống mà họ đang trải qua, không hề đơn độc.
Trong một xã hội đang lao về phía trước như vũ bão, với mạng xã hội rộn ràng từng giây phút, câu chuyện của Carlo vang lên như một câu hỏi đầy chất vấn: “Điều gì thực sự khiến người trẻ hôm nay hạnh phúc?”
Sống giữa một môi trường độc hại
Giới trẻ Việt Nam ngày nay có trong tay những cơ hội mà thế hệ cha mẹ họ không bao giờ dám mơ tới: du học, điện thoại thông minh, văn hóa đại chúng toàn cầu chỉ cách một cú chạm.
Thế nhưng, họ cũng đang lớn lên trong một môi trường nơi mạng xã hội ngự trị – nơi điều được tung hô lại thường là hời hợt, phù phiếm. Những người có ảnh hưởng khoe túi xách hàng hiệu hay tiệc tùng trên sân thượng dễ dàng gây “bão mạng,” trong khi các hành động tử tế hay phục vụ cộng đồng hầu như bị lép vế.
Một khảo sát của chương trình nghiên cứ Internet và Xã hội Việt Nam gần đây cho thấy 78% người trẻ từng gặp ngôn từ thù ghét hoặc độc hại trên mạng. Thêm vào đó là những luồng ý kiến cho rằng tôn giáo lỗi thời hoặc không còn liên quan, ta thấy rõ áp lực đè nặng lên vai người trẻ Việt hôm nay.
“Cảm giác như xã hội tôn vinh sai giá trị,” bạn Hoàng Anh (22 tuổi, sinh viên Hà Nội) chia sẻ. “Khoe chuyến du lịch sang chảnh thì người ta quan tâm. Nói đến tình nguyện thì bị chê là ngây thơ.”
Trong bối cảnh ấy, tôn giáo bị dán nhãn là ‘lạc hậu’. Nhiều sinh viên cho rằng đức tin chỉ thuộc về thế hệ cha mẹ, còn cuộc sống của họ lại được định hình bởi TikTok, YouTube và những thuật toán vô hình. Đức tin trở thành một điều gì đó “hoài cổ”, như một thánh tích của quá khứ. Cuộc đời của Thánh Carlo Acutis thách thức giả định ấy.
Thánh tích Thánh Carlo Acutis được cung nghinh vào Nguyện đường Dòng Thánh Phaolô de Chartres – Tỉnh Dòng Sài Gòn. (TGPSG)
Một vị thánh của thời đại kỹ thuật số
Sinh năm 1991, Carlo là một thiếu niên rất đỗi bình thường. Cậu chơi bóng đá, mê trò chơi điện tử, sưu tầm thẻ Pokémon và mặc quần jeans, giày thể thao.
Nhưng cậu cũng có một lòng mến sâu sắc với Bí tích Thánh Thể.
Thay vì giữ kỹ năng lập trình cho riêng mình, Carlo đã tạo một trang web liệt kê các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới. Cậu tin rằng sự thánh thiện không chỉ dành cho các đan sĩ hay ẩn tu, mà thuộc về bất kỳ ai sống với sự chân thành và tình yêu.
Câu chuyện của Carlo gợi ý rằng một đời sống có ý nghĩa không nằm ở chỗ “thoát ly hiện đại,” mà là sống trong lòng thế giới ấy theo một cách khác. Gương sáng của Carlo gây tiếng vang ngay cả với những người không Công Giáo.
“Em không theo đạo, nhưng rất ấn tượng khi đọc về Carlo,” Hồng Nhung, sinh viên ngành văn học, 19 tuổi chia sẻ. “Cậu ấy sống như một thiếu niên bình thường, nhưng vẫn tìm được ý nghĩa. Điều đó làm em nhận ra hạnh phúc đến từ những điều đơn sơ hơn em nghĩ.”
Sức hút của Carlo đã lan rộng khắp các châu lục. Thánh tích của Carlo đã thu hút đông đảo tín hữu tại Brazil, Ấn Độ và Philippines, nơi ngài được chọn làm bổn mạng của các giáo lý viên trẻ.
Niềm mến mộ ấy cho thấy: chứng tá âm thầm của một thiếu niên có thể trở thành biểu tượng toàn cầu, giữa thời đại người trẻ khắp nơi đang vật lộn với chủ nghĩa tiêu dùng, cô đơn và xao nhãng kỹ thuật số.
Tại Việt Nam, nơi thành công kinh tế thường lấn át những câu hỏi về đạo đức hay tâm linh, sự hiện diện của Carlo góp thêm tiếng nói cho một cuộc đối thoại rộng lớn hơn: Chúng ta thật sự ngưỡng mộ điều gì nơi giới trẻ: sự giàu có, hay can đảm sống khác biệt?
Thánh tích Thánh Carlo Acutis được đặt trong Nhà thờ Chính tòa Hà Nội (Ca đoàn Maria Goretti)
Những anh hùng âm thầm tại quê nhà
Việt Nam không thiếu những người trẻ sống đẹp. Vào thế kỷ 17, thánh Anrê Phú Yên chịu tử đạo khi mới 19 tuổi, được gọi là “hoa trái đầu mùa của Giáo hội Việt Nam”.
Sau năm 1975, trong những năm tháng khó khăn, giới trẻ âm thầm duy trì ca đoàn, lớp giáo lý dù gặp nhiều hạn chế. Ngày nay, không ít sinh viên dành cuối tuần lên vùng cao dạy chữ, chăm sóc người nghèo. Nhưng các câu chuyện ấy hiếm khi lên sóng truyền thông.
“Em biết có nhiều bạn sống rất đẹp, phục vụ cộng đồng, nhưng chẳng ai nói về họ,” Trang, 20 tuổi, ca viên giáo xứ ở Hải Phòng chia sẻ. “Trong khi đó, nghệ sĩ khoe của cải lại thành thần tượng. Chúng ta cần thêm những câu chuyện tích cực.”
Thánh Carlo từng nói: “Mỗi người sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người chết như một bản sao.”
Ở một xã hội coi trọng sự đồng nhất và thành công vật chất, lời ấy nghe thật sắc bén. Nó gợi lên sự thật rằng, hạnh phúc thật không đến từ việc bắt chước người khác hay chạy theo những xu hướng nhất thời.
“Trước đây em nghĩ hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền,” Huy, 25 tuổi, nhân viên truyền thông tại TP.HCM chia sẻ. “Nhưng đọc về Carlo, em nhận ra bình an đến từ những điều nhỏ nhặt: từ việc sống có ý nghĩa, chứ không chỉ là kiếm tiền nhiều.”
Âm vang trong văn hóa Việt
Thông điệp của Carlo không xa lạ với người Việt. Dân tộc mà từ lâu đã đề cao tinh thần nghĩa (chính nghĩa) và tình (tình người).
Câu chuyện của Trần Quốc Toản, thiếu niên 16 tuổi mang lòng yêu nước trong thế kỷ 13, cũng phản ánh niềm kính trọng đối với sự dũng cảm và lý tưởng của tuổi trẻ.
Xét dưới lăng kính ấy, sự hiện diện của Thánh tích Carlo Acutis tại Việt Nam không chỉ là một sự kiện Công Giáo, mà là một khoảnh khắc văn hóa nhằm nhắc người trẻ rằng: anh hùng không cần phải ồn ào hay xa hoa. Anh hùng có thể bắt đầu nơi thinh lặng của đời thường, được hướng dẫn bởi tình yêu và lý tưởng.
Việc cung nghinh Thánh tích Carlo Acutis là một lời mời gọi: Liệu người trẻ Việt Nam, cũng như giới trẻ toàn cầu sẽ chấp nhận phần thưởng độc hại của chủ nghĩa vật chất và sự so sánh, hay chọn con đường khó hơn: sống trung thực và phục vụ?
Cuộc đời ngắn ngủi của Carlo vang vọng một thông điệp bền bỉ: Hạnh phúc không cần phức tạp. Hạnh phúc có thể tìm thấy nơi những lựa chọn nhỏ hằng ngày, trong lòng mến, tình bạn và đức tin.
Trong một thời đại đầy tiếng ồn, câu chuyện của Carlo vẫn là một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: Bạn không cần phải là bản sao.
bài liên quan mới nhất

- Lời chào của mẹ Thánh Carlo Acutis và Triển lãm Phép lạ Thánh Thể tại Sài Gòn
-
Nhịp sống Giáo Hội 40: Khai giảng năm học ĐCV Hà Hội, trao bằng Giáo lý viên, Đại hội di dân... -
Vatican kêu gọi khởi động lại tiến trình phong thánh cho Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận -
FABC Về Giới Trẻ - Đại Hội Lao Động Di Dân Và Tân Di Dân Lần Đầu Tiên Tại Đài Loan: Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 39 (16/9 - 22/9/2025) -
Ngày thứ ba – Đại hội Ủy ban Giáo dân toàn quốc năm 2025: Sống đức tin và loan báo Tin Mừng -
Khai mạc Đại hội Gia đình toàn quốc 2025 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 39 (09/9 - 15/9/2025): 1.667 linh mục Giáo tỉnh Hà Nội tham dự thường huấn năm 2025 -
Tòa Thánh công bố tiến triển trong quan hệ song phương với Việt Nam -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 37 (02/9 - 08/9/2025): Thánh Carlo Acutis - Truyền chức linh mục - Khai giảng Chủng viện - Hy vọng sau bão Hà Tĩnh -
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026
bài liên quan đọc nhiều

- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô